Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vết trượt dài của người phụ nữ bị đồng tiền mà bán rẻ lương tâm

Thứ tư, 16:42 20/07/2016 | Pháp luật

Hơn 4 năm trả án trong trại giam, ngày nào Trang cũng nhớ về tổ ấm của mình...

Từ lòng tham đến tù tội

Trong cơn mê muội, Hồ Vũ Thùy Trang (SN 1981, ngụ Thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) đã lợi dụng lòng tin của người quen để chiếm đoạt tiền. Với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Trang phải chịu mức án 8 năm tù giam.

Hiện tại Trang đang thụ án tại Đội 9, Phân trại số 1, Trại giam Đắk Trung (thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an) đóng trên địa bàn xã Ea Kpam, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk.

Ngồi đối diện với Trang, tôi thoáng chút ngạc nhiên trước gương mặt thanh cao, dáng người mảnh mai kèm theo nụ cười đầy thân thiện. Trang tỏ ra ít nói, có lẽ cô hãy còn tự ti và mặc cảm bởi những tội lỗi mà mình từng gây ra trong quá khứ.

Theo hồ sơ vụ án, Trang thường xuyên cho vay tiền góp ở khu vực chợ Thị trấn Ea Kar (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk). Trong quá trình làm ăn, Trang bị thua lỗ rất nhiều, đến đầu năm 2008, cô mất hoàn toàn khả năng thanh toán các khoản nợ trong hợp đồng làm ăn trước đó.

Nhưng vì muốn giữ uy tín cho gia đình, không muốn người chồng biết chuyện. Trang đã lợi dụng sự quen biết và tin tưởng của một số người dân sống xung quanh gia đình. Từ tháng 3/2008 đến tháng 2/2009, Trang liên tục nói dối cần tiền để làm ăn kinh doanh rồi vay tiền sử dụng vào mục đích trả nợ và tiếp tục đóng huê hụi của mình.

Khi các khoản nợ đến hạn phải trả, bản thân Trang tự biết không thể có khả năng tiếp tục đóng huê nữa, nhưng khi thấy một người bạn của mình mới mở dây huê,Trang vẫn xin tham gia mong tiếp tục “giật gấu vá vai”. Chơi cả hai chân huê, sau vài tháng nhận tiền huê, Trang không có tiền để đóng lại, những người chơi bắt đầu nghi ngờ và nhiều lần đến gặp Trang để đòi nợ.

Không còn tiền và cũng không còn khả năng xoay sở nữa bởi các chỗ có thể vay mượn được Trang đều đã vay cả. Rơi vào tình thế bế tắc, hoảng loạn tinh thần vì các khoản nợ quá lớn Trang đã bỏ chồng con trốn khỏi địa phương tới Thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) sinh sống với mục đích trốn nợ.


Nữ phạm nhân hối hận vì lỗi lầm của bản thân.

Nữ phạm nhân hối hận vì lỗi lầm của bản thân.

Phát hiện ra việc Trang ôm cục nợ bỏ trốn, các chủ nợ liên tục viết đơn tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cô gửi đến các cơ quan chức năng. Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã tiến hành xác minh tin báo, truy tìm nghi can để chất vấn thì Trang đã có hành vi gian dối, nhờ người thân nhận là có nợ Trang để hợp thức hóa số tiền mà Trang đã chiếm đoạt của người bị hại, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tới ngày 16/06/2011, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành tạm giam giữ Trang để phục vụ công tác điều tra, xác minh làm rõ sự việc cô chiếm đoạt tài sản của người khác qua hình thức vay mượn và hơi huê, hụi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Trang đã phải cúi đầu nhận tội về các hành vi sai trái của mình.

