Trải nghiệm của mẹ cho bé đi "nhà trẻ tự lập" ở Nhật Bản
Học theo Montessori nên bé tự quản lý đồ dùng, tự xúc cơm và cô giáo không nhận xét mang tính cá nhân kiểu bé cần hòa đồng, sôi nổi hơn...
Con gái mình năm nay 2 tuổi 8 tháng và đã đi mẫu giáo được hơn 4 tháng. Những trải nghiệm của mình về mẫu giáo ở Nhật chưa nhiều nhưng cũng đủ để mình cảm thấy an tâm và yên lòng. Vì yêu thích phương pháp Montessori nên mình chọn một trường Montessori gần nhà cho con học, hai mẹ con đi xe đạp hết hơn 10 phút. Trường không quá rộng nhưng vẫn rất nhiều cây cối, từ hoa đến dưa chuột, cà chua và có cả lúa nữa. Cô hiệu trưởng đã dày công mang đất về đổ lên tầng 2 làm một mảnh vườn xinh xắn cho các bạn nhỏ có cơ hội quan sát thực vật.
Có một điểm khác biệt so với các trường học ở Việt Nam là giờ vào lớp của bé rất linh hoạt. Mẹ có thể tùy chọn giờ vào học (từ 8h-9h) và giờ về (lúc 13h, 16h hay 17h, 18h) để phù hợp nhất với thời gian biểu của mẹ cùng bé. Bé Kimura Akino nhà mình đến lớp lúc 9h, tự cất giày dép, đồ dùng rồi mới vào lớp. Cô giáo sẽ không giúp đỡ các bé khâu này mà để bé tự làm đến khi nào xong thì thôi.
Thời khóa biểu một ngày học của bé như sau: Học theo phương pháp Montessori, đi công viên (hôm nào trời nắng quá thì các bé nghịch nước ở bể bơi, trời mưa thì chơi dưới phòng), học hát ở trường với một cây đàn piano, cô giáo vừa đàn vừa hát cho các bạn ấy nghe, ăn cơm trưa lúc 12h30 và thay quần áo đi ngủ trưa. Vì là trường Montessori nên các bé được khuyến khích tự làm mọi việc. Những bé lớn tầm 4 tuổi trở đi là tự đi lấy phần ăn của mình, còn các bé nhỏ sẽ có cô giáo trợ giúp. Các cô trợ giúp ở đây không phải là bón hay ép cho bé ăn mà là các bé ở độ tuổi này rất ít ăn rau, do đó các cô sẽ dùng những cách riêng của mình để các bé ăn hết cả suất, trong đó cả rau. Con gái mình sau một thời gian đi nhà trẻ, bé giờ đã ăn được hết cả cà rốt, ớt Đà Lạt... những loại mà trước đây bé không bao giờ động đũa. Các bé cũng tự mặc, tự cởi quần áo, cất đồ đạc vào ba lô... nói chung là tự quản lý đồ dùng của mình. Tuy thất lạc đồ đạc cũng có nhưng không đáng kể.

Về phần các cô giáo, cũng tuỳ tính từng cô nhưng đa phần đều vui vẻ. cởi mở. Các cô sẵn sàng lắng nghe và đưa ra lời khuyên nếu có bậc phụ huỳnh nào cần được giúp đỡ. Mình cũng đã nói chuyện, xin lời khuyên của các cô nhiều lần trong việc dạy đỗ con cái. Mình nhớ có lần, con ốm xong không muốn đi học, mình cứ bắt đi thành ra con quay ra nói với bố: "Bố ơi, con ghét mẹ". Thực sự khi nghe những lời ấy, mình đã buồn và hơi shock. Mình tâm sự với cô giáo hiệu trưởng, cô không chỉ an ủi mà còn động viên mình, giúp mình vững vàng hơn với phương pháp mình lựa chọn để dạy con trong giai đoạn 2-3 tuổi này.
