Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Trưởng xóm” chạy thận

Chủ nhật, 13:00 05/08/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Ông Tấn ngồi nhẩm đoán: "Cái xóm này chẳng ai biết có từ bao giờ. Chỉ biết, hiện tại có anh Khai đã sống ở đây tới năm thứ 20".

Vết tích của bạo bệnh.


Ông Tấn ngồi nhẩm đoán: "Cái xóm này chẳng ai biết có từ bao giờ. Chỉ biết, hiện tại có anh Khai đã sống ở đây tới năm thứ 20". Mọi hoạt động của cái xóm nơi ngụ cư của con bệnh tứ xứ này đều phải qua ông cả. Bởi ông là "xóm trưởng".
 
"Người đỡ khổ nhất xóm..."
Ông Tấn nhận mình là người đỡ khổ nhất trong cái xóm chạy thận vốn lắm cảnh đời éo le này.
 
Ông cho biết hiện tại xóm chạy thận có tổng số 116 bệnh nhân đến từ khắp nơi, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La, Thái Nguyên, Điện Biên…

Ông là Nguyễn Văn Tấn quê ở xã Thụy Vân, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Cái chức "xóm trưởng" là chính những cư dân xóm chạy thận "bầu" cho ông. Năm nay đã bước sang tuổi 72, nhưng đã bước sang năm thứ 9 kể từ ngày ông phải xa gia đình để gia nhập xóm chạy thận. Ở cái tuổi hưu trí, những tưởng sẽ có cuộc sống nhàn nhã ai ngờ ông bị suy thận mãn tính. Sống chung với bạo bệnh, lại xa sự chăm sóc của vợ con, nhưng trông bề ngoài ông vẫn nhanh nhẹn hoạt bát, tự tin yêu đời.

Ông Tấn nhận mình là người đỡ khổ nhất trong cái xóm chạy thận vốn lắm cảnh đời éo le này. Ông cho biết hiện tại xóm chạy thận có tổng số 116 bệnh nhân đến từ khắp nơi, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La, Thái Nguyên, Điện Biên... "Tất cả chúng tôi đến đây chữa trị tại 4 bệnh viện lớn Bạch Mai, Bưu Điện, Hòe Nhai và Đại học Y". Ông Tấn tâm sự: "Ở Hà Nội này có biết bao nhiêu xóm ngụ cư. Và đã là xóm ngụ cư thì chắc chắn là cuộc sống vất vả. Nhưng đây là xóm ngụ cư đặc biệt nhất, cũng là tập hợp của những cảnh đời đặc biệt nhất".

Xóm chạy thận nằm ở cuối con ngõ 80/121 đường Lê Thanh Nghị, Hà Nội, gồm những dãy trọ nhà cấp 4. Bao nhiêu năm nay không thay đổi gì, ẩn mình sau những rặng cây rợp mát và được bao bọc bởi những tòa nhà cao tầng san sát. "Xóm chạy thận là khu kinh doanh trọ thuê của 3 gia đình. Người ta cũng tốt bụng, để lại cái nơi trú ngụ cho chúng tôi. Chứ họ phá đi làm nhà nghỉ, khách sạn có khi kinh tế hơn nhiều".

"Nói 9 năm nhiều lúc thấy thời gian trôi nhanh, nhưng nhìn lại từ cái lúc tôi đến với xóm trọ chỉ 200.000 đồng/ tháng tiền thuê trọ. Bây giờ đã trên 1 triệu đồng/ tháng mới thấy xã hội đã đổi thay nhiều", ông Tấn nói. Chưa cần nói đến sự thay đổi bên ngoài, con người ông đã khác trước nhiều. Ông già dáng người nhỏ thó này theo thời gian xuất hiện thêm nhiều vết sẹo do phải cắm quá nhiều kim tiêm. Ông giơ tay lên chỉ cho tôi thấy cánh tay phải lỗ chỗ những vết sẹo rồi nói: "Tay tôi giờ không thể để van bơm máu nữa mà phải chuyển sang chân". Vừa nói ông lại kéo chân lên để lộ ra một van bơm mà bác sỹ cấy vào nổi cộm lên dưới da.

