Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ chồng phải hoãn cưới 4 lần vì dịch Covid-19 dù con đã 7 tháng

Thứ bảy, 16:00 08/05/2021 | Gia đình

Liên tục phải hoãn cưới vì các đợt dịch Covid-19 bùng phát, nhiều cặp vợ chồng quyết định thực hiện thủ tục đơn giản, về sống chung trước rồi báo hỷ khi tình hình đã ổn định.

"Hai lần đầu mình buồn và tủi thân nhiều lắm. Nhưng đến lần thứ 3, thứ 4 thì thấy bình thường luôn rồi. Covid-19 không cho cưới thì biết làm sao được", Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1990, Yên Bái) nói với Zing.

Vì dịch bệnh, Đào và chồng cô, Nguyễn Duy Ngọc (sinh năm 1994), phải hoãn cưới 4 lần. Cả hai đã đăng ký kết hôn và đón con đầu lòng hồi cuối năm ngoái, song hiện tại vẫn chưa thể có một hôn lễ trọn vẹn.

"Đẻ thêm đứa nữa rồi cưới"

Tròn 1 năm hẹn hò, Đào và Ngọc dự định làm đám cưới vào ngày 28/4 năm ngoái. Giờ lành tháng tốt đã định, hai bên gia đình cũng đã qua lại, mọi thứ chuẩn bị đâu vào đấy.

Thế nhưng, dịch Covid-19 xuất hiện, kế hoạch cưới xin phải tạm hoãn. "Lúc đó, mình buồn và chán lắm. Đúng ngày cưới dự tính, hai đứa mình đi đăng ký kết hôn thay vì tổ chức tiệc mừng", Đào chia sẻ.

Sau đó vài tháng, đôi trẻ lần thứ hai lên kế hoạch tổ chức hôn lễ. Nhưng cuối cùng lại tiếp tục hoãn vì dịch bệnh bùng phát trở lại.

Vợ chồng phải hoãn cưới 4 lần vì dịch Covid-19 dù con đã 7 tháng - Ảnh 2.
Vợ chồng phải hoãn cưới 4 lần vì dịch Covid-19 dù con đã 7 tháng - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Đào và Nguyễn Duy Ngọc phải hoãn cưới 4 lần vì dịch Covid-19. Ảnh: NVCC.

"Đợt đó, mình đang mang thai nên lại càng buồn càng tủi hơn. Bao nhiêu mong mỏi, háo hức mà cuối cùng vẫn chưa thể mặc bộ váy cưới".

Lần 3 hoãn cưới là sau Tết Nguyên đán. Lúc này, con đầu lòng của Đào và Ngọc đã được 5 tháng tuổi. Rồi đến khi Yên Bái trở thành tâm điểm trong đợt dịch mới nhất, cặp vợ chồng tiếp tục hoãn cưới lần 4.

"Thiệp cưới in ra bao lần đều phải xếp xó. Chồng mình làm việc ở Hà Nội, mỗi lần chuẩn bị về quê chụp ảnh cưới thì lại nghe thông báo giãn cách".

Người thân, bạn bè, hàng xóm đều cảm thấy tiếc và gửi nhiều lời động viên cho cặp vợ chồng. "Giờ con 7 tháng rồi chúng mình vẫn chưa thể tổ chức đám cưới. Mẹ chồng còn bảo thôi hay cứ đẻ thêm đứa nữa rồi cưới luôn một thể", Đào kể.

Sau nhiều lần lùi đám cưới, đôi trẻ cũng không còn cảm thấy quá buồn hay hụt hẫng như những lần đầu. Giờ đây, cả hai chỉ hy vọng đại dịch nhanh kết thúc để họ có thể tổ chức một hôn lễ nhỏ gọn với người thân, bạn bè thân thiết.

"Với mình, cưới xin giờ cũng chỉ là thủ tục vậy thôi, có thì vui, không được vì dịch thì đành chịu. Điều quan trọng là vợ chồng, gia đình sau này chung sống khỏe mạnh, hạnh phúc", Đào nói.

