Vì sao Việt Nam chưa có phim kinh dị nào ra hồn?

| Giải trí

GiadinhNet – Thưởng thức phim kinh dị là một “gia vị” không thể thiếu mùa Halloween, nhưng thực tế, phim kinh dị “made in Việt Nam” dường như chưa đáp ứng được nhu cầu này.

“Ăn mày dĩ vãng”

Xuất hiện vào những năm 70 của thế kỷ 20, phim kinh dị Việt từng gây chú ý với công chúng qua những tác phẩm như: “Lệ đá” (1971), đạo diễn Võ Doãn Châu; “Con ma nhà họ Hứa” (1973), đạo diễn Lê Hoàng Hoa... Từ năm 1990 trở đi, cũng có một số bộ phim đáng nhớ như “Ngôi nhà oan khốc” (1992), đạo diễn Lê Mộng Hoàng.

Chánh Tín - Lê Khanh đóng phim kinh dị Chiếc mặt nạ da người

Chánh Tín - Lê Khanh đóng phim kinh dị "Chiếc mặt nạ da người"

Nhìn nhận sơ lược, ở thời kỳ đầu, phim kinh dị Việt “dọa” khán giả bằng những đề tài quen thuộc như: Duyên phận âm – dương, ma nhập xác, oan hồn báo thù... đồng thời, dòng phim này cũng hội tụ được dàn sao nổi tiếng bước ra từ lĩnh vực ca nhạc, điện ảnh như: Thanh Lan, Phượng Trang, Bạch Tuyết, Chánh Tín, Lê Khanh, Việt Trinh, Lý Hùng...

Sức hút của phim kinh dị Việt thời kỳ này nằm ở tính hấp dẫn từ một thể loại mới cùng sự xuất hiện của các ngôi sao màn ảnh. Dù khá đơn giản về kỹ xảo, không sở hữu màu phim đẹp, hiệu ứng “mãn nhãn” như hiện nay nhưng phim vẫn tạo được nỗi ám ảnh , đánh thức nỗi sợ bản năng nhất của con người.

Phim Con ma nhà họ Hứa đã tạo nên cơn sốt năm 1973
Phim "Con ma nhà họ Hứa" đã tạo nên cơn sốt năm 1973

Thậm chí, những bộ phim như “Con ma nhà họ Hứa” còn đoạt doanh thu “khủng”: Chỉ sau một ngày ra rạp, phim thu về 4, 5 triệu đồng vào năm 1973 đưa đạo diễn Lê Hoàng Hoa trở thành triệu phú.

Đạo diễn Lê Hoàng Hoa (phải)
Đạo diễn Lê Hoàng Hoa (phải)

Cùng thời điểm này, “Con ma nhà họ Hứa” với màu phim đen trắng cũng đánh bại phim “Nhà tôi” của đạo diễn Lê Dân là phim màu! Không lâu sau, phim được cải lương chuyển soạn, ghi hình đồng thời trở thành “khẩu ngữ” của nhiều người cho đến tận bây giờ.

“Đãi cát” nhưng chẳng thấy “vàng”!

Thời gian gần đây, dù phim kinh dị Việt Nam đã trở lại rầm rộ trên màn ảnh. Trung bình mỗi năm, chúng ta cho xuất xưởng cả chục phim với mức đầu tư kinh phí khá lớn nhưng dường như thể loại này vẫn không để lại ấn tượng trong lòng công chúng.

Đúng như sự lo ngại, dè chừng của khán giả, phim kinh dị Việt đang trong tình trạng nửa mùa, ngô nghê... họa chăng, lác đác có vài bộ phim tàm tạm thì mới chỉ “kinh” chứ chưa đủ “dị”.

Cảnh trong phim Đoạt hồn của Hàm Trần
Cảnh trong phim "Đoạt hồn" của Hàm Trần

Theo nhiều chuyên gia điện ảnh, thực tế đáng buồn là có vẻ như các nhà làm phim của chúng ta vẫn chưa tìm ra bản sắc cho dòng phim kinh dị của mình. Trong khi đó, những nước trong khu vực như Thái Lan hay đến cả Campuchia cũng đã có những cú “đề pa” ngoạn mục.

Theo dõi các bộ phim kinh dị gần đây như: “Bóng ma học đường”, “Khi yêu đừng quay đầu lại”, “Ngôi nhà trong hẻm”, “Giao lộ định mệnh”... không khó để nhận diện những chất liệu cơ bản tạo nên yếu tố kinh dị. Đó là linh hồn, tai nạn thảm khốc, không gian ma quái, huyền ảo... nhưng ít nhà làm phim chú ý đến logic và điểm nhấn chủ đạo cho tác phẩm.

Diễn viên Thanh Thức ngủ với ma trong Khi yêu đừng quay đầu lại

Diễn viên Thanh Thức ngủ với "ma" trong "Khi yêu đừng quay đầu lại"

Người làm phim ở ta đã bỏ qua một điều: Con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ! Điện ảnh thế giới từng có những bộ phim tâm lý kinh dị nổi tiếng như: “When a Stranger Calls” (Cuộc gọi lúc nửa đêm),”1408” (Căn phòng bí ẩn), Shutter Island (Đảo kinh hoàng) ... Trong đó, điều khiến khán giả sợ “xanh mặt” không phải hồn ma mà chính là con người trong các diễn biến tâm lý, hành động phức tạp.

Trần Bảo Sơn là diễn viên đắt sô với phim kinh dị

Trần Bảo Sơn là diễn viên "đắt sô" với phim kinh dị

Thế nên, nhiều phim kinh dị Việt Nam vẫn được xem là nhảm như: “Bóng ma học đường”, “Khi yêu đừng quay đầu lại”... Ngay cả những phim “hot” nhất là: “ Đoạt hồn”, “Giao lộ định mệnh”...  cũng không vừa lòng khán giả vì sự rời rạc, thiếu liền mạch, thiếu bất ngờ, mang tiếng “đạo” phim!

Trong thời đại này, nếu kỹ thuật hiện đại, công nghệ PR hỗ trợ đắc lực cho việc kéo khán giả đến rạp vì tò mò thì một tác phẩm đọng lại cảm xúc, gây ám ảnh cho người xem vẫn là một thách thức lớn đối với các đạo diễn Việt.

Thùy Phương

Ý kiến của bạn
Tags:
Khán giả khen Phương Oanh ngày càng xinh đẹp

Khán giả khen Phương Oanh ngày càng xinh đẹp

Giải trí -

GĐXH - Sau những biến cố trong cuộc sống, diễn viên Phương Oanh hiện tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc làm mẹ. Mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội, sắc vóc thăng hạng của người đẹp "Hương vị tình thân" đều nhận được vô số lời khen từ khán giả.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.