Vợ và nhân tình sống hòa thuận suốt 5 năm, chỉ tôi là gục ngã
Trong 5 năm này, vợ và nhân tình của anh vẫn sống hòa bình với nhau, thậm chí cả hai còn thường xuyên trò chuyện trên mạng xã hội.
Quang và Liên từng là một cặp đôi đáng ngưỡng mộ, họ chia sẻ mọi buồn vui, cùng nhau trải qua quãng thời gian khó khăn nhất và hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nhưng sau khi kết hôn được vài năm, Quang bắt đầu chán ghét vợ, vì vợ luôn cằn nhằn bên tai anh về mọi thứ như tiêu tiền phung phí, không chia sẻ việc nhà, không hiểu vợ… Về phần Quang, anh cảm thấy bản thân là người kiếm được tiền, và anh có chính kiến của mình. Theo anh, phụ nữ không nên can thiệp quá nhiều vào sự nghiệp của đàn ông, vợ cũng không nên suốt ngày cằn nhằn chồng mỗi khi trở về nhà...

Ảnh minh họa. Nguồn: Pxfuel
Tình cờ lúc này có một cô gái xinh đẹp xuất hiện bên cạnh Quang, đó là Ly. Cô gái này có tính cách rất tốt, nhất là cô luôn ngưỡng mộ Quang. Quang có cảm tình với Ly ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, mỗi khi họ gặp nhau, anh luôn tỏ ra nhã nhặn. Và rồi Ly đồng ý ở bên Quang dù biết Quang đã có gia đình.
Quang luôn cảm thấy mọi chuyện đều nằm trong vòng kiểm soát của mình. Anh vô tư hưởng sự phục vụ của vợ ở nhà, bất luận việc gì trong gia đình cũng phó mặc vợ. Còn khi ra ngoài, anh lại có một người phụ nữ xinh đẹp khác yêu thương mình hết mực. Quang tự hào về bản thân vì điều đó.
Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chừng nửa năm thì Liên đã phát hiện ra sự gian dối của Quang. Khi bắt tại trận chồng đi với nhân tình, cô lớn tiếng hỏi chồng đầy tức giận: "Tôi luôn cho rằng anh là một người đàn ông tốt và một người chồng tốt, nhưng tại sao anh lại làm ra chuyện này? Anh quên rằng tôi đã và đang ở bên anh sao? Kể cả những thời điểm anh khó khăn nhất?...".
Xấu hổ trước bao ánh mắt soi mói xung quanh, Quang chỉ có thể năn nỉ vợ về nhà nói chuyện và Liên cũng gật đầu đồng ý.
Trên đường trở về nhà, Quang nghĩ rằng anh sẽ phải đối mặt với sự trách móc từ vợ và vấn đề chọn cô hay người tình, nên đã suy tính kỹ lưỡng các phương án trả lời.
Nhưng điều mà Quang không ngờ tới là vừa vào cửa, Ly đã quỳ xuống trước Liên khóc lóc: "Em xin lỗi chị, tất cả là lỗi của em, nhưng em thực sự yêu anh Quang, em hy vọng chị có thể cho em một cơ hội. Em không muốn rời xa anh Quang, em cũng biết anh ấy đã có gia đình, nên em không ngại chỉ làm tình nhân trong bóng tối của anh ấy….".
Sau khi Liên nghe những lời này, trong lòng cô cảm thấy vừa giận vừa thương cho kẻ thứ 3. Thật ra Quang không đáng để Ly phải đánh đổi như vậy, cô ấy thật sự sai lầm rồi. Liên nghĩ cô và Quang đã cùng nhau đi lên từ bàn tay trắng, vượt qua mọi khó khăn mà anh ta vẫn có thể đối xử với cô như thế, thì với Ly, sớm muộn gì cũng bị anh ta rũ bỏ mà thôi.
Nhưng điều đáng buồn nhất lúc này là Quang chỉ đứng nhìn Liên và Ly đối đầu với nhau mà không lên tiếng bảo vệ bên nào. Nếu Quang hết tình cảm với vợ và cảm thấy Ly mới là tình yêu đích thực của mình, thì anh ta hoàn toàn có thể thực hiện điều mình muốn hoặc ngược lại…
