Tại xóm 7 xã Nam Giang (huyện Nam Đàn, tỉnhNghệ An) vừa xảy ra một vụ án mạng hết sức đau lòng mà nguyên nhân chỉ vì đôi vợ chồng giành nhau chuyển kênh ti vi...
Tối 1/11/2009, ông Phan Sỹ Ngọc (50 tuổi) và vợ là bà Hồ Thị Sâm (45 tuổi, 2 vợ chồng đều làm nghề nông, con cái đi làm ăn xa) trong lúc xem ti vi đã cãi nhau ỏm tỏi bởi họ tranh nhau chuyển kênh vì chương trình phát sóng lệch với sở thích...
Sẵn có tí hơi men nên ông Ngọc chửi bới vợ om xòm và bà Sâm cũng to tiếng đáp trả. Bực tức, bất ngờ ông Ngọc vớ ngay chiếc cốc uống nước ném thẳng về phía vợ. Không may, chiếc cốc oan nghiệt bay trúng thái dương bà Sâm, máu chảy đầm đìa.
Thấy to tiếng, hàng xóm vội chạy sang và đưa bà Sâm đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, do vết thương quá nặng, các bác sĩ ở đây đề nghị chuyển bệnh nhân ra Hà Nội. Tuy nhiên, nạn nhân đã chết trên đường đi cấp cứu.
Được biết, trước đó ông Ngọc và bà Sâm đã nảy sinh mâu thuẫn. Ông Ngọc thường xuyên đối xử vũ phu với vợ nhưng bà Sâm vẫn cắn răng cam chịu.
Ngày 2/11, Công an huyện Nam Đàn đã tiến hành khám nghiệm tử thi và bắt tạm giam đối tượng Phan Sỹ Ngọc để tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng.
Phương Vy