Vợ chồng đang khó khăn thì mẹ chồng bảo tôi đi làm giúp việc, đến hôm nhận việc, tôi choáng váng khi biết danh tính nhà chủ

| Tâm sự

Tôi biết mình sẽ luôn bị soi mói và bắt bẻ. Chỉ không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy.

Trước khi kết hôn, tôi cũng làm nhân viên văn phòng . Dù công việc ổn định và mức lương khá nhưng sau đó, tôi vẫn phải ở nhà nội trợ vì mẹ chồng đổ bệnh, bản thân tôi lại đang mang thai và sức khoẻ không tốt lắm.

Thời gian đầu mọi chuyện trong nhà tôi đều ổn thỏa. Nghỉ việc nhưng tôi vẫn có một số tiền dự phòng nên đủ ăn tiêu đến khi con được 6 tháng. Hai vợ chồng cũng bàn bạc để tôi đi làm, nhưng người tính không bằng trời tính.

Còn quá nhỏ đã đi trẻ nên con tôi thường xuyên đau ốm. Mỗi lần con nằm viện, tôi lại phải xin nghỉ ở nhà 5, 10 ngày. Mặc dù công ty không nói gì nhưng đồng nghiệp vẫn để ý và soi mói. Vì thế, tôi quyết định xin nghỉ việc , ở nhà chăm con đến khi con cứng cáp.

Chuyện sẽ không có gì nếu đầu năm nay, chồng tôi không bị đuổi việc. Vì tình hình kinh tế, công ty chồng tôi cắt giảm nhân sự, thật không may, chính anh lại nằm trong danh sách buộc phải nghỉ việc. Đột ngột mất việc, chồng tôi đành làm tạm ở một công ty khác với mức lương thấp hơn. Kinh tế gia đình tôi cũng vì thế mà trở nên eo hẹp.

Vợ chồng đang khó khăn thì mẹ chồng bảo tôi đi làm giúp việc, đến hôm nhận việc, tôi choáng váng khi biết danh tính nhà chủ - Ảnh 2.

Cho đến hôm nhận việc, tôi mới biết nhà chủ của mình chính là nhà em chồng. (Ảnh minh họa)

Hôm ấy, mẹ chồng nói bà đã xin cho tôi làm giúp việc cho một gia đình khá giả. Ở đó thoải mái thời gian, tiền lương cũng trả cao như làm văn phòng. Điều quan trọng nhất là tôi có thể mang con đến làm cùng. Lúc ấy tôi đã thấy nghi ngờ. Tại sao họ lại tốt với tôi như thế? Hơn nữa mẹ chồng tôi ở nhà suốt ngày, bà quen ai mà lại tìm được việc cho tôi?

Cho đến hôm nhận việc, tôi mới biết nhà chủ của mình chính là nhà em chồng. Dù có chút chạnh lòng, tôi vẫn cố gắng làm tốt công việc của mình, nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Em chồng luôn tìm cách gây khó dễ cho tôi. Nhà tôi lau xong, cô ấy lấy tay miết lại rồi chê bẩn. Đồ ăn tôi nấu ra thì chê không hợp khẩu vị.

Không những vậy, cô ấy còn đơm đặt nói xấu tôi. Hôm ấy đang làm việc thì tôi nhận được điện thoại hỏi thăm của anh đồng nghiệp. Tôi đứng nói chuyện một lúc, vậy mà về nhà, chồng đã xầm xì đứng đợi ở cửa. Chỉ một cuộc điện thoại mà cô ấy nghi ngờ tôi có ý định ngoại tình nên gọi về mách mẹ và anh. Tôi vì bảo vệ danh dự của mình nên đã cãi nhau, kết quả là suýt nữa thì bị chồng đánh.

Tôi biết khó khăn lắm mới có một công việc mang lại thu nhập và thời gian thoải mái, nhưng tôi không thể chịu được sự phân biệt đối xử của em chồng. Sau chuyện này, tôi càng muốn tránh xa cô ấy. Mọi người cho tôi lời khuyên được không, vì nếu tôi nghỉ việc thì xác định sẽ phải chống đối cả gia đình.

(Xin giấu tên)

PV

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.