Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 3 mẹ con chết bí ẩn: Hé lộ sự thật sau tin nhắn

Thứ bảy, 19:41 29/06/2013 | Xã hội

Trước hôm xảy ra sự việc đau lòng, chị Nga đã nhắn tin cho em trai dặn dò: "Chị có chuyện gì thì em lo cho cha mẹ nhé".

“Chị có chuyện gì thì em lo cho cha mẹ nhé…” là “bức di thư” cuối cùng nhắn đến em trai Quốc trước ngày xảy ra cái chết thương tâm của chị chị Võ Thị Nga (26 tuổi) cùng con trai Lý Nhã Yến 3 tuổi và con gái Lý Hiền Bảo 2 tuổi.

Đằng sau tin nhắn

Sáng 28/6, nghe con trai bảo nhận được tin nhắn lạ từ chị gái, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, người mẹ lập tức bốc máy gọi cho con gái nhưng không thấy trả lời.

Tức tốc chạy đến nhà con gái, bà chết lặng khi chứng kiến căn phòng của con đã bị lực lượng chức năng phong toả. Người phụ nữ gọi con trong hơi thở yếu ớt: "Nga ơi! Sao tụi bây đến nông nỗi này. Hai đứa cháu ngoại còn nhỏ quá, tụi nó có tội tình gì đâu?”.

Vụ 3 mẹ con chết bí ẩn: Hé lộ sự thật sau tin nhắn 1
Hiện trường con hẻm bị lực lượng chức năng phong toả nghiêm ngặt

Từ đầu con hẻm E14/328A, đường Quốc lộ 50 (thuộc ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM), người dân đã tập trung thành nhiều nhóm, bàn tán xôn xao về cái chết thương tâm của ba mẹ con nạn nhân.

Như một điều đã được dư báo, một số hộ dân sống liền kề cho biết, trước ngày xảy ra vụ việc, trong đêm 27/6 họ nghe tiếng cãi nhau giữa nạn nhân và chồng. Đến sáng ra họ còn nghe thấy tiếng máy quạt chạy xọc xạch, tivi còn bật.

Tuy nhiên, điều khác biệt với thường ngày là dù đã gần trưa nhưng căn phòng trọ vẫn đóng cửa im ỉm, không còn tiếng con trẻ nói chuyện, khóc nhè như hằng ngày.

Vụ 3 mẹ con chết bí ẩn: Hé lộ sự thật sau tin nhắn 2
Cơ quan điều tra đang tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường

Đến khoảng gần 11h, anh Lý Kỷ Luật (chồng chị Nga) đi làm ca đêm về phòng trọ gõ cửa không thấy vợ trả lời, gọi điện không thấy bắt máy mới hốt hoảng hô hào bà con phá cửa vào nhà.

“Thằng Luật vừa phá cửa vào đến nhà thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: vợ và hai con nhỏ nằm bất động trên vũng máu”, bà Tư nhà đầu ngõ kể lại.

Ngay sau sự việc xảy ra, lực lượng dân phòng, công an xã Phong Phú đã có mặt tại hiện trường để phong toả hiện trường, chờ cơ quan công an huyện và công an điều tra thành phố xuống làm việc.

Tại hiện trường, người dân chứng kiến thi thể chị Nga nằm đầu quay ra cửa. Hai đứa con nằm chết trên đầu chị Nga. Cạnh đó là một đoạn sợi dây dù. Trên tay chị Nga có hai vết cắt, cổ bị bầm tím.

Những đứa trẻ tội tình

Đến 15h cùng ngày, sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi tại hiện trường, thi thể các nạn nhân được chuyển lên xe tang đưa về nhà xác bệnh viện An Bình để tiếp tục phục vụ cho công tác điều tra.

Hàng trăm người dân nước mắt ngắn dài khi chứng kiến chiếc xe cứu thương chầm chậm đưa thi thể ba mẹ con chị Nga ra khỏi phòng trọ. "Nga ơi! Sao dại dốt quá con ơi”, bà Trần Thị Muỗi (chủ trọ) nức nở.

Vụ 3 mẹ con chết bí ẩn: Hé lộ sự thật sau tin nhắn 3
Chiếc xe cứu thương đưa thi thể 3 mẹ con xấu số về nhà xác bệnh viện An Bình trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân.

Bà Muỗi xót xa nói: "Căn phòng nơi xảy ra vụ việc được mẹ Nga thuê ở. Tuy nhiên, một năm trở lại đây, căn phòng này đã được bàn giao lại cho hai vợ chồng con gái. Thường ngày Nga ở nhà chăm hai con nhỏ, Luật làm bảo vệ ở một cơ sở massage tại quận 1".

“Nga là người hiền lành. Cách đây vài hôm nó nói với tôi phải chịu nhiều áp lực, bao khó khăn cứ đổ lên đầu. Không ngờ hôm nay mọi chuyện lại xảy ra như vậy…”, bà Muỗi nói thêm.

Còn bà Sáu nhà trước dãy trọ, cho biết: “Không biết vì lý do gì nhưng ba mẹ con nó chết tội nghiệp quá. Đứa con gái lớn rất dễ thương và lễ phép, còn đứa nhỏ đang bị ung thư. Thật đau lòng”.

