Vị khách gặp lúc nửa đêm khiến tôi mất ngủ mấy ngày liền

| Tâm sự

Tôi ra sân bay đón vị khách nữ ấy lúc nửa đêm và rồi bàng hoàng khi thấy cô ấy.

Cằn nhằn vì tưởng mẹ vợ lên chơi, nhưng khi biết vị khách trong nhà là ai chồng tôi đã phải rối rít xin lỗiCằn nhằn vì tưởng mẹ vợ lên chơi, nhưng khi biết vị khách trong nhà là ai chồng tôi đã phải rối rít xin lỗi

GiadinhNet - Trông thấy đống đồ đạc, quà quê chất đầy ngoài hiên, vợ tôi buông ra những lời mắng nhiếc tới chồng và mẹ chồng.

4 năm học đại học, tôi có một mối tình khắc cốt ghi tâm với Ly, một cô gái hiền lành, dịu dàng, nhút nhát. Chúng tôi yêu nhau thắm thiết đến mức dọn đồ về ở chung với nhau trong 2 năm và đã từng đưa nhau về quê chơi, ra mắt gia đình hai bên. Cứ nghĩ sau khi tốt nghiệp, có kinh tế ổn định, tôi và Ly sẽ tổ chức đám cưới, ở cạnh nhau suốt đời.

Nhưng còn chưa kịp tốt nghiệp thì Ly đã mang thai. Cô ấy báo tin, tôi hoảng hốt vì bản thân còn đang ăn bám bố mẹ thì làm sao có khả năng nuôi vợ con. Chính vì thế tôi đã chối bỏ trách nhiệm, chia tay Ly, tìm cách tốt nghiệp rồi về quê. Ở quê, tôi nhanh chóng tìm được công việc phù hợp, lấy vợ sinh con. Cuộc sống cứ kéo tôi đi, làm tôi dần quên đi Ly.

Năm ngoái, công ty tôi đang làm gặp khó khăn nên tôi phải nghỉ việc, đến thành phố xin lái xe taxi. Tuy công việc này hơi vất vả nhưng nếu chịu khó chạy xe thì cũng kiếm được kha khá tiền.

Ngày thứ 3 vừa rồi, lúc 11 giờ đêm, tôi nhận được điện thoại đón khách ở sân bay. Tôi lái xe đến đó đón vị khách nữ đã đặt chuyến và tôi bàng hoàng khi thấy cô ấy. Lúc chạm mặt nhau, vị khách cũng bất ngờ, lúng túng. Đó chính là Ly, người yêu cũ của tôi. Nhưng bây giờ, cô ấy đã trở thành một người phụ nữ sang trọng, giàu có. Điều bất ngờ hơn là đứa bé đi cùng cô ấy.

Đứa bé rất giống tôi. Từ nét mặt, ánh mắt đến cả dáng đi. Khi tôi định hỏi thì Ly đã kéo tay đứa bé lên xe và hối thúc tôi lái xe đi. Suốt dọc đường đi, Ly gần như không trả lời bất cứ câu hỏi nào của tôi. Nhưng qua cuộc nói chuyện của mẹ con cô ấy, tôi biết được Ly đã có chồng, hiện đang sống hạnh phúc.

Sau hôm đón vị khách nữ ấy, tôi cứ nghĩ mãi về đứa bé đi cùng Ly. Tôi muốn tìm gặp lại Ly, hỏi cho rõ ràng về đứa bé. Nhưng nếu tôi làm thế thì có ảnh hưởng đến gia đình tôi và gia đình Ly không? Tôi có lỗi với Ly và đứa bé, tôi muốn bù đắp thì nên bù đắp bằng cách nào để hai bên đều không ai tổn thương?

Chồng đưa người lạ về nhà ăn tối, vợ chưa kịp ghen tuông đã bị vị khách nữ đưa ra lời đề nghị gây sốcChồng đưa người lạ về nhà ăn tối, vợ chưa kịp ghen tuông đã bị vị khách nữ đưa ra lời đề nghị gây sốc

GiadinhNet - Gia đình tôi đang yên ổn, hạnh phúc thì bỗng chốc có nguy cơ tan nát khi có vị khách lạ tới chơi nhà.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.