Liên nhận ra bộ dạng tệ hại của chồng, nhưng cô cũng không muốn để Quang ra đi dễ dàng. Cô suy nghĩ một lúc và nhanh chóng đưa ra quyết định. Cô nói với Ly: “Cho cô một cơ hội cũng được. Vậy thế này đi, thứ 3-5-7- Chủ nhật Quang sẽ ở với tôi, còn thứ 2-4-6 thì Quang sẽ đến với cô, được không? Dù sao, tôi và Quang vẫn là vợ chồng hợp pháp, anh ta ở bên tôi nhiều hơn cô 1 ngày cũng hợp lý. Còn vào những ngày lễ đặc biệt như lễ tình nhân, buổi trưa anh ta có thể trở về nhà cùng tôi, còn buổi tối tôi sẽ để anh ta đi cùng cô...".
Ly không còn gì để nói, chỉ im lặng gật đầu. Quang thì rất bất ngờ trước những lời nói của vợ, anh ta nghi hoặc nhìn Liên. Liên cố nén sự ghê tởm trong lòng và nở một nụ cười với Quang.
Sau đó 3 người quyết định sống theo cách mà Liên đã đề nghị. Ban đầu, Quang vui mừng vì không phải từ bỏ hay lựa chọn ai, nhưng thời gian trôi qua, Quang bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì cứ phải chạy tới chạy lui mỗi ngày, phải dỗ dành 2 người phụ nữ cùng một lúc. Thế nhưng Quang không thể mở lời than thở cùng ai bởi kết cục này là do chính anh ta gây ra, và anh ta chỉ có thể chịu đựng một mình.
Cứ thế, Quang đã “một chân đạp 2 thuyền” trong 5 năm. Trong 5 năm này, vợ và tình nhân của anh vẫn sống hòa bình với nhau, thậm chí cả hai còn thường xuyên trò chuyện trên mạng xã hội và thỉnh thoảng đi mua sắm cùng nhau. Nhưng mỗi khi hai người gặp nhau, biết về cuộc sống của nhau, họ lại bắt đầu không ngừng phàn nàn với Quang về cách anh cư xử bất công với họ và yêu cầu anh ta phải thế này thế khác.
Quang lúc này thật sự cảm thấy buồn chán, mỗi ngày anh đều phải đối phó với 2 người phụ nữ, thu nhập hàng tháng của anh cũng đều tiêu hết cho họ. Vì thế, Quang ngày càng trở nên túng bấn, anh ta không thể tiết kiệm được đồng nào cho mình. Quang rất đau khổ và hối hận vì đã phản bội vợ đi ngoại tình. Nhưng cả Liên và Ly đều không làm gì sai nên anh ta không thể bỏ rơi ai, thay vào đó anh ta chỉ có thể gồng mình lên chịu đựng mọi lúc. Anh ta chỉ có thể giải tỏa bằng rượu, nên thường xuyên đến quán bar để uống say.
Khi một người bạn thắc mắc: “Sao anh được 2 người phụ nữ yêu thương cùng lúc mà vẫn chán đời vậy, phải sung sướng hạnh phúc mới đúng chứ, chẳng lẽ vợ và người tình của anh đánh nhau sao?”. Quang thở dài, bất lực: "Không, họ vẫn sống hòa bình suốt 5 năm, chỉ có tôi là gục ngã. Tôi thực sự thấy hối hận rồi nhưng bây giờ đã quá muộn. Tôi không biết có nên tiếp tục chịu đựng nó hay không".
Độc giả giấu tên

Tôi có nên đến với người phụ nữ từng đổ vỡ, có con nhỏ khi cha mẹ phản đối
Tâm sự - 2 giờ trướcMột chàng trai trẻ rơi vào ngã rẽ tình yêu và chữ hiếu: giữa người phụ nữ từng đổ vỡ, có con nhỏ nhưng khiến anh hạnh phúc và một mối quan hệ “chuẩn mực” được gia đình ủng hộ. Anh đang bế tắc không biết nên chọn con tim hay sự an toàn.

