Vợ tôi bắt tôi bỏ công việc được người yêu cũ giới thiệu cho

| Tâm sự

Tôi may mắn được người yêu cũ giới thiệu cho một công việc mới với mức lương cao và đãi ngộ tốt, nhưng vợ tôi nhất quyết bắt tôi bỏ việc.

Tôi đã lấy vợ tôi được 3 năm, có cô con gái đầu lòng được hơn 1 tuổi. Tôi làm cho công ty nước ngoài với mức lương 30 triệu một tháng, còn vợ tôi chỉ làm nhân viên văn phòng, lương tháng không quá 10 triệu. Sau khi sinh, cô ấy nghỉ hẳn ở nhà làm nội trợ, không đi làm.

Gần đây, vì một số sai sót trong công việc mà tôi bị giáng chức, lương chỉ bằng một nửa so với trước. Con gái càng lớn, càng cần phải kiếm tiền nên tôi dự định cùng vợ thế chấp căn nhà đang ở, vay tiền để lập công ty riêng. Thế nhưng, cô ấy từ chối thẳng, vì đã có con nên không muốn mạo hiểm.

Vợ tôi bắt tôi bỏ công việc được người yêu cũ giới thiệu cho - Ảnh 1.

Vợ tôi bắt tôi bỏ công việc được người yêu cũ giới thiệu cho (ảnh minh họa)

Nghe vợ nói vậy tôi đành bỏ suy nghĩ ấy, cố gắng tìm một công việc khác để kiếm tiền lo cho gia đình. Sau đó thông qua sự giúp đỡ của người yêu cũ, tôi cũng kiếm được công việc mới, chế độ đãi ngộ ở đây rất tốt. Nhưng khi vợ tôi biết chuyện này, cô ấy đã lớn tiếng với tôi và yêu cầu tôi xin thôi việc. Cô ấy bảo sẽ chắt bóp để tiết kiệm tiền, đợi con được 2 tuổi thì cô ấy sẽ đi làm lại, nên bảo tôi không làm việc ở chỗ người yêu cũ giới thiệu.

Vợ người ta ủng hộ chồng hết mình, vợ tôi lại như vậy, không biết thông cảm và thấu hiểu cho chồng, nghĩ mà chán. Vì chuyện này mà hai vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau. Theo mọi người, tôi có nên nghỉ làm ở chỗ mới này để tránh gia đình lục đục không? Nhưng chỗ mới này lương còn cao hơn chỗ cũ, lại là chỗ người quen giới thiệu nên tôi cũng được nhiều đãi ngộ, tôi không nỡ bỏ.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.