Từ lúc thuê người giúp việc, tôi luôn nơm nớp lo lắng

| Tâm sự

Tôi nói mẹ chồng nếu ưng ý ai thì cứ gọi người đó đến nhà làm. Chuyện tiền bạc, ông bà không cần phải lo lắng.

Vợ chồng tôi ở chung với bố mẹ chồng bởi chồng tôi là con trai độc nhất trong nhà. Cũng may bố mẹ chồng tôi rất hiền, dễ tính nên 1 năm nay, giữa tôi và ông bà chưa từng xảy ra mâu thuẫn nào.

Tôi làm du lịch, thường phải đi tour nước ngoài nhiều. Tiền bạc đúng là dư dả nhưng thời gian dành cho gia đình cũng không có nhiều. Chồng hiểu đặc trưng công việc của vợ nên cũng thông cảm, động viên tôi cố gắng. Tôi dự định làm thêm vài năm nữa thì xin chuyển sang bộ phận điều hành để có thời gian rảnh rỗi hơn và cũng lên kế hoạch sinh con.

Tháng trước, mẹ chồng tôi làm mấy luống rau ngoài vườn thì bị trượt chân ngã, phải nằm viện điều trị hơn 1 tuần. Sau khi xuất viện, bà không thể lo nổi việc nhà cửa với cái chân còn sưng vù, đau nhức. Tôi bàn với mẹ thuê người giúp việc và nói bà ưng ý ai thì cứ gọi họ đến làm, tiền bạc không quan trọng. Ban đầu, mẹ chồng không muốn thuê người nên cố làm việc nhà. Sau vì chân đau quá, bà mới chấp nhận. Tôi khuyên mẹ chồng nên chọn người nào gần gũi, thân thiết và hiểu tính họ để không xảy ra mâu thuẫn, xích mích. Nếu có thể thì cứ nhận họ làm đến qua Tết Nguyên Đán vì thời gian đó tôi rất bận, chắc chắn không thể phụ mẹ chuyện nhà cửa, cúng kính được. Có người giúp việc, tôi cũng yên tâm hơn.

Chiều qua, tôi về nhà sau 1 tuần đi tour. Thấy người giúp việc đang dọn dẹp nhà cửa, tôi khựng người vì quá bất ngờ. Đó là một người phụ nữ trẻ, tên Nhung, khá xinh đẹp, nhanh nhẹn, ăn mặc gọn gàng. Thấy tôi, chị ấy cũng cười thân thiện chào hỏi và nói mẹ chồng tôi gọi chị ấy đến làm việc.

Tôi vào phòng hỏi mẹ chồng, bà bảo do chị Nhung mới ly hôn chồng, ôm con về nhà mẹ đẻ, cuộc sống cũng khó khăn nên bà muốn tạo điều kiện việc làm cho chị ấy. Ngoài ra, bà không nghĩ ngợi gì sâu xa cả và nếu tôi không thích thì có thể cho chị ấy nghỉ làm.

Tôi bần thần nguyên buổi chiều hôm qua đến giờ. Theo như tôi biết thì trước đây, chị Nhung và chồng tôi từng là người cùng làng, biết nhau từ bé. Giờ một người phụ nữ như thế xuất hiện trong nhà, tôi sợ chồng tôi sẽ dần có cảm tình với người ta vì tôi đi vắng, còn chị ấy lại cơm bưng nước rót suốt ngày cho mọi người. Giờ nếu đuổi chị Nhung, tôi sẽ bị mang tiếng là ghen tuông vô lối. Không cho chị ấy nghỉ thì lúc nào tôi cũng nơm nớp lo sợ chuyện mất chồng. Tôi nên làm gì bây giờ?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Tâm sự -

GĐXH - Từ khoản tiền đền bù đất, vợ chồng tôi dành một phần cho các cháu, mỗi cháu có một khoản nhỏ để sau này lớn lên thì dùng. Tôi không ngờ có ngày mình lại biết số tiền dành cho hai cháu ngoại đã bị dùng cho việc khác. Điều khiến tôi đau lòng không chỉ là tiền mất, mà là cảm giác niềm tin của mình đã bị đặt nhầm chỗ.

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.