Từ ngày công ty có nhân viên mới, tôi lo đến mất ăn mất ngủ

| Tâm sự

Có lẽ sếp không cần tôi nữa nên tuyển người mới vào để ép tôi tự nguyện viết đơn xin nghỉ việc.

4 năm nay, công ty ăn nên làm ra, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước. Lương thưởng của công nhân và các bộ phận khác đều tăng. Riêng chỉ có lương của trưởng phòng kế hoạch là tôi không tăng.

Do dự rất lâu, cuối cùng tôi mới lấy đủ dũng cảm gặp sếp để yêu cầu được tăng lương. Tôi bảo với sếp là bản thân gắn bó gần 16 năm nay, tận tụy trung thành với công ty, thế mà mấy năm nay không được tăng lương.

Ông ấy bảo lương tôi cao hơn các bộ phận khác, nếu tăng nữa thì mọi người sẽ thắc mắc. Sếp nói tôi không hài lòng về mức lương đó có thể xin nghỉ việc, tìm chỗ khác trả lương cao hơn để làm. Sau hôm đó, sợ sếp giận nên tôi không dám hỏi về chuyện tăng lương nữa.

2 tháng trước, sếp bất ngờ tuyển cho phòng tôi 1 nữ nhân viên mới. Tôi qua gặp sếp và nói phòng kế hoạch đủ người, không biết sắp xếp cô Nhàn vào vị trí nào. Ông nói cô ấy có trình độ thạc sĩ, từng làm việc cho công ty nước ngoài và nói tiếng Anh rất tốt, trước mắt sẽ làm phó dưới quyền của tôi.

Sếp từ chối tăng lương cho tôi nhưng lại sẵn sàng bỏ ra 1 số tiền lớn để tuyển cho tôi thêm 1 phó phòng. Phải chăng tôi đã lớn tuổi, không còn năng động như các bạn trẻ nên sếp có ý sa thải tôi?

Từ ngày Nhàn vào làm việc, cô ấy rất được lòng sếp và đồng nghiệp khác. Những việc giao vào tay Nhàn đều được hoàn thành rất nhanh, thậm chí cô ấy còn đưa ra được phương án kinh doanh có hiệu quả cho công ty.

Mỗi lần sếp gặp đối tác thường gọi tôi đi theo, thế mà tuần vừa rồi ông ấy bảo Nhàn đi tiếp khách cùng. Tôi cảm thấy rất áp lực khi cấp dưới xinh đẹp, giỏi giang và được sếp ưu ái hơn. Dường như sếp đang từng bước loại bỏ tôi ra khỏi công ty. Nói chính xác hơn là ông ấy đang đợi tôi viết đơn xin nghỉ việc.

Gắn bó với công ty quá lâu, cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh viết hồ sơ đi xin việc mới là tôi lại sợ. Tôi không biết phải làm gì để được sếp đối xử tốt như trước nữa? Tôi đã cống hiến nhiều tâm huyết và thời gian vào công ty này nên tôi không muốn bỏ việc.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Tâm sự -

GĐXH - Từ khoản tiền đền bù đất, vợ chồng tôi dành một phần cho các cháu, mỗi cháu có một khoản nhỏ để sau này lớn lên thì dùng. Tôi không ngờ có ngày mình lại biết số tiền dành cho hai cháu ngoại đã bị dùng cho việc khác. Điều khiến tôi đau lòng không chỉ là tiền mất, mà là cảm giác niềm tin của mình đã bị đặt nhầm chỗ.

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.