Qua tìm hiểu từ nhiều người dân khác, chúng tôi được biết cuộc sống của gia đình chị Nga khá khó khăn, con thường xuyên đau ốm, bệnh tật nên hai vợ chồng làm bao nhiều cũng không đủ tiền trang trải thuốc men cho con.

“Thằng Luật chồng con Nga dạo này ít khi về nhà. Tôi nghe xôn xao con Nga nghi ngờ chồng mình có bồ nên gần đây hai vợ chồng hay cãi vã, xô xát lắm”, một người dân cho biết.

Tuy nhiên, một người dân nêu quan điểm: “Dù có giận chồng thì cũng không nên lôi con theo. Hai đứa nhỏ tội nghiệp quá. Tụi nó còn quá nhỏ đâu có tội tình gì”.

Chiều 28/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết, nhiều khả năng nguyên nhân vụ án có liên quan đến chuyện tỉnh cảm giữa anh Luật và chị Trang.

Hiện, cơ quan chức năng đang tích cực hoàn tất hồ sơ vụ án, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo VTCNews

thanhloantruc
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Điểm mới xử lý vi phạm về sử dụng thẻ căn cước sắp áp dụng, hàng triệu người dân nên biết

Điểm mới xử lý vi phạm về sử dụng thẻ căn cước sắp áp dụng, hàng triệu người dân nên biết

Đời sống - 36 phút trước

GĐXH - Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, từ ngày 15/12/2025, sử dụng thẻ căn cước sai mục đích có thể bị xử phạt rất nặng.

Cảnh sát giải cứu người phụ nữ mắc kẹt trong nhà 7 tầng đang cháy ở Hà Nội

Cảnh sát giải cứu người phụ nữ mắc kẹt trong nhà 7 tầng đang cháy ở Hà Nội

Xã hội - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH đã kịp thời tiếp cận, giải cứu người phụ nữ bị mắc kẹt trong ngôi nhà 7 tầng đang cháy ở phố Trung Kính (phường Yên Hòa, Hà Nội).

Sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích

Sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích

Xã hội - 2 giờ trước

Sáng 16/11, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất kinh hoàng tại xã biên giới Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng được tiếp tục triển khai khẩn trương. Đại tá Đỗ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Thủ đoạn tinh vi lừa bán phụ nữ Mông sang Trung Quốc

Thủ đoạn tinh vi lừa bán phụ nữ Mông sang Trung Quốc

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH – Những người phụ nữ Mông bị lừa bán sang Trung Quốc do nghèo đói và cạm bẫy mạng xã hội, để lại hậu quả tâm lý nặng nề. Cần nâng cao cảnh giác và tuyên truyền pháp luật để ngăn chặn tội phạm buôn người tại các xã vùng cao.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc khi nào mưa rét?

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc khi nào mưa rét?

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 17–18/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ đêm 17/11, trời chuyển rét, vùng núi cao rét đậm.

91 sáng kiến giáo dục thông minh được vinh danh tại SEI Awards lần thứ Ba

91 sáng kiến giáo dục thông minh được vinh danh tại SEI Awards lần thứ Ba

Giáo dục - 7 giờ trước

GĐXH - Lễ vinh danh nhằm ghi nhận các tổ chức, cá nhân có đóng góp thiết thực trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục.

Tin sáng 16/11: Diễn biến mới nhất đợt không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc; bị phạt vì liên tục bóp còi hơi khi gặp người đi bộ sang đường

Tin sáng 16/11: Diễn biến mới nhất đợt không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc; bị phạt vì liên tục bóp còi hơi khi gặp người đi bộ sang đường

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Từ 17/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ; sử dụng còi hơi khi gặp người đi bộ sang đường, tài xết lái xe đã bị lập biên bản vi phạm hành chính.

Cận cảnh cơ sở chế biến mỡ quy mô lớn, ẩn mình trong khu nghĩa trang

Cận cảnh cơ sở chế biến mỡ quy mô lớn, ẩn mình trong khu nghĩa trang

Xã hội - 18 giờ trước

Công an Đà Nẵng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép, nằm sâu trong khu vực nghĩa trang.

Cháy căn hộ chung cư, hàng trăm người tháo chạy

Cháy căn hộ chung cư, hàng trăm người tháo chạy

Xã hội - 21 giờ trước

Phát hiện khói và lửa bốc lên từ một căn hộ ở tầng 12, người lập tức tri hô, dùng bình chữa cháy mini tiếp cận, hỗ trợ dập lửa và báo cho ban quản lý tòa nhà.

Chuyện về những người thợ thổi hồn vào cây cảnh Vị Khê ở Ninh Bình

Chuyện về những người thợ thổi hồn vào cây cảnh Vị Khê ở Ninh Bình

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Tại làng nghề Vị Khê, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình đội ngũ thợ uốn tỉa trở thành “linh hồn” của cây cảnh, góp phần giữ nghề truyền thống và đem lại thu nhập cao.

Top