Vợ cũ của người yêu hẹn riêng tôi, tiết lộ bí mật động trời

| Tâm sự

Người yêu hiện tại của tôi từng có một đời vợ. Tôi yêu nên chấp nhận quá khứ của anh, cho đến khi tôi được vợ cũ của anh hẹn ra gặp riêng và tiết lộ bí mật động trời về anh.

Tôi năm nay 27 tuổi. Người yêu tôi hơn tôi 5 tuổi, đã có một đời vợ nhưng chưa có con.

Thật ra, khi mới quen, biết anh đã có một đời vợ, tôi cũng băn khoăn vô cùng. Nhưng sau một thời gian bên nhau, thấy anh lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc tận tình, tôi yêu anh lúc nào không hay. Tôi tin vào câu chuyện quá khứ của anh, khi anh kể rằng do bất đồng quan điểm nên hai vợ chồng anh chia tay. Yêu được 1 năm, hai đứa quyết định làm đám cưới.

Vợ cũ của người yêu hẹn riêng tôi, tiết lộ bí mật động trời - Ảnh 1.

Vợ cũ của người yêu hẹn riêng tôi, tiết lộ bí mật động trời (ảnh minh họa)

Trước khi dạm ngõ mấy ngày, có người phụ nữ tự xưng là vợ cũ của bạn trai tôi nhắn tin qua facebook tìm gặp. Chị bảo rằng, muốn gặp tôi để tiết lộ lý do hai người đó chia tay, rồi để tôi quyết định xem có nên kết hôn không.

Chị ấy kể rằng, anh là người rất tốt, nhưng khi uống rượu vào thì không kiểm soát được mình, thường xuyên thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với chị. Đỉnh điểm, có một lần, do say rượu, anh đã đánh chị đến mức sảy thai. Sau lần ấy, do không thể hòa giải, hai người quyết định ly hôn.

Nghe những lời này, tôi thật sự choáng váng. Tôi chưa bao giờ thấy anh say trước mặt tôi nên tôi không biết lời chị ấy nói có bao nhiêu phần trăm sự thật. Tôi có nên đối chất với anh, để xác thực lời chị ấy nói? Nhưng có đối chất, thì chắc gì anh đã chịu thừa nhận. Theo mọi người, tôi nên làm gì đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.