Vợ Việt, chồng Hàn chăm đưa con đi cắm trại để trải nghiệm
Vốn có chung đam mê du lịch, vợ chồng chị Quyên nhanh chóng trải nghiệm bộ môn cắm trại khi trào lưu này nở rộ ở Hàn Quốc. Con còn nhỏ, thỉnh thoảng hai người mới đưa 2 bé đi cùng.
Chị Nguyễn Ngọc Quyên (27 tuổi, quê Hải Phòng) hiện sống cùng chồng và cặp sinh đôi 21 tháng tuổi, Ryu Sang Woo (Lưu Cát Hải Đường) và Ryu Sang Huyn (Lưu Cát Trường An), tại thành phố Daegu, Hàn Quốc.
Chia sẻ với Zing, người mẹ trẻ cho hay: “Mình và ông xã gặp nhau khá tình cờ, khi chồng lần đầu đến Việt Nam du lịch cùng gia đình người bạn mà mình quen biết từ nhỏ. Sau lần đó, anh ấy cấp tốc học tiếng Anh, cứ được nghỉ 3-4 hôm là lại bay về Việt Nam gặp mình. Sau một năm tìm hiểu, mình nhận lời cầu hôn của anh và cùng nhau xây dựng gia đình tại Hàn Quốc. Đến nay, mình đã ở Hàn được 5 năm”.
Vợ chồng chị Quyên đều có đam mê du lịch, khám phá và trải nghiệm. Gần đây, khi trào lưu cắm trại nở rộ tại xứ sở kim chi, hai người cảm thấy thích thú và nhanh chóng trải nghiệm.

Vợ chồng chị Quyên thường đưa cặp song sinh đi chơi để các bé khám phá thế giới xung quanh.
Cuộc sống ở Hàn
Nhớ lại khi mới theo chồng sang Hàn Quốc, chị Quyên có đôi chút lo lắng khi một mình đến nơi xa sinh sống. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, chị nhanh chóng hòa nhập được với cuộc sống mới do văn hóa giữa 2 quốc gia có nhiều điểm tương đồng.
Về điểm khác nhau, chị Quyên không thích đồ ngọt nhưng người Hàn lại ăn ngọt, béo ngậy nên hầu như bánh trái, cà phê, nước ngọt đều nhiều đường.
Vợ chồng chị Quyên cũng chưa vội có con vì muốn tận hưởng thời gian bên nhau, cùng đi du lịch khắp nơi. Bởi vậy, cặp sinh đôi đến là niềm hạnh phúc bất ngờ.
Sau quá trình mang thai vất vả, chị Quyên sinh con khỏe mạnh và được gia đình chồng hỗ trợ chăm sóc các bé. Ngoài ra, mẹ đẻ chị từ Việt Nam cũng sang giúp.




Hai bé Sang Woo và Sang Huyn tỏ ra thích thú khi được bố mẹ đưa đi du lịch, cắm trại.
“Nhờ hai bà phụ chăm cháu, cuộc sống sau sinh của mình không mấy vất vả. Mẹ chồng mình rất tâm lý và suy nghĩ thoáng, luôn nhắc nhở ông xã mình phải chăm sóc, để ý đến vợ nhiều hơn. Mẹ cũng ăn được đồ Việt Nam nên mình và mẹ đẻ không cần nấu món Hàn. Chỉ cần mình ăn được nhiều thì món gì bà cũng chiều theo”, chị kể.
Bên cạnh đó, thời điểm chị Quyên sinh là lúc thành phố Daegu bùng dịch nên có phần ảnh hưởng đến tâm lý người mẹ trẻ. Chồng chị phải nghỉ làm một thời gian để ở nhà phụ giúp, cũng như an ủi, động viên vợ vượt qua sự u uất, trầm cảm sau sinh.
Chị Quyên luôn cảm thấy may mắn vì có gia đình yêu thương, chăm sóc và không lạc lõng ở nơi đất khách quê người.
Đam mê cắm trại
Nói về đam mê cắm trại, chị Quyên cho biết ở Hàn Quốc có nhiều loại hình khác nhau như camping truyền thống, auto camping, bike camping, caravan camping, glamping.
Mỗi hình thức có kiểu thú vị riêng nhưng vì có con nhỏ và sở thích bày biện, gia đình chị thường chọn glamping (cắm trại kiểu sang trọng). Đây cũng là trào lưu đang nở rộ trong giới trẻ xứ kim chi.
Mỗi khi sắp xếp được thời gian và thời tiết thuận lợi, gia đình chị Quyên đều tìm địa điểm đẹp để du lịch hoặc cắm trại.
Với người mẹ trẻ, lần cắm trại gần đây nhất trong rừng ngân hạnh là chuyến đi thú vị và để lại nhiều kỷ niệm với gia đình.




