Vợ vào khách sạn "duyệt" trai trẻ để tuyển nhân viên

| Tâm sự

Sự thật đã làm tôi choáng váng khi thứ 7 vừa rồi tôi tháp tùng sếp đi tiếp khách tại một nhà hàng lớn trong khuôn viên khách sạn hạng sang của tỉnh.

Chính mắt tôi đã nhìn thấy vợ tôi đang âu yếm tay trog tay với một thanh niên to cao, đẹp trai ăn mặc sành điệu bước vào quầy lễ tân để nhận phòng...

Bọn bạn học cùng khoá đại học cứ trêu đùa tôi là " mèo mù vớ cá rán" khi biết tin Yến nhận lời yêu tôi. Thực ra tôi và Yến đã đầu mày cuối mắt từ những năm còn học cấp 3 với nhau ở trường huyện, và tôi cũng là chàng trai được đánh giá là đẹp trai, là học giỏi, hiền lành tử tế vào loại nhất nhì của trường.

Tôi mang danh "mèo mù" chỉ vì so với kinh tế của nhà Yến, hoàn cảnh của tôi không thể sánh nổi. Bố mẹ tôi là công chức ở uỷ ban huyện, ăn lương nhà nước, còn bố mẹ Yến chuyên kinh doanh nhà đất.

Hàng chục năm giá nhà, giá đất chạm đáy, việc làm ăn buôn bán bất động sản nói chung lâm vào thế ngủ đông để chờ thời cơ, riêng bố mẹ Yến vẫn tìm được cơ hội để tăng vốn một cách an toàn, tài tình chẳng ai sánh kịp.

Ra trường Yến giục bố mẹ em tổ chức đám cưới ngay sau khi tôi xin được việc làm ở phòng nhà đất trên tỉnh. Còn Yến, em quyết định không đi làm để ở nhà giúp bố mẹ quản lý khối tài sản khổng lồ của gia đình và theo nghề kinh doanh của bố mẹ.

Yến đả thông tư tưởng cho tôi là vợ chồng còn trẻ, yêu nhau là đủ, còn con cái vài năm nữa có cũng chưa muộn. Tiền lương của tôi Yến không cần quản lý, tôi muốn dùng làm gì thì dùng, nhà riêng, xe ô tô bố mẹ Yến đã chuẩn bị sẵn cho Yến từ khi Yến chưa vào đại học.

Nói chung là anh công chức, sáng đến cơ quan, chiều bù khú với bạn bè, tối về nhà với vợ như tôi là mỹ mãn, tôi tự thấy mình không cần đòi hỏi gì hơn nữa.

Thỉnh thoảng tôi cũng nghe đôi ba lời xì xầm, bàn tán của đồng nghiệp, của hàng xóm là tôi cù lần, là tôi chỉ là tấm bình phong che cho mối quan hệ mờ ám của vợ với trai trẻ. Họ còn kháo nhau Yến khôn ngoan chọn tôi là chồng vì Yến nhìn xa trông rộng khi mà bố mẹ tôi làm ở uỷ ban huyện, và bây giờ là chỗ làm ở phòng nhà đất trên tỉnh của tôi.

Nhưng thực tế qua hơn một năm làm rể bố mẹ Yến, tôi chưa thấy bố mẹ Yến có sự nhờ vả hay lợi dụng gì bố mẹ tôi và tôi, chỉ có điều vợ tôi ngày càng có mối quan hệ rộng rãi với nhiều thanh niên trẻ tuổi.

Bằng chứng là chỉ trong vòng nửa năm mở công ty riêng em cậy mình là giám đốc đã liên tiếp nhận và sa thải đến gần chục nam nhân viên mà cậu nào cũng trẻ, cũng đẹp, cũng khoẻ mạnh sau khi đến thử việc 1,2 tháng.

Sự thật đã làm tôi choáng váng khi thứ 7 vừa rồi tôi tháp tùng sếp đi tiếp khách tại một nhà hàng lớn trong khuôn viên khách sạn hạng sang của tỉnh. Chính mắt tôi đã nhìn thấy vợ tôi đang âu yếm tay trog tay với một thanh niên to cao, đẹp trai ăn mặc sành điệu bước vào quầy lễ tân để nhận phòng...

Tối về, không kìm được tôi đùng đùng truy hỏi vợ thì Yến điềm tĩnh bảo rằng: em đưa cậu ấy vào khách sạn cho yên tĩnh để "duyệt" trình độ, khả năng rồi tuyển làm nhân viên cho công ty của vợ chồng mình chứ làm gì mà anh nặng nhẹ, khó khăn? Câu trả lời lạnh lùng của vợ khiến tôi thấy đất trời chao đảo...

Theo Ngọc Hà
Tiền Phong

Ý kiến của bạn
Tags:
Cuối đời, mẹ bất ngờ tiết lộ bí mật giấu kín cả nửa thế kỷ khiến tôi chết lặng, không biết phải đối diện thế nào

Cuối đời, mẹ bất ngờ tiết lộ bí mật giấu kín cả nửa thế kỷ khiến tôi chết lặng, không biết phải đối diện thế nào

Tâm sự -

GĐXH - Những ngày bệnh nặng, mẹ bất ngờ gọi tôi đến bên giường và kể một chuyện bà đã chôn giấu suốt nửa thế kỷ. Rồi mẹ nhờ tôi tìm một người mà trước đó tôi chưa từng nghe bà nhắc đến. Càng nghe mẹ kể, tôi càng bàng hoàng, bởi câu chuyện ấy không chỉ thuộc về quá khứ của mẹ, mà còn khiến tôi chưa biết phải đối diện với hiện tại và tương lai như thế nào...

Chị gái bỏ đi suốt 15 năm, đến khi chồng tôi mất mới trở về và thú nhận lý do thật sự

Chị gái bỏ đi suốt 15 năm, đến khi chồng tôi mất mới trở về và thú nhận lý do thật sự

Tâm sự -

GĐXH - Suốt 15 năm, tôi không biết vì sao chị gái mình lại quyết định rời quê, vào Nam sinh sống và gần như cắt đứt liên lạc với gia đình. Đến ngày chồng tôi qua đời, chị bất ngờ trở về. Và điều chị thú nhận sau đó khiến tôi không biết phải đối diện thế nào với người chị mình từng yêu thương nhất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.