Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từng đi họp lớp liên tục trong 40 năm, tôi phát hiện: Đây là 3 kiểu người cuộc vui nào cũng có mặt, nhưng chưa chắc được đón chào thật lòng

Thứ bảy, 13:15 17/08/2024 | Tâm sự

Những buổi họp lớp cũng trở thành kinh nghiệm sống, bài học sống cho người tham gia.

Khi rời khỏi ghế nhà trường và bước vào cuộc sống xã hội, nhiều người mới nhận ra giá trị đặc biệt của tình bạn thời học trò. Với sự phân hóa nghề nghiệp sau khi chọn chuyên ngành, mỗi cá nhân dần theo đuổi những con đường khác nhau, tương lai cũng bắt đầu rẽ lối theo những hướng đi đối lập. Từ đó, mối quan hệ thân thiết từng có cũng dần phai nhạt. Chỉ khi ấy, người ta mới cảm thán về tuổi trẻ đã trôi qua và không thể quay trở lại, như dòng nước chảy qua kẽ tay.

Ông Hán Siêu, 67 tuổi, đến từ Trung Quốc, tự nhận mình là một người có "thâm niên" trong việc tham gia các buổi họp lớp. Trong suốt 45 năm kể từ khi tốt nghiệp đại học, nhờ công việc ổn định và thời gian rảnh rỗi, ông đã tham dự nhiều buổi họp lớp khác nhau, từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đến đại học và các câu lạc bộ thời sinh viên.

"Theo tôi, ai cũng đã quen với việc họp lớp. Để nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ, một số người có kỹ năng tổ chức tốt sẽ đứng ra kêu gọi và sắp xếp các buổi gặp mặt với bạn bè cũ. Sau nhiều năm xa cách, mọi người đều vui vẻ trò chuyện và ôn lại những kỷ niệm đẹp đã qua," ông Hán Siêu chia sẻ.

Với kinh nghiệm lâu năm tham gia các buổi họp lớp, ông Hán Siêu nhận thấy có ba nhóm người thường xuyên xuất hiện trong các cuộc vui này.

1. Người muốn thể hiện và khoe khoang

Sau khi tốt nghiệp và bước vào con đường sự nghiệp, nhiều người đã tìm thấy công việc ổn định, có mức thu nhập tốt, hoặc tự khởi nghiệp thành công. Một số cá nhân thậm chí nhanh chóng vươn lên vị trí cao nhờ sự hỗ trợ từ gia đình hoặc nỗ lực cá nhân đáng kể.

Từng đi họp lớp liên tục trong 40 năm, tôi phát hiện: Đây là 3 kiểu người cuộc vui nào cũng có mặt, nhưng chưa chắc được đón chào thật lòng- Ảnh 1.

Trong các buổi họp lớp, không thể thiếu hình ảnh của những người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, đeo đồng hồ đắt tiền và cầm chìa khóa của những chiếc ô tô sang trọng. Họ thường xuyên khoe khoang về thành tựu nghề nghiệp và sự thành công của bản thân, nhằm thể hiện sự hiện diện và quyền lực cá nhân.

Tuy nhiên, kiểu người này thường mang đến cảm giác nhàm chán và khiến những người xung quanh cảm thấy không thoải mái, chỉ trừ khi có lý do cụ thể để tiếp cận.

2. Người muốn nhờ vả, xin giúp đỡ

Các buổi họp lớp không chỉ là cơ hội để gặp lại bạn cũ và hồi tưởng về những kỷ niệm xưa, mà còn là dịp để cập nhật thông tin về cuộc sống của nhau. Tuy nhiên, đối với một số người, đây còn là thời điểm để tìm kiếm sự hỗ trợ khi họ đang gặp khó khăn trong công việc, gia đình hoặc tài chính.

Một số cá nhân có mức sống trung bình, khi đối diện với những tình huống cấp bách, thường tận dụng cơ hội các buổi họp lớp để tìm kiếm sự giúp đỡ. Họ có thể cảm thấy cô đơn, lo lắng, hoặc thiếu tự tin và mong muốn được chia sẻ, động viên từ những người bạn cũ. Những người này cũng có thể cần lời khuyên, sự hỗ trợ, hoặc cơ hội từ những người bạn có kinh nghiệm, uy tín hoặc quyền lực. Thậm chí, họ có thể muốn mở rộng mối quan hệ, xây dựng mạng lưới hoặc hợp tác trong các lĩnh vực chung.

Tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận vai trò "người bị lợi dụng," đặc biệt là những cá nhân thành công và khôn khéo. Họ thường sẵn lòng tham gia các buổi họp lớp nếu mục đích là ôn lại kỷ niệm và kết nối. Nhưng nếu các buổi họp lớp chỉ nhằm khai thác quan hệ và nguồn lực, họ có thể lựa chọn không tham gia.

Từng đi họp lớp liên tục trong 40 năm, tôi phát hiện: Đây là 3 kiểu người cuộc vui nào cũng có mặt, nhưng chưa chắc được đón chào thật lòng- Ảnh 2.

3. Những người hòa đồng, gặp ai cũng có thể kết giao

Trong mỗi lớp học, thường có một số học sinh nổi bật với khả năng giao tiếp và hòa đồng xuất sắc, được gọi là "chuyên gia quan hệ."

