Tưởng bả chó là kẹo mút, hai cháu bé nhặt ăn khiến một bé tử vong

| Xã hội

Trong lúc chơi ngoài sân thì phát hiện chiếc bả chó có hình dáng giống kẹo mút, hai cháu bé nhặt chia nhau ăn khiến một nạn nhân tử vong.

Sáng 19/4, bà Phan Thị Hoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Dong (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tử vong do ăn nhầm phải bả chó.

 Tưởng bả chó là kẹo mút, hai cháu bé nhặt ăn khiến một bé tử vong - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đến xác minh vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h cùng ngày, trong lúc chơi đùa ngoài sân, cháu La Thu N. (SN 2017) và Phạm Lê Anh T. (SN 2017, cùng trú tại thôn 15, xã Nam Dong) thấy chiếc bả chó có hình dáng giống kẹo mút.

Lúc này, hai cháu bé nói trên chia nhau ăn. Chỉ một lúc sau đó, cả hai lên cơn co giật, khó thở...

Phát hiện sự việc, người nhà đã đưa hai cháu đến cơ sở y tế địa phương để cấp cứu nhưng cháu N. đã tử vong, riêng cháu T. đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Trước sự việc đau lòng nói trên, chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Vừa ra tù chưa lâu, 'siêu trộm' có 4 tiền án, 2 tiền sự lại đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Hà Nội: Vừa ra tù chưa lâu, 'siêu trộm' có 4 tiền án, 2 tiền sự lại đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, Công an phường Khương Đình (TP Hà Nội) đã kịp thời có mặt, khống chế và bắt giữ một đối tượng vừa ra tù nhưng lập tức ngựa quen đường cũ, đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản vào rạng sáng 31/7.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.