Va chạm kinh hoàng, xe container lao xuống mương, 2 người chết thảm

| Xã hội

GiadinhNet - “Khi xuống mương tôi nhìn thấy một thi thể nữ giới nổi gần đầu xe cạnh chiếc gương, còn thi thể nam giới nằm chìm dưới bánh trước container", ông Thành cho biết.

Vào khoảng 12h trưa nay (3/8), tại QL 38 thuộc địa phận thôn Bái Hạ, xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc (Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi một chiếc container BKS 16H – 3019 kéo theo rơ mooc BKS 15R – 05179 đâm trực diện vào 2 xe máy khiến 2 nạn nhân văng xuống mương nước tử vong tại chỗ.

Là người chứng kiến sự việc, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954) kể, vào thời gian trên khi gia đình đang ngủ trưa bỗng giật mình nghe thấy tiếng va chạm lớn ngoài cổng nhà. Thấy vậy, ông dậy mở cửa thì phát hiện vụ tai nạn.


Chiếc xe container nằm dưới mương nước sau khi đâm vào 2 xe máy đi ngược chiều. Ảnh: Đ.Tuỳ

Chiếc xe container nằm dưới mương nước sau khi đâm vào 2 xe máy đi ngược chiều. Ảnh: Đ.Tuỳ

“Khi tôi ra đến nơi thấy chiếc xe container cùng đầu kéo, một chiếc xe máy Dream và 2 nạn nhân nằm dưới mương, chiếc xe Lead còn lại văng vào phía bên trong đường đối diện”, ông Thành cho biết.

Lúc này, ông Thành xuống mương thì nhìn thấy tài xế xe container mở cửa ca bin chui ra. Sau đó, người tài xế này nhờ ông vớt và đưa 2 nạn nhân (1 nam, 1 nữ) lên bờ.

Ông Thành cho biết: “Khi xuống mương tôi nhìn thấy một thi thể nữ giới nổi gần đầu xe cạnh chiếc gương, còn thi thể nam giới nằm chìm dưới bánh trước container. Lúc này có một số hộ dân giúp tôi đưa 2 nạn nhân lên bờ, đồng thời cấp báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng”.

Nhận được tin báo đội CSGT Công an huyện Gia Lộc, CSGT Công an tỉnh Hải Dương và cơ quan chức năng có mặt tại nơi xảy ra sự việc tiến hành phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng, đồng thời liên lạc với gia đình 2 nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.


Lực lượng cứu hộ khẩn trương đưa xe gặp nạn dưới mương lên bờ. Ảnh: Đ.Tuỳ

Lực lượng cứu hộ khẩn trương đưa xe gặp nạn dưới mương lên bờ. Ảnh: Đ.Tuỳ

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, nạn nhân nam giới tên là Phạm Văn Khôi (41 tuổi) trú tại thôn Đồng Lạc, xã Hồng Đức (huyện Ninh Giang) làm nghề buôn bán rau trên chợ Hội Đô (TP. Hải Dương).

Nạn nhân nữ tên là Thảo (SN 1990), nguyên quán tại xã Đoàn Thượng và lấy chồng về xã phường Thạch Khôi (TP. Hải Dương), hiện đang công tác tại Bệnh viện Phụ sản Hải Dương.

Vào thời gian trên, 2 nạn nhân đang trên đường đi làm về theo hướng TP. Hải Dương - Trạm Bóng (xã Quang Minh), còn xe container đi chiều ngược lại, khi đến Km4 88 thuộc QL38, thôn Bái Hạ, xã Toàn Thắng bất ngờ xe container mất lái đâm vào 2 xe máy và gây ra sự việc đau lòng trên.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Được biết, anh Khôi có 2 cháu nhỏ, còn chị Thảo có con 3 tuổi gửi nhà bà ngoại tại thôn Nghè, xã Đoàn Thượng (cùng huyện Gia Lộc).

Một số hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận tại hiện trường vụ tai nạn:


Sau cú đâm khiến 2 nạn nhân tử vong, chiếc xe container cũng lao xuống mương nước

Sau cú đâm khiến 2 nạn nhân tử vong, chiếc xe container cũng lao xuống mương nước


Cộc mốc QL 38 bị đâm gãy và nhiều mảnh vỡ phương tiện vương vãi khắp nơi

Cộc mốc QL 38 bị đâm gãy và nhiều mảnh vỡ phương tiện vương vãi khắp nơi


Lực lượng CSGT huyện Gia Lộc có mặt tại hiện trường để phân làn giao thông và điều tra vụ tai nạn

Lực lượng CSGT huyện Gia Lộc có mặt tại hiện trường để phân làn giao thông và điều tra vụ tai nạn


Lực lượng cứu hộ đưa rơ mooc và xe đầu kéo container lên bờ

Lực lượng cứu hộ đưa rơ mooc và xe đầu kéo container lên bờ


Vụ tai nạn thu hút nhiều người dân theo dõi

Vụ tai nạn thu hút nhiều người dân theo dõi


Cho đến 18h30 cùng ngày, công tác cứu hộ đưa xe container gặp nạn lên bờ được thực hiện khẩn trương

Cho đến 18h30 cùng ngày, công tác cứu hộ đưa xe container gặp nạn lên bờ được thực hiện khẩn trương

Lực lượng cứu hộ đưa xe container gặp nạn lên bờ

Bài, ảnh, clip: Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.