Khoảng trống
Gia đìnhKhác với những lần trước, nhận được điện thoại hẹn gặp của Quân là cô tắt máy tính, hớn hở dắt xe rời công ty phóng nhanh đến đó. Lần này, cô uể oải dắt xe ra, chậm rãi nổ máy.
Tôi năm nay 59 tuổi, bà xã mới ngoài 30. Cách đây 6 tháng, khi mới dọn về sống chung, chúng tôi có thể "giao ban" mỗi ngày 1 lần, sau đó 2 ngày 1 lần mà vẫn thấy bình thường.
Khác với những lần trước, nhận được điện thoại hẹn gặp của Quân là cô tắt máy tính, hớn hở dắt xe rời công ty phóng nhanh đến đó. Lần này, cô uể oải dắt xe ra, chậm rãi nổ máy.
GiadinhNet - Còn vài tháng nữa mới đến kỳ tuyển sinh đầu cấp, thế nhưng ngay từ đầu năm, nhiều gia đình đã “vật vã” tìm trường, tìm lớp cho con vào lớp 1.