Vì quyết định của bố mà giờ đây vợ chồng tôi sắp phải ra đường sống

| Tâm sự

Suốt những năm ông bà ngoại còn sống, chồng tôi đối xử rất tốt với họ. Vậy mà, lúc cuối đời, ông ngoại lại quá bất công với con rể.

Ngày đó, vợ chồng tôi không có chỗ ở, gia đình 4 người lớn phải sống chui rúc trong căn phòng trọ 24m2. Tháng nào cũng phải tốn tiền thuê phòng trọ, thương tình ông bà ngoại cho đất xây nhà.

Toàn bộ tiền xây nhà là do chồng tôi vay của nhà họ nội và tiền tiết kiệm riêng của anh ấy. Từ khi có nhà, gia đình tôi được sống yên ổn hạnh phúc. Đáp trả lòng tốt của bố mẹ vợ, chồng tôi luôn hiếu nghĩa với ông bà.

Mỗi khi gia đình có món ngon, anh ấy đều bắt mang qua biếu bố mẹ vợ. Có lần bố tôi nằm viện, chồng tôi xin nghỉ phép nửa tháng để phục vụ ông. Thời gian đó, chồng chăm sóc bố nhiều, ngủ ít nên sụt mất 3 cân, vậy mà anh không hề than vãn nửa lời.

Ngày mẹ vợ mất, tôi là con gái nên được các anh miễn phần chi phí tang lễ nhưng chồng tôi vẫn muốn chịu ngang hàng với các anh tôi. Chồng bảo khi mẹ còn sống, gia đình tôi được nhờ vả nhiều nhất trong các con nên anh ấy muốn đóng góp như những anh chị khác.

Cứ nghĩ tấm lòng rộng lượng của chồng tôi sẽ được bố vợ thấu hiểu, nào ngờ trong lòng ông luôn nghĩ con rể đang tìm cách nịnh nọt nhà vợ. Vì vậy, 2 năm trước, khi sức khỏe của bố yếu, biết không thể sống được nữa, ông sang tên sổ đỏ cho con trai tôi mà không phải vợ chồng tôi.

Lúc đó, tôi phản đối gay gắt, bố không thể đối xử tệ với người con rể đã hết lòng với ông bà trong nhiều năm được. Dù tôi nói thế nào bố cũng không thay đổi, cộng thêm việc chồng tôi nói ông cho cháu tài sản cũng tốt, về sau, chúng tôi đỡ khỏi khoản sang tên sổ đỏ cho con. Thế là, tôi đành ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của bố.

Năm nay, con trai tôi 24 tuổi, con biết ngôi nhà đứng tên nó nên đầu năm vừa rồi đòi giữ sổ đỏ. Vợ chồng tôi không đồng ý thì con khai thật là đang cần tiền để làm ăn. Con sẽ cầm cố sổ đỏ để vay 300 triệu khoảng 1 tháng, chúng tôi không phải lo lắng gì.

Không muốn con mang sổ đi cầm cố, chúng tôi quyết định rút toàn bộ tiền tiết kiệm cho con vay. Tưởng mọi chuyện thế là xong, ai ngờ tuần vừa rồi, con đòi lấy sổ đỏ để bán nhà trả nợ. Chuyện làm ăn của con bị thua lỗ mất 2 tỷ, bây giờ không trả nhanh sẽ lãi mẹ đẻ lãi con, lúc đó bán nhà cũng không trả hết.

Đến lúc này chúng tôi thật sự bất lực và trách ông ngoại. Vì tin tưởng cháu ngoại hơn vợ chồng tôi, để rồi bây giờ gia đình tôi có nguy cơ ra đường sống. Theo mọi người, chúng tôi phải giải quyết chuyện gia đình thế nào đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.