"Cuộc chiến" không cân sức
Gia đìnhTôi năm nay 59 tuổi, bà xã mới ngoài 30. Cách đây 6 tháng, khi mới dọn về sống chung, chúng tôi có thể "giao ban" mỗi ngày 1 lần, sau đó 2 ngày 1 lần mà vẫn thấy bình thường.
GiadinhNet - Mai Quốc Việt chia sẻ, bà xã là người phụ nữ nhiệt tình, thẳng tính và chín chắn. Cô có lối sống hiện đại, tích cực và rất chân thành. Từ khi quen nhau, nam ca sĩ chưa phát hiện Kellie nói dối mình điều gì.
Tôi năm nay 59 tuổi, bà xã mới ngoài 30. Cách đây 6 tháng, khi mới dọn về sống chung, chúng tôi có thể "giao ban" mỗi ngày 1 lần, sau đó 2 ngày 1 lần mà vẫn thấy bình thường.
Bà xã tôi đi công tác nước ngoài 6 tháng. Tuần sau cô ấy sẽ về. Tôi mới cưới vợ 2 năm nhưng chưa dám có con vì công việc của bà xã phải đi xa liên tục. Đây là lần cô ấy đi lâu nhất. Trong thời gian qua, tôi không sinh hoạt lần nào nhưng rất nhiều lần ngủ mơ thấy bà xã nên... tính xấu trỗi dậy.
Năm nay tôi 31 tuổi, còn bà xã 28. Tôi nghe nói rằng 28 là độ tuổi chín mùi, sung mãn nhất của phụ nữ trong vấn đề gối chăn. Thế nhưng đối với bà xã tôi điều này hoàn toàn không đúng.
Chúng tôi mới cưới nhau được 6 tháng. Bà xã tôi năm nay 25 tuổi, tôi 27. Trước đây ngày nào chúng tôi cũng gần gũi, thậm chí nhưng hôm vui vẻ khỏe khoắn, có thể tăng lên gấp đôi. Thế nhưng, thời gian gần đây, bà xã yêu cầu tôi phải tiết giảm với lý do “yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu”.
Tôi hay giật thót người mỗi khi Lan cất giọng hoặc xuất hiện trước mặt. Đỉnh điểm của nỗi sợ hãi ấy là ngay cả khi chúng tôi lên giường...
Vợ tôi mới ngoài ba mươi, nàng có ngoại hình đẹp vì rất biết giữ gìn sắc vóc. Ai thấy cô ấy cũng khen trông như gái mười tám. Tôi rất hãnh diện mỗi khi cùng vợ ra ngoài.
Chúng tôi cưới nhau gần 3 năm, có 1 cháu trai 2 tuổi. Bà xã 25, còn tôi 27 tuổi. Sau thời gian bà xã có bầu và sinh con phải kiêng cữ, hai vợ chồng sinh hoạt trở lại bình thường. Tuy nhiên, mọi việc không giống như trước. Nhu cầu của bà xã tôi dường như tăng lên, ngày nào cô ấy cũng chủ động gợi ý.
GiadinhNet - Bà xã tôi năm nay 37 tuổi, tôi hơn bà xã 10 tuổi. Gần đây, do công việc kinh doanh thua lỗ nên tôi thường bị căng thẳng thần kinh dẫn tới việc không thể chiều bà xã “từ đầu đến cuối” khiến cô ấy rất bức xúc.
Theo nam diễn viên - MC, bà xã của anh đã chăm chút chu đáo cho từng góc của ngôi nhà được tinh tươm, bắt mắt.
GiadinhNet - Thật lòng thì tôi cũng rất muốn chiều vợ nhưng mỗi lần “lên giường”, nhìn bà xã nằm thở gấp là tôi thấy lo lắng “nhỡ có chuyện xảy ra”, vì vậy mà mất cả hứng.
Lúc gần gũi, tôi phát hiện bà xã có những động tác “co thít” mà theo tôi đoán là do tập luyện. Tôi cảm thấy khó chịu khi vợ tôi lại dính líu đến những trang web bậy bạ…
Bà xã tôi có tật nói năng bỗ bã, không giữ ý. Mỗi lần tôi phê bình, cô ấy lại cười bảo “tại quen rồi”. Sống với nhau 10 năm, tôi rất nhiều lần bị “quê” với mọi người vì cái tật này của vợ.
Tôi và bà xã cưới nhau nhưng chưa muốn có con nên đang lựa chọn các biện pháp tránh thai. Chúng tôi rất muốn dùng bao cao su cho tiện nhưng lại sợ giảm khoái cảm. Xin bác sĩ tư vấn. (Hải).
Tối ngày 4/7, nam ca sĩ "Tình khúc vàng" đích thân ra sân bay đón bà xã Thủy Tiên trở về Việt Nam sau hơn 1 tháng không gặp.
Đồ ăn thức uống ngày càng đắt, đồng tiền ngày càng rẻ, trong khi lương mãi mới tăng tí tẹo. Vợ chồng tôi hô hào nhau tiết kiệm, nhưng túi tiền cứ như bị thủng, nhiều tháng bị nợ, dự báo tình trạng… nợ xấu! Làm sao đây?
GiadinhNet - Trong y học cổ truyền phương Đông, “long bế” là một thuật ngữ để chỉ những “quý ông” qua tuổi trung niên gặp vấn đề về tuyến tiền liệt, nơi giữ vai trò chủ đạo trong việc sản xuất “nhu yếu phẩm” cần thiết giúp “đội quân tinh binh” đủ sức di động đến “điểm hẹn tình yêu”.