Từ ngày sống chung với nhà anh chồng, tôi mệt nhọc mà không dám than thở

| Tâm sự

Khi ở xa thì anh em thím cháu rất quý nhau. Vậy mà khi về chung một nhà, tôi cảm thấy ngột ngạt khó chịu vô cùng.

Nhà chồng tôi có 2 anh em trai, chúng tôi sống cùng với bố mẹ, còn vợ chồng anh cả ra ở riêng. Suốt 6 năm nay, mối quan hệ giữa anh em chúng tôi rất tốt. Mỗi lần nhà anh cả có món gì ngon đều mang qua biếu bố mẹ và các em. Ngược lại mỗi khi có bánh kẹo hay trái cây ngon, mẹ chồng cũng để dành cho con của anh chị.

Hơn 1 tuần nay, ở khu vực nhà tôi sống thường xuyên mất điện, thế là bố chồng quyết định mua máy phát điện. Thương mấy cháu, con anh cả, phải sống trong cái nóng ngột ngạt mà không có quạt mát nên mẹ chồng gọi các cháu đến ở cùng.

Mẹ chồng mời mỗi 2 cháu nội, thế mà vợ chồng anh cả cũng qua ở luôn. Chị dâu nói ở khu nhà của chị cũng mất điện suốt, nhiều buổi tối không ngủ được, ban ngày không còn sức để làm việc. Đằng nào bố chồng cũng bật máy phát nên cho anh chị ấy sang ngủ nhờ buổi đêm, còn ban ngày đi làm sẽ không tốn tiền điện.

Mẹ chồng bảo anh chị mang đồ đạc của gia đình qua ở, đến khi nào điện ổn định rồi về lại nhà cũng được. Càng nhiều người gia đình càng vui vẻ ấm áp. Được mẹ chồng mở lời mời nên chị dâu về nhà chở những đồ cần thiết qua sống.

Từ ngày gia đình chị dâu đến ở, trong người tôi luôn có cảm giác bức bối khó chịu nhưng không dám than vãn với ai nửa lời. Các con chị dâu đều học cấp 2 cả mà chẳng biết làm việc nhà. Có lần tôi nhờ quét cái nhà hai chị em ganh nhau qua lại, thấy vậy bà nội giành lấy làm đỡ cháu.

Tôi con còn nhỏ nên chưa đi làm, bây giờ ở nhà như là người giúp việc cho gia đình anh chị. Bà nội nấu ăn không ngon, thế là đảm nhận chân bế cháu cho tôi nấu nướng ngày 3 bữa. Cả ngày, tôi quay cuồng với việc đi chợ, nấu ăn và dọn dẹp đồ chơi của bọn trẻ bày ra.

Tối qua, tôi quá chán ngán cảnh làm người giúp việc nên than thở với chồng. Cứ tình hình thế này tôi bị trầm cảm mất. Chồng tôi nói nổ máy phát điện cả ngày tốn tiền dầu nhiều lắm, thế mà anh cả bỏ ra hết. Vợ chồng tôi không tốn đồng tiền nào lại được hưởng mát nên cố gắng một chút cho gia đình vui vẻ. Sau đó, chồng bảo vợ phải giữ bí mật chuyện anh cả chi tiền dầu chạy máy phát, nhỡ chị dâu biết được lại không hay.

Tôi không tin lời chồng nói lắm, có cảm giác như anh ấy cố tình nói dối để bảo vệ gia đình anh cả vậy. Nhưng nếu anh cả bỏ tiền ra thật thì tôi cũng không có cớ để kêu than, mà cứ thế này mãi tôi rất mệt mỏi. Phải xử lý tình huống này thế nào đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.