Là "xóm trưởng" xóm chạy thận, nên mọi hoạt động trong xóm đều phải qua ông. Ngoài việc một tuần 3 lần phải sang bệnh viện Bạch Mai lọc máu, mỗi lần mất hơn 3 giờ đồng hồ, ông Tấn lại lấy việc xóm ra làm cho đỡ buồn. "Ai đến xóm này đều phải khai tên tuổi, quê quán. Ai ốm đau "xóm" trích quỹ thăm 200.000 đồng. Ai ngã bệnh đột ngột, cử người đưa đi bệnh viện. Rồi ai đó ra đi chúng tôi cũng tổ chức viếng và cử người tiễn đưa", ông Tấn nói.

Ở cái xóm chạy thận này, không ai nắm rõ hơn những cảnh đời éo le hơn ông Tấn. "Đã mắc căn bệnh này rồi, chúng tôi như những cây tầm gửi, sống nhờ bác sỹ, nhờ gia đình, nhờ bà con lối xóm", vừa nói ông vừa dẫn tôi dạo quanh một vòng xóm chạy thận. Tôi gặp chị Mừng quê ở Ninh Bình. Chị Mừng đã 51 tuổi, năm trước chị đã phải cắt bỏ đại tràng, tiểu tiện phải mở ống thoát cạnh sườn. Chị đi lại khó khăn nhưng mỗi tuần vẫn phải lên viện 3 lần để lọc máu như bao người khác ở đây. Ông Tấn kể: "Ngoài chị Mừng, còn có chị Thiết, bây giờ không đi lại được. May có chị Hương, là bệnh nhân trẻ ở đây, ngày hai bữa đi chợ nấu ăn và giặt giũ cho".

Ông Tấn buồn rầu khi kể lại những sự việc đau lòng mà ông từng phải chứng kiến ở xóm: "Mới đây, chị T. đã li hôn với chồng. Chị rất yêu chồng nhưng xác định giờ mình không còn thời gian, sức khỏe để cùng chồng kiếm tiền xây dựng cuộc sống. Chị đã chủ động ra đi để không là gánh nặng cho chồng. Ly hôn xong mấy đêm liền T. chỉ biết nằm khóc. Thấy vậy mà tôi lấy làm xót xa. Toàn người hoàn cảnh éo le với nhau, không có tiền để giúp đỡ thì còn cái tình vậy. Chỉ biết động viên nhau sống vui vẻ"..
 

 "Xóm trưởng" buồn bã khi nói về những cảnh đời trong xóm.
Ảnh: Q.T


May nhờ có Nhà nước hỗ trợ

Xóm chạy thận, vốn dĩ là xóm của chuyện buồn nhiều hơn vui. Tuy đã đến rồi khó hẹn ngày về nhưng tình cảm họ dành cho nhau thật đặc biệt và trường hợp của chị Bông đã đem lại rất nhiều hi vọng cho hơn 100 con bệnh ở đây.


Ông Tấn nói mà mặt dửng dưng như không: "Từ Tết đến bây giờ đã 6 người ra đi". Có lẽ, ở cái xóm chạy thận này, đón nhận tin một ai đó qua đời, tuy xót xa thương cảm nhưng đó như là một phần của cuộc sống. Trong 9 năm ở đây, ông Tấn chẳng còn nhớ mình đã phải chứng kiến bao nhiêu người đã không chống chọi lại với bạo bệnh, đã về với ông bà tổ tiên. Dưới rặng tre rợp mát dẫn vào xóm ấy đã đón biết bao nhiêu con người đến tá túc một thời gian, người lâu người chóng rồi lại tiễn họ ra đi mãi mãi.

Ông Tấn nói giọng buồn buồn: "Đã vào với xóm này rồi, không ai hẹn ngày về đoàn tụ với gia đình cả. Trong suốt quãng thời gian đằng đẵng gần cả chục năm ở đây, việc những người bạn cứ lần lượt ra đi nhiều giờ thấy cái chết có đến với mình thì cũng nhẹ nhàng lắm. Hơn ai hết, cư dân xóm chạy thận lại quý cuộc sống này lắm. Quý thời gian còn sống trên cõi đời này lắm".

