Vì sao mẹ cầu thủ Đức Huy bật khóc khi thấy Quang Hải chảy máu trong trận tứ kết?

| Xã hội

GiadinhNet - "Khi thấy Quang Hải bị phạm lỗi chảy máu trên sân đấu, tôi vừa xót con, xót cháu muốn òa khóc mà không bật thành lời...", mẹ cầu thủ Đức Huy nghẹn ngào.

Trực tiếp không khí sôi động cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam tại gia đình cầu thủ Đức Huy Trực tiếp không khí sôi động cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam tại gia đình cầu thủ Đức Huy

GiadinhNet - “Kể từ trận vòng 1/8, quán nhà tôi đông khách đến xem và gia đình miễn phí toàn bộ đồ uống trong quá trình đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu...", mẹ cầu thủ Đức Huy cho biết.

Clip: Gia đình cầu thủ Đức Huy nhảy múa, vui mừng sau tiếng còi kết thúc trận tứ kết

Như tin đã đưa, tối qua (27/8) là đêm khó quên của đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam và người hâm mộ khi tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã ghi bàn thắng quyết định ấn định chiến thắng 1-0 trước đội U23 Syria trong trận tứ kết để ghi tên mình vào trận bán kết gặp U23 Hàn Quốc diễn ra chiều 29/8 tới đây.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, trước giờ trận tứ kết, tại các gia đình cầu thủ Văn Thanh, Văn Toàn và Đức Huy (cùng tỉnh Hải Dương), có nhiều người thân, người hâm mộ đến xem, cổ vũ. Đặc biệt, khi Văn Toàn ghi bàn thắng thì tất cả mọi người đều vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc, các bậc làm cha làm mẹ đều nghẹn ngào không nói lên lời.


Niềm vui vỡ òa sau khi Văn Toàn ghi bàn thắng trong trận tứ kết. Ảnh: Đ.Tùy

Niềm vui vỡ òa sau khi Văn Toàn ghi bàn thắng trong trận tứ kết. Ảnh: Đ.Tùy

Có mặt tại gia đình cầu thủ Phạm Đức Huy, trong trận tứ kết ở quán giải khát của ông Phạm Đức Đông và bà Trần Thị Nhâm (bố mẹ Đức Huy) tại khu cống Ba Đa, thuộc ngã tư xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, có hàng trăm người thân, họ hàng, bạn bè và cổ động viên đến xem, cổ vũ.

Nói về vấn đề miễn phí đồ uống, mẹ cầu thủ Đức Huy cho biết: "Từ trận vòng 1/8, quán nhà tôi đông khách đến xem và gia đình miễn phí toàn bộ đồ uống trong quá trình đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu. Trong trận tứ kết tối nay, gia đình mời anh em, họ hàng người thân, người hâm mộ và toàn bộ đồ uống vợ chồng tôi không thu tiền.


Quán giải khát của bố mẹ cầu thủ Đức Huy chật kín người theo dõi trận đấu giữa U23 Việt Nam - U23 Syria. Ảnh: Đ.Tùy

Quán giải khát của bố mẹ cầu thủ Đức Huy chật kín người theo dõi trận đấu giữa U23 Việt Nam - U23 Syria. Ảnh: Đ.Tùy

Việc miễn phí đồ uống cho mọi người đến xem cổ vũ bóng đá của gia đình tôi cũng là cách để ủng hộ, tri ân đội tuyển U23 Việt Nam cùng thầy trò HLV trưởng Park Hang Seo. Đồng thời, chúng tôi mong muốn mọi người có thời gian ngồi cạnh nhau để chung vui cổ vũ, vấn đề này Đức Huy đồng tình ủng hộ”.

