Vợ tôi... hết thuốc chữa?
Bà xã tôi có tật nói năng bỗ bã, không giữ ý. Mỗi lần tôi phê bình, cô ấy lại cười bảo “tại quen rồi”. Sống với nhau 10 năm, tôi rất nhiều lần bị “quê” với mọi người vì cái tật này của vợ.
Bạn thân mến,
Trong cuộc sống, đúng là bệnh thì có thể có thuốc chữa nhưng tật thì đôi khi đành bó tay. Tôi nói “đôi khi” là vì vẫn có trường hợp khắc phục được nếu đúng phương pháp và kiên trì. Trong trường hợp của vợ bạn, ngoài tật ấy ra thì không thấy bạn nói cô ấy có tính xấu nào khác. Điều đó có nghĩa ưu điểm của cô ấy có thể nhiều hơn so với khuyết điểm mà bạn than phiền.
Bạn thấy không, mỗi lần bạn phê bình, bà xã chỉ cười và nói “tại quen rồi”. Tôi hình dung khi nói điều này, trông cô ấy rất hiền lành, dễ thương. Gặp người phụ nữ khác, có khi bạn sẽ nhận được những lời gay gắt, nói như hắt nước vô mặt cũng không chừng.
Người lao động