Ông kể, nhiều người trẻ trong xóm ngoài thời gian lên viện lọc máu, sức khỏe phục hồi một chút là phải lăn ra phố mưu sinh kiếm từng nghìn đồng để trang trải cuộc sống. Ông Tấn nhẩm tính mỗi năm một bệnh nhân chạy thận tiêu tốn hết 85 triệu đồng tiền thuốc. "May nhờ nhà nước hỗ trợ cho 80 triệu. Mỗi bệnh nhân chỉ mất 5 triệu tiền chạy chữa một năm. Ngoài số tiền đó hàng tháng còn phải trả tiền nhà, điện, nước, chợ búa sinh hoạt, chưa nói đến việc phải mua thuốc thang bồi dưỡng sức khỏe. Mỗi tháng ít nhất cũng mất vài triệu đồng. Bản thân tôi còn có lương hưu trí. Những người khác ở đây lấy gì ngoài sự trợ giúp của gia đình. Có những người gia đình nghèo, buộc họ phải lao ra kiếm sống... kiếm từng nghìn", ông Tấn rơm rớm nước mắt kể.
 

Mọi hoạt động của xóm đều được ông ghi chép cẩn thận.

 
Vời vợi ngày về...

Ông Tấn cho biết, ở xóm chạy thận tình cảm nam nữ, tình yêu cũng đã nảy nở. "Trong khốn khó, trong muôn vàn cái để toan lo, họ đã kết đôi sống với nhau, cùng nhau mâm cơm, phòng trọ, sớm tối có nhau, cùng nhau mưu sinh. Ở đây đã có 3 cặp đôi như thế rồi", ông nói. Có người đánh giầy, người bán nước, có người bán hàng rong, họ làm đủ thứ nghề lặt vặt để kiếm tiền trang trải sống qua ngày.

Cứ mỗi lần nhà có việc là ông lại về, bởi chỉ mất một buổi đi đường là ông đã về đến nhà. Nhưng nán lại ở mái ấm đích thực của mình được ngày một ngày hai là ông lại phải quay lại xóm. Căn bệnh quái ác này không cho phép người ta rời xa bệnh viện quá 3 ngày. Từ Hiệp Hòa, Bắc Giang xuống Hà Nội còn gần. Những bệnh nhân ở tít Cao Bằng, Yên Bái hay ở miền Trung xa xôi, họ không có cơ hội trở về thăm nhà. Hơn ai hết, ông Tấn thấu hiểu nỗi lòng những người xa quê. Mỗi lúc từ nhà trở lại xóm, ông đều có quà, khi túi nhãn, lúc thì quả mít chia cho mỗi người trong xóm một chút.

Mới đây, chị Nguyễn Thị Bông ở Quế Võ, Bắc Ninh vừa từ biệt cư dân xóm chạy thận để về đoàn tụ cùng gia đình mình. “Bông đã ở đây 4 năm lọc máu. Hôm vừa rồi kết quả kiểm tra sinh hóa cho thấy chị đã khỏe mạnh bình thường trở lại. Đó là trường hợp đặc biệt. Mới đây, nghe nói chị đã cưới chồng", ông Tấn thoáng vui cho biết.
 
Quang Thành
thuctap
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại gỗ quý hiếm bậc nhất thế giới khiến giới khoa học tìm cách "cứu": Việt Nam hiện còn 162 cây tự nhiên

Loại gỗ quý hiếm bậc nhất thế giới khiến giới khoa học tìm cách "cứu": Việt Nam hiện còn 162 cây tự nhiên

Đời sống - 1 giờ trước

Không chỉ nổi tiếng bởi vân gỗ đẹp, mùi thơm đặc trưng và giá trị cao, loại gỗ quý hiếm này còn khiến giới khoa học lo lắng vì số lượng ngoài tự nhiên ở Việt Nam hiện chỉ còn đếm được bằng con số rất nhỏ.

