Tự nhận có năng lực "điều tra" để lừa tiền cô gái mất xe máy
GiadinhNet – Thấy chị A mất chiếc xe máy đắt tiền, Sơn tự nhận là "chuyên gia" trong lĩnh vực truy tìm xe mất cắp với mục đích lừa tiền của nạn nhân.
Ngày 20/1, tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm ( Hà Nội) cho biết đơn vị này đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hoài Sơn (SN 2001; HKTT: Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, sáng 19/01/2021, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của chị A (SN 1999; trú tại Bắc Từ Liêm) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo trình bày của nạn nhân thì chị này có quen bết một thanh niên tên Nguyễn Hoài Sơn.
Khi biết chị A mới mất chiếc xe máy đắt tiền hiệu Honda SH, Sơn đã "nổ" mình là người rất có kinh nghiệm trong việc truy tìm các xe máy bị mất cắp, chỉ cần đưa "phí" là 2 triệu tiền xăng xe đi lại, Sơn sẽ tìm được xe.

Sơn tự nhận có "năng lực điều tra" (ảnh tư liệu)
Do tin tưởng Sơn nên chị A đã chuyển cho đối tượng 2 triệu đồng. Sau đó, Sơn tiếp tục nói dối là tìm được xe và đã ứng 30 triệu để chuộc nhưng bị một nhóm người lạ cướp hết số tiền.
Lúc này, đối tượng "giở mặt" yêu cầu chị A phải có trách nhiệm phải trả một nửa số tiền bị cướp là 15 triệu. Biết mình bị mắc bẫy, chị A đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong chiều ngày 19/01/2021, Công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt giữ được Nguyễn Hoài Sơn. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
T.Sơn

Mâu thuẫn trong quán hát, về nhà vác súng đi giải quyết
Pháp luật - 2 giờ trướcGiadinhNet - Do mâu thuẫn trong quá trình ăn chơi, Truyền đã về nhà vác súng tự chế đi giải quyết. Hậu quả vụ việc khiến 2 người trọng thương.

Trộm xe 70 triệu đồng nhưng mang bán 1 triệu đồng
Pháp luật - 2 giờ trướcNguyễn Đình Thắng đã trộm chiếc xe đạp nhãn hiệu Peugeot (trị giá khoảng 70 triệu đồng). Điều đáng nói, sau khi lấy trộm được xe, Thắng đã mang bán với giá 1 triệu đồng.

Bắt nghi phạm giết người vì tình tay ba
Pháp luật - 3 giờ trướcCô gái cùng lúc gặp hai chàng trai để nói chuyện tình cảm tay ba. Kết cục một người chết và một người bị bắt về tội giết người.

Điều tra vụ án mạng trong chung cư
Pháp luật - 6 giờ trướcCơ quan chức năng đang điều tra vụ án mạng do mâu thuẫn tiền thuê căn hộ tại một chung cư ở quận Bình Thạnh, TPHCM.

Vụ mẹ khai tử con 3 tuổi dù vẫn còn sống: Có nên giao con cho người cha chăm sóc?
Pháp luật - 18 giờ trướcGiadinhNet- Chỉ vì không muốn chồng cũ đến thăm con, một người mẹ đã đến chính quyền địa phương để làm thủ tục khai tử cho cậu con trai mới 3 tuổi. Vụ việc chỉ bị vỡ lở khi người cha đăng lên mạng xã hội chuyện con mình vẫn còn sống.

Ổ nhóm cho vay nặng lãi lên tới hơn 1000%/ 1 năm hoạt động thế nào?
Pháp luật - 20 giờ trướcGiadinhNet - Để thu hút khách hàng, nhóm cho vay nặng lãi lập ra nhiều app và quản bá qua mạng xã hội với những điều kiện vay vô cùng dễ dàng. Khi khách không trả được, chúng dùng mọi thủ đoạn, kể cả "bỉ ổi" để khủng bố nhằm đòi tiền.

Đột nhập nhà dân lúc rạng sáng trộm tài sản còn chống trả khi bị phát hiện
Pháp luật - 20 giờ trướcGiadinhNet - Cơ quan công an ở Thừa Thiên Huế đang tạm giữ 2 đối tượng có hành vi đột nhập nhà dân, trộm cắp tài sản.

Hé lộ nguyên nhân vụ con trai giết bố, đánh gãy tay một phụ nữ
Pháp luật - 22 giờ trướcGiadinhNet - Bực tức vì bị nhắc nhờ về việc uống rượu, Long đã xuống tay giết hại bố ruột một cách dã man.

Diễn biến mới nhất nghi án 2 bé gái bị bố dượng bạo hành ở Hà Nội
Pháp luật - 22 giờ trướcGiadinhNet - Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã ra quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ "Hành hạ con" xảy ra tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Bắt nhóm cho vay lãi "cắt cổ", chuyên "chế" ảnh nạn nhân tung lên mạng để đòi nợ
Pháp luật - 22 giờ trướcGiadinhNet - Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an triệt phá một đường dây cho vay lãi nặng qua app và đòi nợ thuê có quy mô xuyên quốc gia.

Vụ mẹ khai tử con 3 tuổi dù vẫn còn sống: Có nên giao con cho người cha chăm sóc?
Pháp luậtGiadinhNet- Chỉ vì không muốn chồng cũ đến thăm con, một người mẹ đã đến chính quyền địa phương để làm thủ tục khai tử cho cậu con trai mới 3 tuổi. Vụ việc chỉ bị vỡ lở khi người cha đăng lên mạng xã hội chuyện con mình vẫn còn sống.