Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ước mơ giản dị đêm Noel của trẻ bị bệnh hiểm nghèo

Thứ tư, 09:53 24/12/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Bé Nguyễn Hoàng Thư mới chỉ 4 tuổi, nhờ anh chị tình nguyện viết bức thư khiến nhiều bạn trẻ bật khóc: “Ông già Noel ơi! Cháu ước ông già Noel sẽ xuất hiện trong giấc mơ của ông bà nội cháu. Ông hãy nhắn với ông bà nội cháu là cháu rất mạnh khoẻ, cháu ăn nhiều lắm, và cháu đang điều trị rất ngoan...".

Hà Nội trở lạnh, song không khí đón Noel lại đang “nóng” lên. Không có điều kiện đón Noel ngoài phố đông vui nhưng các cháu bé đang điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện K - Tam Hiệp (Hà Nội) và khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) lại có đêm Noel thật “nóng” cùng các anh chị tình nguyện viên của nhóm Chắp cánh ước mơ.
 

Hội trường "nóng" với Giáng sinh. Ảnh: T.G

 
“Ngày mai, ông già Noel  có đến nữa không?”
 
Hội trường khoa Nhi và khoa Ung bướu đều được trang hoàng rực rỡ với rất nhiều bóng bay, hoa quả và bánh kẹo. Tiếng cười đùa vang giòn, những món quà Noel được xếp gọn gàng trên sân khấu. Ngoài hội trường, các bạn tình nguyện viên khẩn trương chuẩn bị chương trình cẩn thận với mong muốn tổ chức cho các bé một Noel thật vui.
 
Lễ Noel ở bệnh viện nhưng có rất nhiều tiết mục do các bé thể hiện, bé Thanh Huyền đọc 3 bài thơ hay, bé Duy thì hát bài “1 với 1 là 2”. Tại hội trường J của Bệnh viện Nhi Trung ương còn có những tiết mục văn nghệ của các bé Trường tiểu học Mai Dịch (Hà Nội), hay của hai tình nguyện viên “nhí” người Pháp, khiến mọi người vỗ tay không ngớt.
 

Viết và vẽ những ước mơ gửi ông già Noel. Ảnh: T.G

 
Các bé cười tươi trước MC nhí Đỗ Nhật Nam (cậu bé trong chương trình Chúc ngủ ngon – VTV1) vui vẻ dí dỏm. Bé Châu (8 tuổi, Thanh Hoá) hồn nhiên nói: “Cháu thấy rất vui, Noel có nhiều màu sắc, nhiều quà. Cháu đã viết thư xin ông già Noel một con gấu và cháu thích ngày nào cũng là Noel. Cháu mong năm sau lại được đón Noel”. Nhìn ánh mắt trong veo của cậu bé, không ai có thể ngờ rằng hàng ngày Châu vẫn đang chiến đấu với nỗi đau của căn bệnh u não.
 
Bé Thanh Thuý (5 tuổi, Tam Điệp, Ninh Bình) được bà nội, một tay dắt, một tay cầm chai nước truyền cũng tham gia vui Noel. Do đau vì phải truyền nước nên cả buổi bé không một lần biểu lộ cảm xúc. Khuôn mặt lầm lì hơn, có lẽ sau khi bố mẹ bỏ nhau nỗi buồn đã ngấm vào tâm hồn non nớt này, khiến bé ngày càng “chai” hơn. Thúy phải vào viện với sự chăm sóc của bà và các bác sĩ. Bé chỉ nói sau khi được chạm vào ông già Noel và được tặng quà, rằng: “Bà ơi, ngày mai ông già Noel có tới nữa không ạ?”.
 
Vui nhưng... quặn lòng
 
Trước đó mấy ngày, nhóm tình nguyện đã tổ chức cho các bé ở bệnh viện viết thư gửi ông già Noel xin quà. Có những món quà đơn giản chỉ là những con gấu bông, ô tô, trò chơi câu cá, cặp sách đi học, nhưng có những món quà mà khi đọc lên lại khiến người nghe quặn lòng. Thư của em Vũ Đình Thân(14 tuổi, Phú Thọ) viết: “Cháu vì bệnh tật đã mất đi một phần chân trái, nên Noel này cháu rất muốn có lại chân để có thể bước đi trên đôi chân vững chắc. Cháu ước mình sớm khoẻ mạnh để trở về với gia đình và bạn bè, sớm được đi học”.
 

Bé Đinh Thị Liễu viết thư gửi ông già Noel. Ảnh: T.G

 
Hay như bé Nguyễn Hoàng Thư mới chỉ 4 tuổi, nhờ anh chị tình nguyện viết bức thư khiến nhiều bạn trẻ bật khóc: “Ông già Noel ơi! Cháu ước ông già Noel sẽ xuất hiện trong giấc mơ của ông bà nội cháu. Ông hãy nhắn với ông bà nội cháu là cháu rất mạnh khoẻ, cháu ăn nhiều lắm, và cháu đang điều trị rất ngoan. Ông bà cứ yên tâm ở nhà, ông bà không được khóc nhé. Cháu nhớ ông bà nhiều lắm. Cháu sẽ sớm trở về với ông bà nội. Trong Noel năm nay, cháu ước có một món quà bất ngờ, ước cho các bạn trên khắp thế gian không bị bệnh như cháu”.
 