Chuyến cắm trại gần đây trong rừng ngân hạnh lá vàng của vợ chồng chị Quyên.
“Rừng cây ngân hạnh lá vàng dài 10 km, thuộc thành phố Goryeong chỉ cách nơi mình ở 10 phút lái xe. Cảnh đẹp nơi đây khiến mình và gia đình choáng ngợp và thích thú. Mùa thu ở Hàn đến và đi cũng nhanh nên khoảng thời gian này mọi người đều sắp xếp công việc để đi ngắm cảnh. Để tránh cảnh đông đúc, ồn ào, mình sắp xếp đi vào giữa tuần”, chị kể.'
Chị Quyên cho hay bộ cắm trại đã sắm đủ nên chỉ cần mang theo, đồ ăn thì mỗi lần một khác, thay đổi tùy theo sở thích của gia đình.
Vì dịch còn diễn biến phức tạp, vợ chồng chị Quyên hạn chế đi du lịch mà sử dụng hình thức cắm trại ở những địa điểm vắng người, không gian rộng và thoáng đãng.
Hai con còn nhỏ nên chị Quyên chỉ đưa các bé đi cắm trại cùng ở những nơi có địa hình rộng rãi, an toàn. Địa điểm nào không phù hợp, chị sẽ cho con đi học và bà ngoại trông giúp.
“Vợ chồng mình thường ưu tiên chọn nơi an toàn để cắm trại cùng trẻ nhỏ vì mình rất thích con được đi trải nghiệm cùng bố mẹ. Các bé sẽ được tìm hiểu, khám phá về thiên nhiên, có nhiều kỷ niệm với bố mẹ hơn. Điều này sẽ giúp rất nhiều trong việc hình thành tính cách cũng như khả năng tư duy của bé”, chị nói.
Kinh nghiệm của chị khi cho trẻ nhỏ đi cắm trại cùng là chuẩn bị nhiều quần áo để thay cho các bé lúc chơi bẩn, xịt chống muỗi và côn trùng kèm thuốc hạ sốt phòng con sốt về đêm.

Tranh thủ mùa thu Hàn Quốc phong cảnh đẹp, cô dâu Việt cùng chồng đi khám phá nhưng chọn nơi vắng người để đảm bảo an toàn trong dịch.
Theo chị Quyên, ai cũng có thể trải nghiệm bộ môn cắm trại. Người thích cầu kỳ, số khác chỉ cần lều, đồ hộp, bàn ghế gập là cũng có thể cắm trại, tùy theo sở thích và kinh tế.
Ngoài cắm trại hay đi du lịch, người mẹ trẻ có sở thích với các loại trà. Chị thường dành thời gian rảnh để sưu tầm cũng như thưởng thức trà. “Nó giúp mình tĩnh tâm cũng như tốt cho sức khỏe hơn thay vì sử dụng các loại đồ uống đóng sẵn nhiều đường và chất phụ gia”, chị chia sẻ.
5 loại nước rẻ tiền cực tốt làm ấm cơ thể mùa Đông

Khi thấy con ích kỷ, lạnh lùng: Hãy làm ngay 3 điều này trước khi quá muộn!
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcGĐXH - Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự ích kỷ và thờ ơ, vô cảm của trẻ, trong đó nguyên nhân chính là: Lời nói và hành động sai trái của cha mẹ, sự nuông chiều quá mức và thiếu sự định hướng giá trị đúng đắn.