Trong suốt quá trình theo dõi trận đấu tối qua, vợ chồng bà Nhâm đứng ngồi không yên khi đội tuyển U23 Việt Nam bị ép sân, hò reo trước mỗi pha bóng nguy hiểm của đồng đội Đức Huy. Tuy nhiên vào cuối hiệp phụ thứ 2, mẹ Đức Huy bỗng òa khóc khi thấy cầu thủ Quang Hải bị đội bạn chơi tiểu xảo dẫn đến chảy máu.


Mẹ Đức Huy không cầm được nước mắt khi cầu thủ Quang Hải bị phạm lỗi dẫn đến chảy máu cuối hiệp phụ thứ 2. Ảnh: Đ.Tùy

Mẹ Đức Huy không cầm được nước mắt khi cầu thủ Quang Hải bị phạm lỗi dẫn đến chảy máu cuối hiệp phụ thứ 2. Ảnh: Đ.Tùy

Chia sẻ sau trận đấu, bà Nhâm tâm sự: "Đội bóng đá nam U23 Việt Nam có độ tuổi cách nhau không nhiều, trong khi các cầu thủ đoàn kết từ việc luyện tập, thi đấu và sống tình cảm như anh em trong gia đình. Cho nên, khi thấy một cầu thủ của đội bị chấn thương thì tôi luôn lo lắng, bất an.

Đặc biệt, 4 cầu thủ Quang Hải, Đức Huy, Duy Mạnh, Đình Trọng ở với nhau từ nhỏ và 4 gia đình chơi thân với nhau như chị em trong nhà, khi có công việc đều có mặt. Thậm chí, đi đâu, làm gì đều có nhau và nếu đi thì cả 4 gia đình đều đi. Cho nên, khi thấy Quang Hải bị phạm lỗi chảy máu trên sân đấu, tôi vừa xót con, xót cháu muốn òa khóc mà không bật thành lời.

Hôm nay thấy Đức Huy thi đấu, vợ chồng tôi hài lòng về con, vì đội U23 Syria quá mạnh nhưng cả đội bóng đã đoàn kết, chơi kỹ thuật và giành được kết quả chung cuộc thắng lợi. Tôi mong rằng, đội U23 Việt Nam sẽ còn tiến xa hơn nữa tại giải đấu này”.


Trong mỗi trận đấu có đội tuyển U23 Việt Nam, quán giải khát của bố mẹ Đức Huy sẽ miễn phí đồ uống. Ảnh: Đ.Tùy

Trong mỗi trận đấu có đội tuyển U23 Việt Nam, quán giải khát của bố mẹ Đức Huy sẽ miễn phí đồ uống. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng theo mẹ cầu thủ Đức Huy, hồi bác ruột còn sống (anh trai bà Nhâm), hai bác cháu hiểu nhau, bác luôn ủng hộ Huy đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp. Chính vì vậy, tại vòng chung kết U23 Châu Á được tổ chức vào hồi đầu năm 2018, khi bác mất, cả gia đình đã giấu không cho Huy biết. Do đó, trước mỗi giải đấu lớn, Huy đều tranh thủ về nhà, thậm chí chỉ về vài tiếng để thắp hương cho bác mong bác phù hộ bình an.

Tại giải ASIAD 2018, khi thấy con trai cùng đội bóng đạt được thành tích cao, cả gia đình bà Nhâm ai cũng phấn khởi và trong các trận đấu tiếp theo của U23 Việt Nam, quán giải khát của vợ chồng bà tiếp tục miễn phí đồ uống trong lúc đội tuyển thi đấu và càng nhiều người đến xem, càng vui.

Bố cầu thủ Văn Toàn nói gì sau khi con trai ghi bàn thắng lịch sử? Bố cầu thủ Văn Toàn nói gì sau khi con trai ghi bàn thắng lịch sử?

GiadinhNet - "Lúc Văn Toàn ghi bàn thắng quyết định, tôi mừng rơi nước mắt, còn vợ tôi nhảy lên sung sướng trong tiếng hò reo của mọi người...", ông Tạo nói.

Bài, Clip: Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.