Anh Nguyễn Hữu Vinh, Chủ tịch Hội cha mẹ bệnh nhân ung thư, Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ: “Nhân dịp Giáng sinh và đón năm mới, Hội cha mẹ đã phối hợp với Ban lãnh đạo viện cùng nhóm tình nguyện tổ chức một chương trình ca múa nhạc và phát quà. Chúng tôi muốn tạo cho các cháu một Noel vui vẻ và để các cháu yên tâm điều trị tốt hơn”.
 
Chị Nguyễn Quế, Trưởng nhóm tình nguyện “Chắp cánh ước mơ” cho biết: “Chúng tôi tổ chức Noel không chỉ là dịp để các bé vui chơi mà muốn tạo cho các bé một niềm tin vào phép màu. Chúng tôi muốn các bé tin mình được chữa khỏi bệnh, được giúp đỡ sau khi đã gửi thư cho ông già Noel. Bởi chúng tôi hiểu điều này có tác dụng rất nhiều đến tâm lý các bé khi điều trị”.
 

Ông già Noel tặng quà cho các bé. Ảnh: T.G

 
Nếu những cô bé, cậu bé hồn nhiên trêu đùa nhau thì những bậc làm cha mẹ trong khán phòng nhỏ lại đón Noel bằng những cảm xúc khác nhau. Đứng một góc, chị Lê Thị Thanh (Thanh Hoá), mẹ bé Châu dõi mắt theo từng biểu lộ cảm xúc của con. Chị xúc động: “Ở quê tôi chưa bao giờ có Noel, vì nhà ở vùng sâu vùng xa. Đây là lần đầu tiên tôi và bé Châu được đón Noel. Nhìn con vui mà tôi thương quá”.
 
Còn chị Trần Thị Thanh, mẹ bé Hồng Thắm (Hải Hậu, Nam Định) bùi ngùi nói: “Nếu có một điều ước, tôi ước năm sau tất cả các cháu ở đây đều được đón Noel ở nhà”.
 

Thạc sỹ Trần Văn Công, Trưởng khoa Nhi Bệnh viện K - Tam Hiệp cho biết: “Chúng tôi tổ chức chương trình Noel là một trong những phương pháp điều trị của y học bởi những hoạt động vui chơi như thế này có tác dụng rất lớn đến tâm lý các bé. Các bé có thể quên đi nỗi đau bệnh tật, quên đi việc mình đang bị bệnh mà có thêm nghị lực, thêm tinh thần tiếp tục cố gắng điều trị. Những hoạt đông này hỗ trợ và tăng hiệu quả của các biện pháp điều trị”.

 
Vy Lan - Phương Nghi
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa

Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa

Xã hội - 1 giờ trước

Nhiều tuyến ở đường trung tâm TPHCM ùn tắc kéo dài vì người dân đổ về khu vực bờ sông Sài Gòn (quận 1) xem pháo hoa chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tại Hà Nội, do nắng nóng oi bức, nhiều người dân đã đổ xô đến các trung tâm thương mại, siêu thị... thay vì đến các điểm vui chơi, giải trí ngoài trời.

Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương

Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Việc lạm dụng thuốc diệt cỏ, trừ sâu để bảo vệ cây trồng cũng là tác nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe con người. Vì vậy, cần tuyên truyền người dân thực hiện phong trào thu gom, xử lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng để bảo vệ môi trường, sức khỏe con người.

Những khuyến cáo đối với người dân vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa tối 30/4

Những khuyến cáo đối với người dân vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa tối 30/4

Xã hội - 6 giờ trước

Nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM sẽ bị hạn chế, phân luồng và cấm xe nhằm phục vụ chương trình bắn pháo hoa trong tối nay (30/4). Do đó, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.HCM vừa đưa ra một số khuyến cáo đề nghị người dân.

Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Đang đi trên đường, người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế bị sét đánh trúng vào người rồi tử vong.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 30/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Nhận biết 3 mối đe dọa khiến bạn đuối nước khi tắm biển

Nhận biết 3 mối đe dọa khiến bạn đuối nước khi tắm biển

Đời sống - 8 giờ trước

Tắm biển khác xa với bể bơi, hay khi tắm sông. Đó là bởi sóng và các dòng chảy có thể khiến bạn dễ mất sức, dẫn tới đuối nước, hoặc bị cuốn ra xa bờ.

Những tình huống gây ùn ứ trên cao tốc dịp nghỉ lễ

Những tình huống gây ùn ứ trên cao tốc dịp nghỉ lễ

Xã hội - 9 giờ trước

Đôi khi ùn tắc trên cao tốc dịp nghỉ lễ không phải do tai nạn giao thông, lưu lượng phương tiện gia tăng mà lại từ nguyên nhân chủ quan của các tài xế.

TP.HCM yên bình, đẹp lạ thường dưới sắc cờ đỏ rực rỡ sáng 30/4

TP.HCM yên bình, đẹp lạ thường dưới sắc cờ đỏ rực rỡ sáng 30/4

Xã hội - 11 giờ trước

Từ đường phố lớn đến các con hẻm nhỏ ở TPHCM, cờ đỏ sao vàng rực rỡ hòa vào không khí kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Top