Vụ đôi nam nữ tử vong bất thường trong căn nhà ở Khánh Hòa: Phát hiện lá thư tuyệt mệnh, hé lộ nguyên nhân ban đầu

Vụ đôi nam nữ tử vong bất thường trong căn nhà ở Khánh Hòa: Phát hiện lá thư tuyệt mệnh, hé lộ nguyên nhân ban đầu

Thời sự - 3 giờ trước

Quá trình khám nghiệm, Công an phát hiện một bức thư tuyệt mệnh được cho là do ông N.X.H. để lại trong tủ phòng khách căn nhà cấp 4 bên Quốc lộ (xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa). Nguyễn nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Người đàn ông chuyển khoản thành công 350 triệu đồng qua Agribank rồi trình báo công an

Người đàn ông chuyển khoản thành công 350 triệu đồng qua Agribank rồi trình báo công an

Pháp luật - 4 giờ trước

Do sơ suất, anh H đã chuyển nhầm vào số tài khoản lạ với số tiền 350 triệu đồng. Đến ngày hôm sau anh mới phát hiện và đã đến Công an xã Bình Lư trình báo sự việc và đề nghị được giúp đỡ.

Hà Nội: Nắng bụi, mưa lầy, người dân phố Thanh Bình 'kêu trời' vì dự án chậm tiến độ

Hà Nội: Nắng bụi, mưa lầy, người dân phố Thanh Bình 'kêu trời' vì dự án chậm tiến độ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dự án nước thải Yên Xá thi công ì ạch đang biến phố Thanh Bình (phường Hà Đông, TP Hà Nội) thành "con đường đau khổ" đầy ổ voi, bụi lầy, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

Xử phạt nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc không rõ nguồn gốc

Xử phạt nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc không rõ nguồn gốc

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Lực lượng QLTT tỉnh Thanh Hóa phối hợp kiểm tra, xử phạt 3 doanh nghiệp vì kinh doanh vàng, bạc không rõ nguồn gốc.

Từ 15/5 một quy định mới về mua bán thuốc chính thức có hiệu lực, người dân cần đặc biệt chú ý khung hình phạt có thể lên tới 200 triệu đồng

Từ 15/5 một quy định mới về mua bán thuốc chính thức có hiệu lực, người dân cần đặc biệt chú ý khung hình phạt có thể lên tới 200 triệu đồng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Bắt đầu từ ngày 15/5/2026, Nghị định 90/2026/NĐ-CP chính thức áp dụng các khung hình phạt mới nghiêm khắc hơn nhằm siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh dược và khám bệnh, chữa bệnh.

Vừa thi học kỳ xong, nam sinh lớp 6 bị điện giật tử vong: Hoàn cảnh khó khăn, sống cùng ông nội

Vừa thi học kỳ xong, nam sinh lớp 6 bị điện giật tử vong: Hoàn cảnh khó khăn, sống cùng ông nội

Thời sự - 7 giờ trước

Sau khi hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ 2, H. đi đá bóng cùng bạn, không may gặp nạn.

Ninh Bình: Phát hiện cơ sở giò chả ở xã Bình Giang dùng gần 100kg hàn the chế biến thực phẩm

Ninh Bình: Phát hiện cơ sở giò chả ở xã Bình Giang dùng gần 100kg hàn the chế biến thực phẩm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Sáng 10/5, lực lượng kiểm tra liên ngành tỉnh Ninh Bình phát hiện một cơ sở sản xuất giò chả tại xã Bình Giang sử dụng hàn the - một loại chất bị cấm trong chế biến thực phẩm.

Tạm giam mẹ và cha dượng trong vụ bạo hành bé trai 2 tuổi

Tạm giam mẹ và cha dượng trong vụ bạo hành bé trai 2 tuổi

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an TPHCM đã khởi tố và bắt tạm giam mẹ ruột cùng người tình sau vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành, dẫn đến hàng loạt chấn thương nghiêm trọng như tổn thương gan độ 2, lách độ 2, tụy độ 3, thận độ 1, dập rách phổi hai bên, gãy xương cánh tay trái, cẳng tay phải và nhiều vết thương ở vùng đầu.

Khởi tố Bùi Thị Quy chuyên “làm lễ”, “cắt vong theo”, giải hạn...

Khởi tố Bùi Thị Quy chuyên “làm lễ”, “cắt vong theo”, giải hạn...

Thời sự - 11 giờ trước

Tin tưởng những lời nói của Bùi Thị Quy, một số người dân đã chuyển tiền, vàng cho đối tượng với tổng trị giá khoảng 62 triệu đồng và 1 chỉ vàng 9999.

Top