Vợ cư xử kém nên tôi có ý nghĩ muốn chia tay

| Tâm sự

Mỗi việc gọi điện hỏi thăm sức khỏe ông bà nội tôi cũng phải nhắc vợ, không bao giờ vợ ý thức được là cần phải tự hỏi.

Tôi 28 tuổi, đã lấy vợ được 3 năm. Vợ bằng tuổi. Hai vợ chồng khá khắc khẩu. Chúng tôi đã có một cháu gái hơn 2 tuổi. Tôi nóng tính, vợ lại ứng xử kém, sống khô cứng nên nhiều khi tôi rất bực mà vợ chẳng bao giờ biết điều. Hai vợ chồng liên tục xảy ra chiến tranh lạnh.

Hoàn cảnh gia đình tôi khá khó khăn, nhà có 3 chị em, chị gái đã ổn định gia đình rồi, tôi là con trai út, trên tôi là anh trai nữa nhưng đã mất 3 năm. Anh cũng còn vợ và con nhỏ nên trách nhiệm đè lên tôi. Như nhà khác, vợ mà biết điều, hiểu chuyện thì nội ngoại đều vui vẻ nhưng vợ tôi vì cư xử kém nên nhiều lúc tôi thấy buồn và có lỗi với bố mẹ, vợ con của anh trai mình.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Vợ chồng làm xa mà đơn giản nhất là gọi điện về hỏi thăm sức khỏe ông bà nội tôi cũng phải nhắc cô ấy, không bao giờ vợ ý thức được là cần phải hỏi thăm, động viên ông bà ở nhà. Gần đây, mẹ tôi đi làm giúp việc trên Hà Nội vì hoàn cảnh khó khăn. Tôi thương bố mẹ nhưng cũng chẳng giúp gì nhiều vì lương thấp, còn phải lo cho con. Mẹ đi làm, vợ cũng chưa gọi điện hỏi thăm xem công việc của bà thế nào, có vất vả không, làm tôi càng bực, cộng thêm những bức xúc mấy hôm trước nữa nên tôi chán, muốn ly hôn nhưng thương con lắm. Giờ mà chia tay chỉ khổ mỗi con thôi, còn cứ sống kiểu thế này tôi khó chịu vô cùng và có lỗi với bố mẹ già nữa. Tôi phải làm sao?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.