Hy vọng ngày vui trọn vẹn

Nghe tin có đợt dịch mới bùng phát, Nghệ An cũng vừa ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng đầu tiên từ đầu năm, Thương Thương (sinh năm 1996, Đô Lương) không khỏi lo lắng.

Ngoài tình hình dịch bệnh chung, Thương sợ kế hoạch tổ chức đám cưới vào tháng 11 tới của cô có thể bị ảnh hưởng ít nhiều, dù còn cách khoảng 6 tháng.

"Năm ngoái, vợ chồng mình đã phải hoãn cưới 2 lần rồi, vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, nếu lần này có vấn đề tiếp thì không biết làm sao", Thương nói với Zing.

Hai lần trước, Thương và Hùng, chồng cô, đều đã ấn định ngày kết hôn. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến kế hoạch đổ bể. Khi đó, Thương cũng đã mang thai con đầu lòng.

"May mắn là hai bên gia đình chưa đặt tiệc cưới hay mời hết khách nên không có nhiều thiệt hại. Dù vậy, mình cũng khá hụt hẫng, ảnh cưới vẫn chưa kịp chụp".

Vợ chồng phải hoãn cưới 4 lần vì dịch Covid-19 dù con đã 7 tháng - Ảnh 4.
Vợ chồng phải hoãn cưới 4 lần vì dịch Covid-19 dù con đã 7 tháng - Ảnh 5.

Thương Thương và ông xã tổ chức trước đám hỏi vào tháng 10/2020. Hai vợ chồng hiện có một bé trai kháu khỉnh. Ảnh: NVCC.

Đầu tháng 10/2020, đôi trẻ đăng ký kết hôn, tổ chức trước buổi lễ ăn hỏi nhỏ để về chung một nhà. Đến giữa tháng 11, Thương hạ sinh một bé trai.

"Hai lần hoãn cưới, cũng có người xì xào, nói điều không hay. Nhưng với mình, hai đứa đã là vợ chồng hợp pháp, việc tổ chức đám cưới cũng chỉ là để báo tin và chung vui bên người thân, bạn bè. Quan trọng nhất vẫn là hai vợ chồng sống sao cho hòa thuận, thương yêu nhau", Thương bày tỏ.

Ngoài chuyện cá nhân, công việc kinh doanh dịch vụ cưới hỏi của Thương cũng bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Tuy nhiên, bà mẹ trẻ cho rằng việc hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người như cưới xin trong tình hình hiện nay là rất cần thiết.

"Bố và em trai đều công tác trong ngành y nên mình hiểu sự vất vả của các nhân viên y tế cũng như tầm quan trọng của ý thức cộng đồng trong công tác chống dịch. Tháng 11 tới, lúc con trai tròn 1 tuổi, hy vọng dịch đã được đẩy lùi để vợ chồng mình cùng bé có ngày vui trọn vẹn".

Theo Zingnews

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tài tán gái thần sầu giúp cụ ông 102 cưa đổ cụ bà 85 tuổi

Tài tán gái thần sầu giúp cụ ông 102 cưa đổ cụ bà 85 tuổi

Chuyện vợ chồng - 3 phút trước

Cụ ông 102 tuổi ở Trung Quốc tán đổ cụ bà 85 tuổi tại viện dưỡng lão bằng nhiều tài lẻ, chuyện tình của họ khiến các cư dân mạng trẻ ngưỡng mộ.

Vợ chọn im lặng khi chứng kiến chồng ngoại tình, có con với người phụ nữ khác, biết lý do, ai cũng đau lòng

Vợ chọn im lặng khi chứng kiến chồng ngoại tình, có con với người phụ nữ khác, biết lý do, ai cũng đau lòng

Gia đình - 56 phút trước

GĐXH – Thời điểm ấy, chồng chị nhiều lần hỏi chị, sao không đánh, không mắng, không nổi giận như những người vợ khác, chị chỉ khẽ mỉm cười mà không đưa ra bất cứ câu trả lời nào.

