Tử vong vì ăn gan, mật cóc
Đang khỏe mạnh, mấy ngày gần đây thấy người hơi mệt, lại nghe thông tin ăn gan, mật cóc có thể chữa bệnh, trưa 28/6, ông Đan đã xào gan, da và trứng cóc để ăn và tử vong ngay tối đó.
Dù được các bác sĩ cấp cứu kịp thời nhưng do nhiễm độc quá nặng, ông Đan đã tử vong sau đó.
Theo lời người nhà, những ngày trước, ông Đan vẫn làm thịt cóc cho đứa cháu ăn. Mấy hôm nay, ông thấy hơi mệt, lại nghe tin ăn gan, mật cóc chữa được bệnh nên sau khi làm thịt cóc cho cháu xong đã để lại phần gan, da và trứng cóc để nấu ăn. Ăn xong, ông Đan thấy chóng mặt, buồn nôn và đã được gia đình đưa đi cấp cứu.