Phát hiện 5 người Việt sống như nô lệ trong hoàn cảnh khổ sở, tù túng tại một vườn ươm cây ở nước Anh
Bốn phươngMột trong số 5 người này chia sẻ rằng mình đến Vương quốc Anh bằng cách trốn sau xe tải vào năm 2014.
Nam sinh viên ở Bạc Liêu mua hạt giống cần sa trên mạng xã hội về gieo trồng, sau đó sơ chế cây cần sa khô để bán lấy tiền tiêu xài.
Một trong số 5 người này chia sẻ rằng mình đến Vương quốc Anh bằng cách trốn sau xe tải vào năm 2014.
Nhiều nghiên cứu về người Việt đi lậu sang Anh cho thấy khối nợ khổng lồ là điểm yếu của họ. Vì sợ không trả nổi nợ, họ bị những kẻ buôn người bóc lột, ép làm nô lệ, cưỡng hiếp.
Những người này rời quê để đi tìm "miền đất hứa". Tuy nhiên, cuộc sống thực tế của nhiều người di cư Việt ở Anh không khác gì địa ngục trần gian.
Lối đi bí mật dài 21 mét chạy từ phòng vệ sinh của một căn hộ dẫn đến hầm ngầm khổng lồ chuyên trồng cần sa nằm bên dưới dãy cửa hiệu kinh doanh, nơi từng là một nhà hát cổ.
Cuong Nguyen là một trong số hàng nghìn người di cư Việt Nam sang Anh trồng cần sa tại các trang trại bất hợp pháp, ước mơ làm giàu để gửi tiền về quê nhà.
GiadinhNet - Trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình và bản thân còn tham gia Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ.