Hà Nội
23°C / 22-25°C

Uẩn khúc phía sau vụ cháy kinh hoàng làm 3 người thiệt mạng tại TP. HCM

Thứ bảy, 08:00 10/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 3/12 vừa qua, một vụ cháy kinh hoàng đã xảy ra tại một dãy trọ trên địa bàn quận Bình Thạnh (TP. HCM) khiến 5 thành viên trong một gia đình bị bỏng nặng. Đến ngày 23/12, 3 người đã tử vong do vết bỏng quá nặng. Điều khiến mọi người ngỡ ngàng là kẻ ra tay phóng hỏa chính là một trong những nạn nhân trên.

Lời kể kinh hoàng của nhân chứng

Mặc dù đã hơn 20 ngày trôi qua nhưng khi chúng tôi tìm đến dãy trọ chật hẹp tại địa chỉ 160/47 đường Bùi Đình Túy (P. 12, Q. Bình Thạnh), nhiều người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ cháy xảy ra vào rạng sáng ngày 3/12. Trao đổi với chúng tôi, anh Phan Minh Châu (SN 1973) - một nhân chứng có mặt sớm nhất tại hiện trường vụ cháy cho biết: “Bình thường 4h sáng, tôi đã ra khỏi nhà đi chạy xe ôm nhưng không hiểu sao sáng hôm ấy thấy trong người hơi mệt nên ngồi uống cà phê. Khoảng 5h sáng thì đột nhiên nghe tiếng la hét thất thanh từ trong dãy trọ, tôi chạy vào đã thấy cảnh tượng kinh hoàng”. Lúc đó, anh Châu nhìn thấy lửa bốc lên cuồn cuộn, vật dụng trong căn phòng trọ đang cháy ngùn ngụt. Trong đó, vợ chồng ông Nam, hai đứa con nhỏ và một đứa cháu gái đang la hét, lửa cháy rừng rực khắp người. Căn phòng trọ quá hẹp, không có cửa sổ mà chỉ có một cửa chính nhỏ để ra vào đã khóa trái bên trong, đồ đạc lại vứt lộn xộn khắp phòng. Để cứu tính mạng của 5 con người, anh Châu và những người hàng xóm đã phải dùng búa đập vỡ cửa kính để vào được bên trong. “Lửa cháy to quá, chúng tôi chỉ biết dùng bình cứu hỏa xịt vào rồi dùng chân dẫm lên đống lửa. Bên trên trần nhà cũng cháy, tình hình lúc ấy rất nguy hiểm”, anh Châu kể.

Được sự giúp đỡ của anh Châu và những thanh niên trong khu phố, khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, 5 người trong nhà đã được đưa ra ngoài trong tình trạng phỏng rộp toàn cơ thể, áo quần bị lửa thiêu rụi, máu chảy nhiều vì bị thuỷ tinh cắt vào. “Lúc đó, người thân của họ chưa đến kịp nên một người trong xóm trọ đã gọi xe cấp cứu, còn tôi và những người khác lần lượt khiêng từng người lên xe, tất cả đều đã bất tỉnh”, anh Châu cho biết thêm. Các nạn nhân bao gồm anh Nguyễn Đức Nam (40 tuổi), chị Đỗ Thị Hồng Tuyết (39 tuổi, vợ anh Nam), hai con gái của anh Nam là cháu Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi (16 tuổi) và Nguyễn Ngọc Tuyết Như (15 tuổi), ngoài ra còn có cô cháu gái của anh Nam là Đỗ Thị Kim Ngân (17 tuổi). Tất cả đã được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP. HCM). Sau công tác sơ cứu ban đầu, thấy thương tích các nạn nhân quá nặng nên bệnh viện cho chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục cứu chữa. Tuy nhiên đến ngày 23/12, vợ chồng anh Nam và cháu Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi (16 tuổi) đã tử vong.

Anh Châu kể lại giây phút kinh hoàng khi lao đám cháy cứu người. Ảnh: D.A

Anh Châu kể lại giây phút kinh hoàng khi lao đám cháy cứu người. Ảnh: D.A

Cái chết của gia đình anh Nam khiến những người trong khu trọ vô cùng bàng hoàng. Họ không hiểu nguyên nhân vì sao vụ cháy lại xảy ra nhanh và dữ dội như vậy. Nhiều người còn đặt giả thuyết ai đó có thù oán với gia đình anh Nam đã ra tay tàn độc. Bởi khi khám nghiệm hiện trường, công an đã tìm thấy một can xăng tại phòng trọ. Sau khi lấy lời khai các nhân chứng có liên quan trong vụ cháy, công an đã tìm ra thủ phạm. Và thật bất ngờ, đó chính là anh Nam. Sau khi tẩm xăng vào người, anh này đã dội xăng lên tất cả các thành viên trong gia đình rồi châm lửa đốt. “Khi công an đưa ra kết luận chính thức về vụ việc, chúng tôi thật sự đã rất sốc. Tôi không hiểu vì lý do gì mà anh ta lại dại dột như vậy, không chỉ tự tước đoạt mạng sống của chính mình mà còn khiến nhiều người bị liên lụy”, anh Châu thắc mắc.

Tự thiêu vì túng quẫn (?)

Chúng tôi gặp bà Hồ Thị Diện (78 tuổi, mẹ ruột anh Nam - PV) tại khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy. Bà đang chăm sóc thành viên duy nhất sống sót trong gia đình anh Nam. Người mẹ già gạt nước mắt chia sẻ: “Nhà tôi cách phòng trọ của vợ chồng nó vài cây số. Sau khi nhận tin dữ, tôi vội vàng chạy đến bệnh viện ngay. Nửa tháng nay, tôi bỏ việc ở đây chăm sóc cả gia đình nó. Vậy mà tụi nó không qua khỏi, tôi đau đớn quá”. Bà Diện kể, bà sinh ra ở vùng quê nghèo của tỉnh An Giang. Anh Nam và chị Tuyết lấy nhau đã gần 20 năm và sinh được hai người con là cháu Nhi và cháu Như. Từ khi anh Nam lấy vợ, cả nhà bà Diện cùng dắt díu nhau lên Sài Gòn mưu sinh.

Những năm trước, họ cùng thuê trọ sống chung với nhau trong một căn phòng rộng khoảng 30 m2. Nhưng cách đây 1 tháng, do có thêm cô cháu gái từ dưới quê lên kiếm việc làm nên cả gia đình bàn nhau để vợ chồng anh Nam ra thuê phòng ở riêng. Từ ngày sống ở Sài Gòn, bà Diện cùng các con lặn lội khắp các vỉa hè để bán hàng rong. Riêng vợ chồng anh Nam do có con nhỏ nên chọn công việc bán bánh xèo vào mỗi buổi tối. Theo bà Diện, tuy cuộc sống khó khăn nhưng vợ chồng con trai bà cũng rất ít khi xảy ra mâu thuẫn gây gắt. “Tính thằng Nam lầm lì, ít nói. Mỗi khi có chuyện gì, nó cũng không bao giờ nói với ai nên việc nó dùng xăng tẩm đốt cả nhà khiến tôi ban đầu không thể giải thích nổi nguyên nhân”, bà Diện cho biết.
Bà Diện đau buồn chia sẻ với PV. Ảnh: D.A