Lần nào gặp lại, người yêu cũ cũng cố làm tôi bẽ mặt chỉ vì tôi là người đã chứng kiến hết thảy quá khứ của anh
Tâm sự - 13 giờ trướcTôi đã từng tự hỏi tại sao Khải lại căm hận tôi đến thế?

Dọn nhà chuyển đi nơi khác, tôi rơi nước mắt phát hiện bí mật đau lòng của người chồng quá cố
Tâm sự - 14 giờ trướcGĐXH – Mấy đêm nay, cứ đặt mình xuống, tôi lại bị ám ảnh bởi chuyện trong quá khứ của chồng, không thể nào thoát ra được…

Sự xuất hiện của "vị khách không mời" trong tiệc sinh nhật chồng khiến tôi không nói lên lời
Tâm sự - 18 giờ trướcCổ họng tôi nghẹn đắng, chân như chôn chặt xuống nền đất. Tôi muốn gào lên, muốn hỏi anh đây là ai, tại sao chị ta lại xuất hiện ở đây, mối quan hệ của họ thực sự là gì. Nhưng không một lời nào có thể thốt ra.

Ở biệt thự, đi xe sang, quẹt thẻ không giới hạn mà khổ
Tâm sự - 1 ngày trướcCâu chuyện của Bích không hiếm.

Vợ phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, quyết định của người chồng khiến ai nấy đều sửng sốt
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Có lẽ, quyết định của anh sẽ còn gây tranh cãi về sau. Nhưng với bản thân tôi – là người chứng kiến mọi chuyện, tôi hoàn toàn hiểu tại sao anh làm như vậy.

Tâm sự dằn vặt, đau xót của người phụ nữ lỡ... ngoại tình
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Trong những tháng ngày khó khăn, buồn tủi, không có tiếng nói chung và sự lạnh nhạt của chồng, tôi đã... ngoại tình.

Chuyện đau lòng ngày giỗ bố: Tiền phúng điếu biến mất, anh em cãi nhau om sòm
Tâm sự - 2 ngày trướcNgày giỗ đầu bố, lẽ ra là dịp để anh em sum vầy, thắp cho bố nén nhang, thì gia đình tôi lại rơi vào cảnh cãi vã nảy lửa. Tất cả chỉ xoay quanh chuyện… tiền phúng điếu giao cho anh cả giờ "không cánh mà bay".

Anh em 'đấu tố' nhau trong đám tang mẹ vì chuyện không nhận tiền phúng điếu
Tâm sự - 2 ngày trướcGiữa tiếng trống tang, tôi đau xót nhận ra nỗi đau không chỉ là mất mẹ mà còn là mất đi tình đoàn kết khi cuộc họp phúng điếu biến thành cuộc “đấu tố” giữa anh chị em.

Khi vợ bỗng trở thành 'người thứ ba': Sự thật cay đắng được vạch trần sau 12 năm chung sống
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Bỗng một ngày, tôi người vợ chính thức chung sống 12 năm, chuẩn bị sinh đứa con thứ tư cho anh trở thành "người thứ ba" trong mối tình "sâu nặng" của chồng với người phụ nữ đó.

Dù có hiếu thảo đến đâu cũng đừng bao giờ làm 3 điều này với cha mẹ đã ngoài 70 tuổi!
Tâm sựTrước đây, tôi vẫn luôn cho rằng hiếu thảo là đón cha mẹ lên thành phố sống, để họ được ăn no mặc ấm, không phải lo nghĩ gì...