Cậu bé quần tụt xuống tận đầu gối được ông dắt đi khắp trung tâm thương mại, biết nguyên nhân ai cũng chỉ trích cha mẹ cậu vì một điều
Nuôi dạy conGĐXH - Chiếc quần của đứa trẻ bị tuột xuống tận đầu gối nhưng ông không hề hay biết.
Dường như tôi với mẹ đẻ không hợp nhau thì phải, suy nghĩ của bà và tôi luôn mâu thuẫn nhau, tôi làm gì mẹ cũng không bao giờ thấy vừa lòng.
GĐXH - Chiếc quần của đứa trẻ bị tuột xuống tận đầu gối nhưng ông không hề hay biết.
GĐXH - Từ lúc mẹ chồng lên, tôi bất lực trước sự can thiệp của bà khiến gia đình tôi bất ổn mỗi ngày.
Mẹ tôi già yếu nên tôi đành phải nhờ mẹ vợ lên trông con giúp để hai vợ chồng yên tâm đi làm.
Bố mẹ thường xuyên đi công tác, ở nhà với giúp việc đã trở thành thói quen của Bo. Nhưng lần này giúp việc xin về quê vô thời hạn, bố mẹ Bo lo sốt vó vì không kịp tìm giúp việc mới.
"Chồng bàn với tôi, nếu bà nội ra trông cháu, mỗi tháng chúng tôi sẽ đưa bà ba triệu, coi như trả lương cho bà. Bà nghe vậy có vẻ cũng đồng ý rồi. Tôi nghe xong cảm thấy vô cùng khó chịu. Bà là mẹ, là bà nội, ra giúp con giúp cháu mà còn lấy tiền công, càng nghĩ tôi càng cảm thấy không ra làm sao, lại còn phải rõ ràng sòng phẳng như vậy..."
Câu chuyện oái oăm của chị Thanh, kể ra cứ như chuyện bịa. Chị vừa mang tiếng cậy đồng tiền bóc lột mẹ chồng, vừa mất tiền và mất cả tự do, mọi việc trong nhà không có điều gì được như ý, kể từ ngày mẹ chồng đòi làm... ô sin cho nhà chị.
Vợ chồng mình đều từ tỉnh lên thành phố, học đại học rồi ở lại tìm việc làm. Mình có nhiều họ hàng ở quê, nên mỗi khi có những việc như khám chữa bệnh, thi cử, học hành thì nhà mình hay được nhiều người nhờ vả.