'Con ai thì người nấy chăm' – lời nói lạnh lùng của mẹ chồng khi con dâu sinh mổ khiến bà phải trả giá lúc nằm viện

'Con ai thì người nấy chăm' – lời nói lạnh lùng của mẹ chồng khi con dâu sinh mổ khiến bà phải trả giá lúc nằm viện

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Giữa lúc con dâu đang đau đớn vì vết mổ, mất ngủ vì con quấy khóc, mẹ chồng lại vô tư check-in ở những điểm du lịch nổi tiếng.

Người mẹ gọi điện cho con trai đã khuất và cái kết kỳ diệu

Người mẹ gọi điện cho con trai đã khuất và cái kết kỳ diệu

Gia đình - 8 giờ trước

Quá nhớ thương đứa con trai đã chết, bà Trịnh thường gọi vào số di động của con và một ngày có người bắt máy, chuyện kỳ diệu xảy ra sau đó khiến mọi người cảm động.

Bị ghét vì quá thẳng thắn gọi tên 5 chòm sao này

Bị ghét vì quá thẳng thắn gọi tên 5 chòm sao này

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Với 5 chòm sao này, họ sống rất thành thật và thẳng thắn. Nhưng cũng chính bởi tính cách này, mà họ thường bị mất lòng người khác, gặp một số khó khăn, cản trở trên đường đời.

Đồng nghiệp con rể đến nhà khen tôi là bảo mẫu giỏi: Câu trả lời của con khiến tôi sững sờ bỏ về quê

Đồng nghiệp con rể đến nhà khen tôi là bảo mẫu giỏi: Câu trả lời của con khiến tôi sững sờ bỏ về quê

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Sống cùng gia đình con gái nửa năm, tôi hiểu ra mình không khác gì người làm thuê.

Cha ăn trộm để có tiền chữa ung thư cho con, con mất khi cha đang ở tù

Cha ăn trộm để có tiền chữa ung thư cho con, con mất khi cha đang ở tù

Gia đình - 13 giờ trước

Tro cốt của đứa trẻ qua đời vì ung thư được rải xuống hồ cạnh nhà tù nơi giam giữ người cha; anh bị kết án vì ăn trộm để kiếm tiền chữa bệnh cứu sống con.

Bị bỏ rơi ở nhà vệ sinh lúc mới chào đời, đầu bếp 41 tuổi bật khóc tìm mẹ đẻ

Bị bỏ rơi ở nhà vệ sinh lúc mới chào đời, đầu bếp 41 tuổi bật khóc tìm mẹ đẻ

Gia đình - 1 ngày trước

Bị bỏ rơi ở nhà vệ sinh lúc mới chào đời, khi trưởng thành, người đàn ông đã đi tìm mẹ đẻ. Anh hạnh phúc khi được đoàn tụ với gia đình của mình sau hơn 40 năm.

EQ cao không phải bẩm sinh: Chỉ cần học được 5 điều này, bạn sẽ khác biệt hẳn số đông

EQ cao không phải bẩm sinh: Chỉ cần học được 5 điều này, bạn sẽ khác biệt hẳn số đông

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Không cần tài năng xuất chúng, người EQ cao vẫn có thể sống thuận lợi, được yêu mến và tôn trọng bởi họ luôn ghi nhớ và thực hành 5 nguyên tắc sau trong mọi mối quan hệ.

Gặp lại cô ruột đã mất nhờ Google Maps, cô gái An Giang xúc động nghẹn ngào

Gặp lại cô ruột đã mất nhờ Google Maps, cô gái An Giang xúc động nghẹn ngào

Gia đình - 1 ngày trước

Khoảnh khắc thấy hình ảnh cô ruột đạp xe trên con đường quen thuộc, cô gái An Giang bồi hồi xúc động.

Top