Không liên quan đến điểm số: Những đứa trẻ lớn lên thành công đều có 3 đặc điểm này
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcGĐXH - Ba đặc điểm này chắc chắn sẽ giúp con thành công hơn trong tương lai. Ngay cả khi con không đạt điểm cao, bạn cũng không cần lo lắng về tương lai của chúng.

Đừng lo phải 'thắng ở vạch xuất phát', 3 điều này mới quyết định vận mệnh con bạn
Nuôi dạy con - 2 ngày trướcGĐXH - Những năng lực này giống như đôi cánh vô hình, giúp con có khả năng cạnh tranh trong thế giới phức tạp, quyết định nên vận mệnh của chính mình.

Mẹ không cần hoàn hảo nhưng vẫn xuất sắc, đây là 'chìa khoá' giúp con vừa hạnh phúc vừa tự tin
Nuôi dạy con - 2 ngày trướcGĐXH - Khám phá 3 thói quen cực đơn giản nhưng giúp mẹ trở thành người xuất sắc, ‘vừa đủ tốt’ để con hạnh phúc, tự tin và phát triển toàn diện.

Mỗi lần cha mẹ làm việc này là một lần 'tàn phá' chỉ số IQ và tính cách của con
Nuôi dạy con - 2 ngày trướcGĐXH - Dạy con cái giống như trồng một cây non, cần sự kiên nhẫn tưới tắm, chứ không phải dùng cơn gió "giận dữ" để tàn phá.

Một người mẹ có 3 thói quen này, chứng tỏ cô ấy thực sự rất xuất sắc!
Nuôi dạy con - 3 ngày trướcGĐXH - Nhà phân tâm học Donald Winnicott từng nói: "Bạn chỉ cần làm một người mẹ 'vừa đủ tốt' là đủ rồi".

Ông bố nào bỏ qua 5 điều này, coi chừng con trai tụt lại từ 'vạch xuất phát'
Nuôi dạy con - 4 ngày trướcGĐXH - Con trai lớn lên thế nào phụ thuộc phần nhiều vào sự nuôi dạy của người cha. 5 bí quyết sau sẽ giúp bố đồng hành đúng cách, nuôi dạy con trai trở thành người đàn ông thực thụ.

Con cái sinh ra ở 2 thời điểm này chính là đến để 'báo ơn', cha mẹ nhất định phải biết!
Nuôi dạy con - 4 ngày trướcGĐXH - Người ta thường nói "con cái là món quà của thượng đế", nhưng món quà này có làm cho gia đình hạnh phúc hơn hay không lại thường liên quan mật thiết đến trạng thái cuộc sống của cha mẹ vào thời điểm con ra đời.

Trẻ lớn lên thành công đã có 'điềm báo' ngay từ khi mới sinh?: Hóa ra số phận của trẻ được tạo nên từ 2 điều này
Nuôi dạy con - 5 ngày trướcGĐXH - Tục ngữ có câu: "Ba tuổi nhìn ra tính cách, bảy tuổi định cả cuộc đời". Hình dáng, tính cách, thói quen lúc nhỏ thường có thể dự báo xu hướng cả cuộc đời của một người.

Muốn con 'chiến thắng' từ vạch xuất phát: 4 thói quen cần rèn ngay cho trẻ
Nuôi dạy con - 5 ngày trướcGĐXH - Ngoài yếu tố bẩm sinh, chỉ số IQ của trẻ hoàn toàn có thể được nuôi dưỡng và phát triển. Đặc biệt, giai đoạn từ 0 – 6 tuổi được coi là "cửa sổ vàng" cho sự phát triển trí não.

Một người mẹ có 3 thói quen này, chứng tỏ cô ấy thực sự rất xuất sắc!
Nuôi dạy conGĐXH - Nhà phân tâm học Donald Winnicott từng nói: "Bạn chỉ cần làm một người mẹ 'vừa đủ tốt' là đủ rồi".