Vợ đi du lịch, chồng ở nhà đập phá hết đồ đạc

| Tâm sự

Việc tôi đi du lịch là sai sao? Tại sao chồng lại đối xử phũ phàng với tôi thế này?

Sau khi sinh con, tôi không đi làm mà ở nhà chăm sóc con và cơm nước cho chồng. Thu nhập của anh ấy khá cao nên cuộc sống của mẹ con tôi cũng thoải mái.

Ngày chưa lấy chồng, tôi rất hay đi du lịch với bạn bè, đồng nghiệp và gia đình. Thế nhưng từ ngày sinh con, tôi không còn thời gian nghỉ ngơi chăm sóc bản thân. Ở nhà toàn những công việc không tên, làm từ sáng đến tối chẳng hết việc.

Tháng trước, mấy chị trong khu phố rủ tôi đi du lịch. Nghe địa điểm mọi người nói thì tôi đồng ý ngay, đó là nơi mà tôi từng học 4 năm, tôi cũng muốn thăm lại nơi chứa nhiều kỷ niệm buồn vui. Với lại nhiều năm nay, tôi cố gắng hết sức vì gia đình, cũng đến lúc tôi tự thưởng cho bản thân một chuyến nghỉ ngơi.

Nhưng khi tôi vừa mở miệng xin phép chồng đi du lịch thì anh phản đối luôn. Anh bảo tôi đi rồi, ai là người lo cơm nước cho bố con anh ấy. Tôi sẽ mang theo con nhỏ, còn anh lúc đi làm thì đưa con lớn đến trường, khi tan ca thì đón.

Tôi sẽ chuẩn bị thức ăn đầy đủ trong 1 tuần, hai bố con ở nhà chỉ việc hâm nóng đồ ăn là xong. Tôi nói đến thế rồi mà chồng vẫn phản đối gay gắt, anh chỉ thẳng mặt tôi mà nói nếu đi thì đi luôn đừng bao giờ quay về nữa.

Mỗi năm chồng đi du lịch với công ty ít nhất 2 lần, suốt 10 năm nay, bây giờ tôi mới có cơ hội đi thì anh lại cản trở. Dù chồng nổi giận, tôi vẫn quyết tâm đi, bởi tôi thấy việc làm của bản thân không sai và chẳng ảnh hưởng đến ai.

Mọi người đi chơi có đôi có cặp, còn tôi phải bồng bế đứa con 3 tuổi đi cùng. Trong chuyến đi, các chị thay nhau giúp đỡ mẹ con tôi nên mọi việc diễn ra rất thuận lợi.

Biết chồng giận nên tôi mua khá nhiều mực khô về cho anh ấy nhậu để làm lành. Thế nhưng vừa bước vào nhà, tôi thấy quần áo, bàn trang điểm và giày dép của tôi bị ném tung tóe khắp nơi.

Gọi điện cho chồng thì anh ấy nói hai bố con chuyển qua nhà chị gái sống, còn tôi hãy ký vào đơn ly hôn đặt trên bàn. Nhìn tờ đơn đã viết sẵn và có chữ ký của chồng mà tôi bật khóc.

Người ta đi chơi về được chồng con đón tiếp niềm nở, còn tôi phải ký vào đơn ly hôn. Tại sao anh lại ích kỷ đến vậy, chỉ muốn tôi ở nhà phục vụ bố con anh ấy, không muốn cho vợ đi đâu hết. Tôi đã làm gì sai mà để tan nát gia đình thế này? Tôi phải làm sao đây mọi người?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chung mâm cơm với nhà anh chồng, cuốn sổ tính tiền chợ của chị dâu khiến tôi sực tỉnh

Chung mâm cơm với nhà anh chồng, cuốn sổ tính tiền chợ của chị dâu khiến tôi sực tỉnh

Tâm sự -

GĐXH - Chưa có điều kiện mua nhà riêng, vợ chồng tôi và nhà anh chồng cùng sống với bố mẹ để tiết kiệm chi phí. Tôi cứ nghĩ góp tiền ăn chung sẽ khiến hai gia đình thêm gắn bó, cho đến cuối một tháng, khi chị dâu mang cuốn sổ ghi chi li từng khoản tiền chợ ra trước mặt tôi.

Con trai gọi điện báo một tin, tôi mất ngủ nhiều đêm vì thương cả con dâu lẫn đứa cháu chưa chào đời

Con trai gọi điện báo một tin, tôi mất ngủ nhiều đêm vì thương cả con dâu lẫn đứa cháu chưa chào đời

Tâm sự -

GĐXH - Con trai đi xuất khẩu lao động, vợ chồng tôi ở nhà được con dâu chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo. Nhưng rồi một ngày, con trai gọi điện báo rằng nó đã có một người phụ nữ khác và người đó đang mang thai. Đứng giữa một bên là con trai và đứa cháu chưa chào đời, một bên là người con dâu tôi luôn coi như con gái, tôi không biết mình phải làm thế nào mới đúng...

Lên thành phố trông cháu nội, tôi ngậm ngùi trở về quê vì chiếc camera phòng ngủ

Lên thành phố trông cháu nội, tôi ngậm ngùi trở về quê vì chiếc camera phòng ngủ

Tâm sự -

GĐXH - Thương các con bận rộn công việc, tôi gạt bỏ những bất tiện của người lớn tuổi để lên Hà Nội trông cháu nội suốt nửa năm. Những tưởng sự đỡ đần của mình sẽ giúp các con yên tâm công tác, cho đến một ngày, dòng tin nhắn và chiếc camera ở góc phòng đã cho tôi thấy một khoảng cách thầm lặng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.