Sổ liên lạc giữa gia đình và nhà trường được viết hàng ngày. Các cô giáo luôn ghi lại hoạt động của con trong ngày bằng cách nhìn lạc quan, tích cực. Mình thấy nhiều mẹ ở Việt Nam nói cô giáo ghi con em hơi nhát, cần tự tin hơn... nhưng bên này, các cô giáo không bao giờ nhận xét những chuyện như vậy, không bao giờ ghi bé này cần hoà đồng hơn, bé kia cần sôi nổi hơn... Với các cô, mỗi trẻ là một cá tính và các cô không bao giờ được nhận xét phiến diện. Nếu có tính cách nào của con, bố mẹ muốn sửa có thể thông báo cho cô, các cô sẽ giúp. Còn từ phía mình, không bao giờ các cô đưa ra những nhận xét cá nhân.

Bố mẹ ở Nhật quan tâm tới các mối quan hệ bạn bè của con vì đây là yếu tố ảnh hưởng lớn tới tính cách bé ngay từ khi đi nhà trẻ.
Các bé trong trường đều vui vẻ, ngoan ngoãn, chơi với nhau vẫn có khi giành đồ chơi nhưng không bao giờ đánh nhau. Có điều đặc biệt là khi thời gian Montessori đã bắt đầu thì theo quy tắc, các bé sẽ đi nhẹ, nói khẽ, không gây ảnh hưởng đến các bạn khác. Đây là điều mình thấy rất phục các cô bởi trẻ trong giai đọan này rất hiếu động. Có nhiều bé ở trường làm mình ấn tượng, nhưng nhớ nhất là một cô bé bị down bẩm sinh. Ngoài việc phát âm không rõ thì bé phát triển trí tuệ bình thường như bao bé khác. Không những thế, bé còn rất ân cần, tử tế. Bé mở cửa cầu thang cho mình đi xuống khi mình vào lớp họp. Bé mở cửa chào mình khi về và vẫy tay. Có lần thấy mình và con đang ăn kem gần trường, bé chạy ra muốn ăn cùng. Hay bé lớp trưởng, mới 6 tuổi nhưng đã nói chuyện rất lịch sự như: "Akino, xin lỗi nhưng bạn đi vào nhanh hơn được không?", "Uchimuki, cảm ơn vì mở của cho anh nhé"... Các bé tuy còn nhỏ nhưng mình cảm nhận là đã được dạy dỗ chu đáo, ra dáng người lớn.
Về hoạt động ngoại khoá, ngoài các hoạt động cho bé thì còn có cả hoạt động cho phụ huynh như họp phụ huynh 2 lần/lần vào đầu năm và cuối năm. Ngoài ra còn họp nhóm phụ huynh, ví dụ nhóm phụ huynh có con từ 0-2 tuổi, nhóm phụ huynh có con học năm thứ nhất... Trong những buổi họp nhỏ này, các bà mẹ trao đổi với nhau khó khăn về nuôi con trong giai đoạn này, trò chơi nào bổ ích cho bé... Những buổi họp nhóm như thế này không chỉ đem lại kiến thức bổ ích mà còn tạo cơ hội cho phụ huynh làm quen, để giao lưu với nhau, trao đổi số điện thoại... Đây cũng là một nét đặc trưng trong văn hoá của người Nhật nói chung và phụ nữ Nhật nói riêng.
Mình nhớ có một cuốn sách với tựa đề là Tất cả những gì con người cần học đều học ở nhà trẻ. Ở nhà trẻ, bé sẽ học được cách xây dựng các mối quan hệ ngoài xã hội như kết bạn, chơi với bạn - đó sẽ là nền tảng cho các mối quan hệ sau này. Ở nhà trẻ, các bé sẽ học từ nhau, bắt chước nhau nhiều nên có thể nói, mẫu giáo ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của các bé. Do đó, chọn nhà trẻ cho bé là một việc quan trọng. Mặc dù con mới đi học được 4 tháng nhưng mình đã thấy con có một nhóm bạn thân nhất định, có một người chị mà con yêu quý, đi học về con kể chuyện về bạn này, bạn nọ... làm mình thấy rất vui. Mình biết con đang sống tốt trong thế giới riêng của mình.
Theo Mẹ Tảo biển/Ngôi sao
* Phương pháp Giáo dục Montessori là một phương pháp sư phạm giáo dục trẻ em dựa trên nghiên cứu và kinh nghiệm của bác sĩ và nhà giáo dục Ý Maria Montessori (1870–1952). Phương pháp này nhấn mạnh vai trò của tính tự lập, tự do (trong khuôn khổ cho phép) trong việc hình thành nhân cách trẻ, đồng thời tôn trọng sự phát triển tâm sinh lý tự nhiên ở trẻ.