Những cá nhân này thường sở hữu chỉ số EQ cao, với tính cách năng động và kỹ năng giao tiếp vượt trội, giúp họ dễ dàng kết nối và kết bạn ở bất kỳ đâu. Khi trò chuyện với họ, mọi người thường cảm thấy thoải mái và bầu không khí trở nên thân thiện, dễ chịu.

Trong các buổi họp lớp, những học sinh hướng ngoại này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra không khí sôi động và ấm cúng. Họ luôn là những người đầu tiên xung phong tham gia, bất kể công việc bận rộn thế nào. Đội ngũ "chuyên gia quan hệ" này luôn được các thành viên khác chào đón nồng nhiệt và được coi là một phần không thể thiếu trong mỗi cuộc tụ họp.


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi đang đi vào vết xe 'ly hôn xanh' của 5 năm sau cưới?

Tôi đang đi vào vết xe 'ly hôn xanh' của 5 năm sau cưới?

Tâm sự - 3 giờ trước

GĐXH - Lâu dần tôi mới nhận ra anh dường như không yêu mình, anh lấy mình chỉ vì trách nhiệm. Vì anh nói chuyện với người con gái khác rất lâu, anh luôn chủ động tìm chủ đề để tiếp chuyện với họ, nhưng với tôi thì không.

Nhận tiền trông cháu bị nói xấu, 6 năm sau mẹ chồng khiến con dâu hối hận

Nhận tiền trông cháu bị nói xấu, 6 năm sau mẹ chồng khiến con dâu hối hận

Tâm sự - 5 giờ trước

Cầm món đồ tôi đưa, con dâu hối hận nói lời xin lỗi, còn con trai cúi mặt, mắt đỏ hoe, tự trách mình đã nghĩ oan cho mẹ.

Sa vào mối tình sai trái, tôi sợ hãi trốn chạy khi được tỏ tình

Sa vào mối tình sai trái, tôi sợ hãi trốn chạy khi được tỏ tình

Tâm sự - 10 giờ trước

Tôi từng nghĩ mình là người tử tế, từng tin rằng trái tim mình đủ mạnh mẽ để không vướng vào một mối quan hệ sai trái. Nhưng khi tình cảm đến, tôi đã không cưỡng lại được.

Mừng con dâu cũ 30 triệu đồng, người mẹ nói 1 câu khiến ai nấy đều nể phục

Mừng con dâu cũ 30 triệu đồng, người mẹ nói 1 câu khiến ai nấy đều nể phục

Tâm sự - 12 giờ trước

GĐXH - Hôm nay, tôi và mẹ đi dự đám cưới của vợ cũ, sau 6 năm ly hôn. Không những vậy, mẹ tôi còn mừng cô ấy 30 triệu đồng. Tôi nghĩ đây cũng không phải là con số nhỏ, nghe cũng lạ phải không mọi người?

Tôi suýt mất vợ vì lén mang tóc con đi xét nghiệm ADN

Tôi suýt mất vợ vì lén mang tóc con đi xét nghiệm ADN

Tâm sự - 1 ngày trước

Một ngày, tôi sững sờ nhận ra con gái yêu rất xinh đẹp nhưng chẳng giống ba chút nào, nỗi nghi ngờ hành hạ khiến tôi lén lấy tóc con mang đi xét nghiệm AND.

Bố mẹ U80 mệt mỏi khi các con gửi “khối nghỉ hè” về quê

Bố mẹ U80 mệt mỏi khi các con gửi “khối nghỉ hè” về quê

Tâm sự - 1 ngày trước

Hè nào các con tôi cũng gửi 5-6 đứa cháu về quê cả tháng. Các cháu về thì vui nhưng thực sự chúng tôi đều ở tuổi U80, rất mệt mỏi và áp lực, có lần các cháu lên Hà Nội vợ tôi còn lăn ra ốm

Chỉ vì muốn 'đổi gió', tôi đã đánh mất người vợ sắp cưới gắn bó 6 năm qua

Chỉ vì muốn 'đổi gió', tôi đã đánh mất người vợ sắp cưới gắn bó 6 năm qua

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Để không bị mang tiếng, chính bạn thực tập sinh ấy lại đi nói cho bạn gái tôi biết là do tôi nói chưa có người yêu, cũng muốn tìm hiểu nên bạn ấy mới gần gũi tôi.

Chuẩn bị kết hôn, tôi sững sờ khi biết bố vợ tương lai từng qua lại với mẹ mình

Chuẩn bị kết hôn, tôi sững sờ khi biết bố vợ tương lai từng qua lại với mẹ mình

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Bên phía gia đình bạn gái tôi nhất quyết không đồng ý, với lý do "mẹ nào con nấy!" và coi chuyện năm xưa như một "vết nhơ" của mẹ tôi.

Sinh con xong, vợ khiến tôi kinh ngạc vì sự xinh đẹp được đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt của bố con tôi

Sinh con xong, vợ khiến tôi kinh ngạc vì sự xinh đẹp được đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt của bố con tôi

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi không thể sống mãi trong một cuộc hôn nhân mà người ta sống như thể đang độc thân thế này được.

Top