Vào phòng riêng của bạn trai, tôi nhìn xuống gầm giường rồi vội lao ra khỏi phòng

| Tâm sự

Bạn trai chạy theo, nắm tay giải thích nhưng tôi không chấp nhận được, đẩy anh ta ra.

Tôi từng tự hào khoe với mọi người rằng mình có một người bạn trai rất tốt. Huy, bạn trai tôi, có ngoại hình điển trai, công việc ổn định, còn có sẵn nhà riêng do bố mẹ mua tặng. Bố mẹ anh từng nói không muốn sống chung với con dâu vì sợ nảy sinh mâu thuẫn, mua nhà cho Huy với hi vọng vợ chồng tôi sẽ sống thoải mái, hạnh phúc.

Vì cả 2 đều bận bịu công việc nên chúng tôi chỉ gặp nhau vào cuối tuần. Sau những lần đi chơi, ăn uống, Huy đều đưa tôi vào khách sạn. Đã trưởng thành, kinh tế vững vàng nên tôi cũng không quá khắt khe "chuyện ấy". Tôi còn nghĩ nếu có thai thì sẽ tổ chức đám cưới chứ không có gì đáng lo lắng. Có vài lần, Huy gạ gẫm tôi chuyện gần gũi ở nhà anh ấy nhưng tôi từ chối. Tôi cũng không bao giờ vào phòng riêng của Huy mà chỉ ở phòng khách, phòng bếp thôi.

Hôm kia là sinh nhật bạn trai. Tôi mua bánh kem, chuẩn bị cho anh ấy một món quà bất ngờ. Đó là cái đồng hồ đeo tay hơn 10 triệu đồng. Chúng tôi cùng ăn tối trong ánh nến và tiếng nhạc nhẹ nhàng, lãng mạn. Đến 9 giờ tối, Huy bảo tôi vào phòng anh nằm nghỉ (tôi uống mấy lon bia nên hơi chóng mặt), còn anh sẽ dọn dẹp. Vào phòng bạn trai, tôi nằm trên giường nhưng lại ngửi thấy mùi gì khó chịu, giống như mùi thạch sùng chết.

Vào phòng riêng của bạn trai, tôi nhìn xuống gầm giường rồi vội lao ra khỏi phòng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tò mò, tôi lấy cái đèn pin đặt trên bàn làm việc, rọi xuống các hốc tủ, gầm giường để tìm thử xác con thạch sùng ở đâu? Và rồi tôi bàng hoàng khi thấy mấy cái bao cao su đã sử dụng vứt ở bên trong gầm giường đầy bụi. Tôi dụi mắt mình vài lần mới tin đây là sự thật. Vậy là bạn trai đã cắm cho tôi mấy cái sừng to tướng.

Tôi tức giận lao ra khỏi phòng, đi thẳng ra ngoài sân lấy xe máy. Huy thấy sắc mặt tôi hầm hầm tức tối thì vội chạy theo, nắm tay tôi lại, hỏi đã xảy ra chuyện gì? Tôi bảo anh ta tự xem lại trong gầm giường của mình đi rồi hãy hỏi tôi. Nghe thế, Huy khựng người lại rồi rối rít xin lỗi. Anh ta nói chỉ yêu một mình tôi thôi nhưng vì có nhu cầu cao trong "chuyện ấy" nên mới lầm lỡ vài lần. Huy thề thốt, hứa hẹn sau này sẽ không dẫn bất cứ người con gái nào khác về căn nhà này nữa. Tôi hất tay anh ta ra, bảo cần nghỉ ngơi và suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.

Sau hôm đó, Huy nhắn tin, gọi điện liên tục với hi vọng tôi tha thứ cho anh ta. Tôi yêu Huy thật lòng, cũng chưa từng nghĩ sẽ lấy ai làm chồng ngoài anh. Nhưng bây giờ, tôi hoang mang, không biết nên dừng lại hay tiếp tục với một người đàn ông đào hoa nữa?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.