Bà Diện đau buồn chia sẻ với PV. Ảnh: D.A

Cũng theo bà Diện thì con trai bà đã 4 lần tìm cách tự tử nhưng may mắn đều được phát hiện kịp thời. Về nguyên nhân khiến anh Nam tìm đến cái chết, người mẹ già chỉ biết là do áp lực cuộc sống. Nhiều lúc thấy con có hành động bất thường, bà Diện cũng tìm cách hỏi dò nhưng anh Nam đều không trả lời. Lo sợ con sẽ lại nghĩ quẩn nên hỏi thăm con dâu thì chị Tuyết cho biết do chồng đang mắc nợ một khoản tiền lớn. “Tụi nó vay nóng bên ngoài để có tiền nuôi con, cứ đến tháng thì tiền lãi đẻ ra đã ngập đầu. Không trả thì người ta chửi bới, dọa nạt. Có lẽ vì thế mà trong lúc nghĩ quẩn, không còn lối thoát nào, nó mới hành động dại dột như vậy”. Được biết, gia đình anh Nam sống chung với bà Diện nên khoản tiền ăn và chỗ ở cũng giảm được phân nửa. Nhưng từ khi chuyển sang chỗ ở mới, tiền phòng trọ, ăn uống và mọi chi phí, tất cả đều do hai vợ chồng xoay sở. Nhiều lúc túng quẫn, chạy sang mượn tiền mẹ thì bà Diện cũng chỉ giúp đỡ được cho gia đình con trai vài chục ngàn đồng để mua dăm ba kí gạo. “Thương con nhưng bản thân mình còn không lo nổi thì làm sao giúp đỡ được nó. Các con tôi đứa nào cũng khổ, không có nghề nghiệp ổn định nên tiền bạc kiếm được cũng chỉ đắp đổi qua ngày”, bà Diện cho biết.

Theo người mẹ thì hàng ngày, vợ chồng anh Nam bán bánh xèo đến đêm khuya mới trở về nhà, cũng được 200 nghìn tiền lời mỗi đêm nhưng phải chi ra cho khoản học phí con cái và ăn uống của cả gia đình nên cũng chẳng còn dư được đồng nào. Bà Diện cho biết: “Chỗ ở của 5 người mà chỉ có 12 m2 thôi, đồ đạc buôn bán và hai chiếc xe máy chất đầy trong nhà. Buổi tối, vợ chồng thằng Nam và mấy đứa nhỏ nằm chen chúc dưới sàn nhà để ngủ”. Bà Diện kể thêm, nhiều lần con trai bà cũng từng than phiền về chuyện nhà chật, đi làm về mệt nhưng chỗ ngủ không thoải mái. Những lúc nghe con trai than thở, bà cũng chỉ biết quay mặt lau nước mắt rồi trấn an để anh vui vẻ tiếp tục làm việc.

“Có lẽ vì quá túng quẫn mà nó tìm đến cái chết. Nhưng tôi cũng không hiểu sao nó lại lôi theo cả vợ con và đứa cháu vô tội. Vợ chồng nó chết, đứa con gái lớn cũng không qua khỏi, giờ chỉ còn lại một mình con bé nhỏ như người vô hồn. Cùng lúc mất đi cả gia đình như vậy, làm sao không đau đớn”, bà Diện buồn bã. Không chỉ phải chịu đựng nỗi đau tinh thần quá lớn, người mẹ già giờ đây còn không biết phải xoay sở như thế nào với những khoản tiền trước mắt. Bà tâm sự: “Tiền ma chay cho tụi nó, tôi cũng không biết phải tính sao nữa. Sắp tới đây còn tiền học phí cho đứa nhỏ đi học lại, tôi cũng không thể nào xoay nổi. Nếu không còn cách nào chắc tôi phải cho nó nghỉ học ở nhà đi phụ bán hàng rong với mình”.   

Trao đổi với người viết, bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Anh Nguyễn Đức Nam đã tử vong. Trước đó, chị Đỗ Thị Hồng Tuyết (vợ anh Nam) và Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi (16 tuổi, con gái anh Nam) cũng không qua khỏi. Trong khi đó, Đỗ Kim Ngân (17 tuổi, cháu chị Tuyết) đã được xuất viện. Hiện, cô con gái út của vợ chồng anh Nam là Nguyễn Thị Tuyết Như (15 tuổi) đang bình phục tốt, đã có thể đi lại”.

