"Vợ cũ tiết lộ, cô ấy ngoại tình vì tôi quá dở chuyện gối chăn"

| Tâm sự

4 năm trước, tôi chia tay người vợ đã 15 năm gắn bó với mình. Nguyên do là tôi phát hiện cô ấy ngoại tình với người yêu cũ và tôi thì không thể tha thứ, thằng đàn ông trong tôi không cho phép tôi làm vậy. Vợ cũ của tôi ngày đó cũng không hề có thái độ ăn năn hay muốn van xin chồng cho quay lại. Tốt thôi, chúng tôi chia tay.

Nhưng trong lòng tôi luôn canh cánh một điều tại sao cô ấy lại đối xử với tôi như vậy. Tôi với cô ấy rất tốt, chẳng có gì đáng để chê trách cả. Chúng tôi còn ở bên nhau những 15 năm và có một đứa con chung.

Gần đây khi lòng đã nguôi ngoai và đã có thể cùng ngồi lại trò chuyện với vợ cũ trong một lần tôi đến chơi với con (con tôi ở với mẹ), tôi đã hỏi cô ấy tại sao. Cô ấy lại một lần nữa khiến tôi bị sốc khi "tử tế" tiết lộ lý do: Cô ấy ngoại tình vì chuyện giường chiếu của tôi quá tệ, và cô ấy nghĩ tôi đã không được ông trời ưu ái cho lắm ở "cái phần đàn ông".

Nhận xét của vợ cũ khiến tôi hoàn toàn mất tự tin trước phụ nữ. Đó có phải lý do tôi không thể kết hôn được với ai khác? Sau ly hôn tôi cũng có vài mối quan hệ, nhưng quả thực chẳng đi đến đâu.

Tự nhiên tôi thấy sợ đàn bà quá và lo ngại rằng nếu kết hôn lần nữa, mình sẽ không chịu được nỗi xấu hổ nếu lại tiếp tục bị phản bội vì lý do này. Vợ cũ có nói thật với tôi không hay cô ấy chỉ cố giáng thêm cho tôi một đòn vì cay cú sau ly hôn, để tôi cảm thấy thật kinh khủng về chính mình. Nếu tôi thật sự như cô ấy nói, tại sao cô ấy lại chấp nhận cái sự "không được ưu ái" ấy của tôi đến tận 15 năm?

Kích thước đàn ông thực sự quan trọng với phụ nữ đến vậy sao? Xin cho tôi lời khuyên để tôi còn xác định mình có nên đi bước nữa...

Theo B.K/Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.