Xét thấy tính chất vụ án do Trang gây ra là rất nghiêm trọng, hành vi phạm pháp của cô đã gây tác hại về nhiều mặt cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến quyền sở hữu về tài sản của người khác, lợi dụng tình cảm quen biết và sự tin tưởng của người quen đối với gia đình. Trang cần phải chịu mức phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tôi thì mới có tác dụng cải tạo, giáo dục răn đe phòng ngừa cho toàn xã hội.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, biết ăn năn hối cải, tự nguyện thỏa thuận bồi thường một phần thiệt hại cho người bị hại. Bản thân Trang có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

Trong gia đình có nhiều người có công với cách mạng nên tòa đã được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ. Qua hai lần xét xử, Trang phải nhận mức án 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Dằn vặt trong tù tội

Trang sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp, có học thức, địa vị trong xã hội. Bản thân Trang được bố mẹ cho ăn học tử tế, đàng hoàng. Lớn lên Trang có được một cuộc sống vẹn trọn với công việc ổn định, sau khi xây dựng gia đình Trang có được hai người con. Cả hai đều chăm ngoan, học giỏi nghe lời cha mẹ, thầy cô.

Thế nhưng chỉ vì lóa mắt trước đồng tiền, Trang đã trượt dài trong vòng xoáy đồng tiền, để giờ đây phải đánh đổi bằng những tháng ngày dài trong lao ngục, dằn vặt và nuối tiếc. Sau nhiều đêm thức trắng, cô tự hứa với bản thân mình sẽ cố gắng cải tạo thật tốt và sẽ gắng trả nợ cho những người mà mình đã vay mượn.

Trang ngậm ngùi tâm sự: “Khi mới vướng vào nợ nần, vì sỹ diện, danh dự và uy tín của gia đình nên tôi đã quay lưng lại với chính bản thân mình. Khi bị cuốn vào đồng tiền, tôi bất chấp luật pháp, chà đạp lên đạo đức, lên công sức và tài sản của người khác để tư lợi cho bản thân”.

“Nghĩ lại tôi thấy mình xấu xa quá. Mỗi lúc lao động, cải tạo tôi tạm quên đi tội lỗi của mình, nhưng cứ đêm đến đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo nơi buồng giam tôi lại thấy lòng mình nặng trĩu với những gì đã gây ra. Có lẽ mọi người hận tôi lắm! Tôi không còn mặt mũi nào gặp lại gia đình và những người thân yêu cả”, tiếp lời nữ phạm nhân.

Vì cải tạo tốt nên Trang được làm đội trưởng quản lý các phạm nhân nữ trong đội cạo mủ cao su. Hồi tưởng lại chuyện đã qua, nữ phạm nhân này liên tục đưa tay quẹt ngang hàng nước mắt lã chã rơi rồi khẽ cười, xua tan đi bầu không khí trầm lặng.

“Cuộc đời con người không ai ngờ trước được điều gì. Nhiều đêm thức trắng ngẫm nghĩ lại cuộc đời chính mình tôi rất hối hận, hối hận về các hành vi sai trái của mình để rồi bản thân đã không thể làm tròn trách nhiệm, vai trò của người vợ, người mẹ đối với các con, với gia đình mình”, Trang hối hận.

Suốt thời gian hơn 4 năm thi hành án, chưa giây phút nào Trang thôi tiếc nuối, ân hận về những việc làm sai trái trong quá khứ do bản thân gây ra. Từ khi được rèn luyện, cải tạo tại trại Đắk Trung, Trang đã nhận thức được những bài học cho bản thân, đối với cô, cái tốt phải được thể hiện từ suy nghĩ cho đến hành động.

Từ nhận thức của bản thân, Trang luôn động viên chị em trong đội mình quản lý, phải luôn cố gắng, nỗ lực cải tạo thật tốt, để sớm trở về với gia đình và xã hội. Nhờ sự tận tình dạy bảo, quan tâm, động viên của các cán bộ trong trại giam, cùng sự đoàn kết, giúp đỡ sẻ chia lẫn nhau giữa các phạm nhân khác cùng buồng giam, Trang luôn phấn đấu để cải tạo thật tốt.

Chia tay nữ phạm nhân với vẻ mặt u sầu, chúng tôi thầm nghĩ: Trong cuộc sống, sai lầm hay phạm tội chỉ là gang tấc. Quá hám lợi, ham tiền sẽ đánh mất nhân phẩm, danh dự và các mối quan hệ vốn có. Ở đời không ai là hoàn hảo nhưng đã làm người thì cần phải giữ gìn đạo lý và thiên lương trong sáng. Không suy nghĩ chín chắn, thấu đáo, sẽ làm đen tối cả tương lai về sau.