Dương Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tạm giữ đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập

Tạm giữ đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập

Pháp luật - 44 phút trước

Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập dã man.

Tin sáng 3/10: Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày; Mua bán vàng phải gắn với định danh, lưu dữ liệu giao dịch 10 năm?

Tin sáng 3/10: Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày; Mua bán vàng phải gắn với định danh, lưu dữ liệu giao dịch 10 năm?

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 9 ngày; Ngân hàng Nhà nước yêu cầu những tổ chức kinh doanh vàng phải cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý, nhằm tăng cường giám sát và nâng cao tính minh bạch trên thị trường vàng.

Nghĩa vụ quân sự 2026: Trường hợp bị loạn thị có được nhập ngũ?

Nghĩa vụ quân sự 2026: Trường hợp bị loạn thị có được nhập ngũ?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn và gọi công dân tham gia nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Thông tư 105/2023/TT-BQP. Trường hợp bị loạn thị có được nhập ngũ?

Lời khai của người phụ nữ trẻ sau khi siết cổ chồng tử vong

Lời khai của người phụ nữ trẻ sau khi siết cổ chồng tử vong

Pháp luật - 1 giờ trước

Người phụ nữ trẻ khai thường xuyên bị chồng đánh đập, hù dọa giết mình và 2 con nhỏ. Trong cơn uất ức dồn nén, lợi dụng lúc chồng say rượu và đi ngủ, đối tượng đã tìm cách siết cổ chồng dẫn đến tử vong.

2 giáo sư Việt Nam được công nhận là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới

2 giáo sư Việt Nam được công nhận là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới

Giáo dục - 1 giờ trước

Giáo sư Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM và Thiếu tướng, giáo sư Nguyễn Thế Hoàng - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - được công nhận là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS).

Cục CSGT công bố 10 phường, xã có người vi phạm giao thông nhiều nhất nước

Cục CSGT công bố 10 phường, xã có người vi phạm giao thông nhiều nhất nước

Đời sống - 1 giờ trước

Theo Cục CSGT, phường có người vi phạm giao thông nhiều nhất là Phan Đình Phùng (Thái Nguyên), tiếp theo là Mạo Khê (Quảng Ninh) và phường Bắc Giang (Bắc Ninh).

Thời tiết bất thường: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sắp đón những trận mưa lớn?

Thời tiết bất thường: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sắp đón những trận mưa lớn?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời nắng, tạnh ráo. Từ đêm 5-7/10 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Hà Nội: Mỗi học sinh nội trú được hỗ trợ 15kg gạo/tháng

Hà Nội: Mỗi học sinh nội trú được hỗ trợ 15kg gạo/tháng

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội chính thức phê duyệt hỗ trợ gạo cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú học kỳ II năm học 2024-2025 và học kỳ I năm học 2025-2026.

Biển nước nhấn chìm làng hoa Thiên Trường - Ninh Bình: Người dân vớt vát trong 'vô vọng'

Biển nước nhấn chìm làng hoa Thiên Trường - Ninh Bình: Người dân vớt vát trong 'vô vọng'

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Do ảnh hưởng của bão số 10, làng hoa Mỹ Tân (nay là phường Thiên Trường) nơi từng nức tiếng với những cánh đồng hoa rực rỡ nay ngập trong biển nước mênh mông. Giữa khó khăn, người dân tất tả thu hoạch, bán tháo để vớt vát chút vốn liếng, mong cứu lấy phần nào công sức cả năm trời.

Những con giáp luôn kỷ luật thép với bản thân, sớm muộn cũng tiến xa hơn người

Những con giáp luôn kỷ luật thép với bản thân, sớm muộn cũng tiến xa hơn người

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người nổi bật bởi sự tự giác, họ tin rằng chỉ có rèn luyện không ngừng thì mới có thể chạm tới thành công.

Top