Trẻ con cũng được bố mẹ cho đi xin “lộc rơi lộc vãi” ở Bia Bà
GiadinhNet - Vào mùa lễ hội, Bia Bà tấp nập người ra kẻ vào, nhộn nhịp, đông vui. Nhiều em nhỏ cũng được bố mẹ đưa đi theo vãn cảnh và khấn lễ Đức Thánh Bà.
Tháng Giêng, người dân thường đi lễ để cầu xin một năm bình an vô sự, làm ăn phát đạt. Bia Bà những ngày sau Tết đông vui, náo nhiệt.
Khách thập phương khắp nơi kéo nhau về xin Đức Thánh Bà “lộc rơi lộc vãi”, lộc phù vân. Họ khệ nệ bưng trên tay những mâm lễ vật chất cao. Nhiều gia đình tranh thủ đưa con em đi vãn cảnh đầu xuân.
Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, nhiều bé còn đang “ẵm ngửa” được bố mẹ bế theo. Các bé lớn hơn một chút được dẫn đi xem phong cảnh, học về phong tục khấn lễ đầu năm của người Việt.
Một số hình ảnh tại Bia Bà đã do phóng viên ghi nhận:
Bố bế lâu mỏi tay, nịnh mãi không đặt được con xuống đất
Ngọc Hoa/Báo Gia đình & Xã hội