Vì sao có gia đình hưng thịnh từ đời này sang đời khác? Bí quyết nằm ở 6 chữ này
Gia đình - 9 giờ trướcGĐXH - Một gia đình hưng thịnh hay lụi bại nhìn qua có vẻ là ngẫu nhiên, nhưng thực tế đều tuân theo những quy luật nhân quả sâu sắc.
Ly hôn nhiều năm vẫn ổn, đến khi nghỉ hưu người phụ nữ mới thấy hối hận
Gia đình - 10 giờ trướcGĐXH - Sau khi nghỉ hưu, nhu cầu có một người bầu bạn, sẻ chia trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đừng vội nghỉ việc: 5 dấu hiệu này cho thấy bạn sắp được trao cơ hội lớn
Gia đình - 10 giờ trướcGĐXH - Nếu bạn đang thấy công việc dạo này nặng hơn, khó hơn và không còn “dễ thở” như trước, đừng vội lo. Đó có thể là tín hiệu cho thấy bạn sắp bước vào một giai đoạn hoàn toàn khác.
Nghỉ hưu an nhiên và hạnh phúc, cụ bà chỉ ra 3 điều làm từ trẻ giúp cuộc đời 'nhẹ gánh'
Gia đình - 14 giờ trướcGĐXH - Bước vào tuổi nghỉ hưu với tâm thế nhẹ nhõm, bà cho biết đã thực hiện 3 quyết định quan trọng từ độ tuổi 20–30, giúp cuộc sống về già trở nên an yên và trọn vẹn.
Cãi nhau như cơm bữa nhưng 3 cặp đôi con giáp này lại 'trúng lộc' đường con cái, sinh ra toàn 'rồng phượng'
Gia đình - 14 giờ trướcGĐXH - Không ít cặp đôi con giáp tuy thường xuyên bất đồng quan điểm nhưng lại được hưởng phúc lộc từ con cái khi những đứa trẻ sinh ra đều thông minh và thành đạt.
Nhiều người không biết: Khi sắp gặp may, cuộc sống sẽ có 3 dấu hiệu này
Gia đình - 16 giờ trướcGĐXH - Không phải ai cũng nhận ra thời điểm vận xui bắt đầu kết thúc. Nếu gần đây bạn thấy tâm trạng nhẹ hơn, cuộc sống bớt áp lực và xuất hiện những thay đổi nhỏ tích cực, rất có thể may mắn đang âm thầm tìm đến.
Về già, nơi tốt nhất không phải nhà con cái hay viện dưỡng lão mà là 3 nơi này
Gia đình - 16 giờ trướcGĐXH - Nhiều người cho rằng, về già sống cùng con cháu hoặc vào viện dưỡng lão là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng, thực tế cho thấy không phải ai cũng tìm được sự bình yên trong những nơi ấy.
Vận may từ đâu đến?: 5 chiêu giúp bạn 'đổi đời'
Gia đình - 18 giờ trướcGĐXH - Cái gọi là “đại vận” – thời kỳ may mắn, hanh thông – không phải thứ chờ đợi mà có. Vận may thực chất là phần thưởng tất yếu dành cho những ai dám bước ra khỏi lối mòn, kiên trì điều chỉnh bản thân từng ngày.
Những cung hoàng đạo đặt công việc lên trên tình yêu: Yêu họ là dễ… cô đơn
Gia đình - 19 giờ trướcGĐXH - Giữa guồng quay "cơm áo gạo tiền", có những cung hoàng đạo sẵn sàng tạm gác tình yêu để dồn toàn lực cho công việc.
Người đàn ông cưới mẹ 6 con bất chấp phản đối, cuộc sống hiện tại khiến nhiều người bất ngờ
Chuyện vợ chồng - 22 giờ trướcGĐXH - Từ một lần thử dùng app "cho biết", cô đã tìm được người bạn đời lý tưởng và xây dựng cuộc sống hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Về già, nơi tốt nhất không phải nhà con cái hay viện dưỡng lão mà là 3 nơi này
Gia đìnhGĐXH - Nhiều người cho rằng, về già sống cùng con cháu hoặc vào viện dưỡng lão là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng, thực tế cho thấy không phải ai cũng tìm được sự bình yên trong những nơi ấy.