Theo Báo Pháp luật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ba 'nữ quái' ở phố Tây Bùi Viện

Ba 'nữ quái' ở phố Tây Bùi Viện

Pháp luật - 14 phút trước

Dù trẻ tuổi và ít học nhưng hành vi phạm tội của 3 bị cáo thể hiện sự mưu mô, có tổ chức trong việc lên kế hoạch và thực hiện. Các bị cáo dàn cảnh gây án để rồi nhận bản án nghiêm khắc

Chân dung Quân Idol, kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển ma tuý số lượng lớn

Chân dung Quân Idol, kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển ma tuý số lượng lớn

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Trong một thời gian ngắn, Nguyễn Quốc Quân (SN 1991, trú tại Khe Sanh, Quảng Trị) nổi lên như một dân chơi thứ thiệt với tiền bạc rủng rỉnh, xe hạng sang và cả những câu nói thể hiện thái độ ngông cuồng.

Bà ngoại bị khởi tố vì giao phương tiện cho cháu vị thành niên gây tai nạn giao thông

Bà ngoại bị khởi tố vì giao phương tiện cho cháu vị thành niên gây tai nạn giao thông

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Sau khi được bà ngoại cho tiền mua xe gắn máy làm phương tiện đi lại, cháu N. gây ra vụ tai nạn giao thông. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự việc, cháu N. không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Thích thể hiện 'bốc đầu xe máy', hai nam thanh niên bị công an triệu tập

Thích thể hiện 'bốc đầu xe máy', hai nam thanh niên bị công an triệu tập

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) vừa tiến hành xác minh, điều tra làm rõ và triệu tập 2 nam thanh niên có hành vi bốc đầu xe máy trên QL18A. Hành vi này không chỉ vi phạm giao thông, nguy hiểm trên đường mà còn gây lên dư luận xấu.

15 năm tù cho kẻ bịa chuyện bị công an bắt để trốn nợ

15 năm tù cho kẻ bịa chuyện bị công an bắt để trốn nợ

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Trước sự thúc giục trả tiền, Thịnh đưa ra các lý do như đơn hàng bị lỗi hay bản thân sử dụng ma túy bị công an bắt để trốn nợ.

Bắt đối tượng trộm tài sản tại Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh

Bắt đối tượng trộm tài sản tại Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng thời điểm đêm tối, Nguyễn Bá Mạnh đột nhập vào Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh tỉnh Nghệ An lấy trộm tài sản. Tuy nhiên, khi chưa kịp đưa đi tiêu thụ thì đối tượng này đã bị Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bắt giữ.

Bực tức vì bị đánh, cầm dao đâm anh họ tử vong

Bực tức vì bị đánh, cầm dao đâm anh họ tử vong

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH – Do có mâu thuẫn từ trước, khi thấy anh họ đi bộ qua nhà, Vũ Văn Long đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

Người đàn ông 34 tuổi bị tống tiền sau khi chat sex với cô gái lạ qua Telegram

Người đàn ông 34 tuổi bị tống tiền sau khi chat sex với cô gái lạ qua Telegram

Pháp luật - 22 giờ trước

Sau khi kết bạn qua ứng dụng Telegram, một người đàn ông ở Vũng Tàu nhiều lần chat sex với tài khoản “Ngọc”, sau đó bị đe doạ tung clip lên mạng xã hội.

Bắt nhóm lừa đảo môi giới mại dâm qua Telegram, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Bắt nhóm lừa đảo môi giới mại dâm qua Telegram, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

Tạo lập hơn 50 nhóm trên Telegram, 2 đối tượng đăng tải nội dung môi giới mại dâm trên toàn quốc để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Quảng Ninh: Mức hỗ trợ hàng tháng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở có thể nhận được

Quảng Ninh: Mức hỗ trợ hàng tháng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở có thể nhận được

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quảng Ninh thông tin chi tiết về tiêu chí thành lập, số lượng và chế độ chính sách đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở.

Top