Dân mang cả xe ba gác ra hôi của, mặc tài xế van xin
Xã hộiChiếc xe tải chở 1,5 ngàn thùng bia bị đổ xuống đường, hàng trăm người lao vào hôi của. Có cả người mang xe ba gác ra chở bia.
GiadinhNet – Vài giờ sau khi bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ cướp xe máy của nữ công nhân môi trường rạng sáng 3/8, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ thêm đối tượng thứ 3.
Chiếc xe tải chở 1,5 ngàn thùng bia bị đổ xuống đường, hàng trăm người lao vào hôi của. Có cả người mang xe ba gác ra chở bia.
Đêm tân hôn, anh gằn giọng với Huệ: “Tôi đã trả nợ xong cho cái trinh tiết của cô rồi đấy! Từ giờ hãy để tôi yên!”.
GiadinhNet - Trong cái dáng vẻ mệt mỏi thiếu sức sống, khuôn mặt gầy gò hốc hác với hai hàng lệ chảy dài chị khẩn thiết van xin bác sĩ cho xuất viện: "Nếu tôi không về cả nhà sẽ chết đói".
Cô bé 15 tuổi khờ dại và ham chơi đã nhận lời mời đi ăn chè cùng đứa cháu họ và mấy người bạn của hắn. Ai ngờ, sau khi lên xe anh bạn mới quen, cô bị chở tới nhà nghỉ, và bị đánh cắp đời con gái.
Mặc dù đã có vợ, lại không có việc làm ổn định nhưng Lê Văn Quang, sinh 1993, ở thôn Khởi Nghĩa, xã An Thọ, An Lão, Hải Phòng rất thích lang thang trên mạng để tán tỉnh những cô gái trẻ.
Ngờ nghệch trong chuyện gối chăn nên khi chồng vừa cởi cúc áo, tiến lại gần hơn thì cô hét toáng lên, đẩy chồng ra và van xin "Anh tha cho em".
Anh không thể tin được chị dám ký vào tờ đơn ly hôn. Lại ký một cách dứt khoát như không còn vương vấn điều gì. Đã mấy lần anh viết đơn mà chị đâu dám ký. Anh cho rằng chị phải sống như thế để gánh chịu những hậu quả mình đã gây ra.
Mâu thuẫn vợ chồng, Tuấn gửi con về nhà mẹ đẻ rồi mang xăng đổ vào giường ngủ, châm lửa đốt vợ.
Cô ta trơ tráo đưa bằng chứng chồng tôi rủ rê cô ta đi chơi, còn anh khóc lóc van xin, rồi hứa bỏ để toàn tâm toàn ý với vợ con.
Huyền và Tín vốn là cặp đôi “thanh mai trúc mã” của xóm trọ nghèo ngày ấy. Cùng chung xóm nên tình cảm dễ nảy sinh. Ra trường, cả hai quyết định dọn về ở chung để tiết kiệm chi phí.
Sau khi xảy ra sự việc, Hoàng Mẫu đã rất hối hận, quỳ xuống nhận lỗi và van xin mẹ vợ tha thứ nhưng không tác dụng.
Hôm ấy tôi đã khóc mất cả ngày, quên ăn quên ngủ và lo cái bụng cứ to dần lên.