Trộm đột nhập nhà hàng trong đêm khuya giá rét
GiadinhNet – Đi tập thể dục sáng sớm, nhiều người dân sống ở đường Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, Đà Nẵng phát hiện một nhà hàng trên đường này bị trộm cạy cửa, đột nhập vào ăn trộm.
Sáng sớm 19/12, một số người dân sống ở đường Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đi tập thể dục thì phát hiện nhà hàng BanJiro (23 Nguyễn Chí Thanh) bị kẻ trộm cạy cửa, đột nhập vào trong.
Một số người liền điện thoại báo cho chủ nhà hàng theo số điện thoại ghi trên bảng hiệu. Sau khi tới hiện trường, chủ nhà hàng tá hỏa thấy “đạo chích” phá hai lớp cửa để đột nhập vào trong trộm cắp tài sản.
![]() Lực lượng Công an đang lấy dấu vân tay trên cửa truy tìm tên trộm. Ảnh Đức Hoàng |
Theo chủ nhà hàng này cho biết, nhà hàng này chủ yếu hoạt động vào ban ngày đến đêm là đóng cửa. Khoảng 22 giờ 30 phút tối 18/12, nhà hàng đóng cửa, tất cả mọi người ra về hết, không có ai ở lại trông coi.
“Hàng ngày bán được bao nhiêu tiền thì chúng tôi đều mang về nhà hết, không để lại ở nhà hàng. Trong nhà hàng chỉ có vật dụng, máy móc thôi, không có tiền, vàng. Quan sát ban đầu thì kẻ trộm đã lấy đi một kiếm Nhật rất đẹp và một vài bức tượng quý được trưng bày ở nhà hàng”, chủ nhà hàng cho biết.
Mặc dù được khóa hai lớp cửa chắc chắn nhưng “đạo chích” vẫn phá cửa vào được bên trong. Theo nhận định, kẻ trộm đã đột nhập vào đêm khuya giá rét, thời điểm vắng người qua lại.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Đức Hoàng
