eMagazine

Dansport – một môn thể thao nghệ thuật tưởng vốn như không thể dành cho người khiếm thị nhưng thầy Tô Văn Hòa và các học viên của mình đã minh chứng điều ngược lại. Gần 3 năm qua, họ đã đồng hành trong hàng trăm giờ học miễn phí đặc biệt. Lớp học đã trở thành nơi truyền lửa đam mê, năng lượng cho hàng trăm người khiếm thị vượt qua nghịch cảnh trong cuộc sống.

Ở nơi ánh sáng và bóng tôi giao hòa

Như một sứ mệnh trong đời

Thầy Hòa sinh năm 1984. Đam mê nghệ thuật từ nhỏ, thầy bắt đầu bén duyên với khiêu vũ thể thao từ năm 2003. Gắn bó với bộ môn này đến ngày hôm nay, chính thầy Hòa cũng không ngờ tới. Theo lời thầy kể, lúc đầu thầy Hòa chỉ nghĩ đi học cho vui chứ không xác định học chuyên nghiệp, nhưng càng học lại càng đắm chìm vào những bước nhảy. Có lẽ với thầy đây chính là cái duyên, cũng như duyên phận đưa thầy đến với lớp khiêu vũ dành cho người khiếm thị.

Vũ điệu hoan ca trên đôi chân của người khiếm thị - Ảnh 2.

Khoảnh khắc hòa vào điệu nhảy của các học viên lớp khiêu vũ dành cho người khiếm thị.

Thầy Hòa trở thành giáo viên dạy nhảy cho các thành viên trong Câu lạc bộ khiêu vũ người khiếm thị Hà Nội là do nhận lời mời của Trung tâm Hỗ trợ việc làm cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Khi ấy trung tâm muốn mở lớp thể chất dành cho Hội Người mù Đống Đa nên đã liên hệ thầy Hòa đến dạy thử nghiệm một khóa cơ bản 20 buổi do trung tâm tài trợ kinh phí.

Chính 20 buổi học ngắn ngủi ấy đã nhen nhóm lên trong lòng tất cả thành viên của câu lạc bộ niềm khát khao với khiêu vũ, họ đã bày tỏ mong muốn của bản thân trong nhóm chat với thầy Hòa.

Bắt đầu từ giây phút ấy, thầy đã xác định bản thân sẽ gắn bó với lớp học này: "Tôi thấy được sự khao khát, niềm đam mê nhiệt huyết trong họ. Đôi mắt họ không sáng, nhưng họ muốn cảm nhận thế giới này qua âm nhạc và những điệu khiêu vũ. Đối với tôi, đây là một cơ duyên kỳ diệu để tôi có thể làm điều mình thích một cách ý nghĩa hơn. Tôi đã nói với học viên rằng, nếu mọi người muốn học tiếp thì tôi sẵn sàng dạy vì lớp sẽ không bao giờ nghỉ. Vậy là tôi gắn bó với lớp học đến bây giờ".

Lớp học duy trì được 1 năm, trung tâm thấy khóa đầu tiên khá thành công nên muốn mở thêm một lớp nữa, thầy Hòa không do dự đồng ý đứng lớp. Sau đó thầy dồn 2 lớp thành 1.

Khoảnh khắc đôi học viên trẻ nhất lớp đang trao đổi với nhau về một sản phẩm đất nặn của học viên.  

Đối với thầy Hòa, tất cả những gì thầy làm từ 2018 cho đến hiện tại đều là đam mê, vì trong tâm thầy thực sự yêu thương những thành viên của lớp học. Thầy thẳng thắn: "Gần 3 năm nay tôi dạy miễn phí, chẳng phải vì tôi muốn người ta biết đến để nổi tiếng. Tôi yêu bộ môn khiêu vũ và cũng yêu những con người trong hội đầy nghị lực. Chính họ truyền cho tôi động lực để tiếp tục công việc. Chẳng có lý do gì tôi không hết mình cả".

Thầy Hòa không ngần ngại chia sẻ việc không thu học phí của lớp khiêu vũ có ảnh hưởng đôi chút tới kinh tế, nhưng thầy khẳng định bản thân có thể thu xếp được. Thầy nói: "Ai cũng có những khó khăn riêng, nhưng thay vì ngồi trà đá hay đi dạo loanh quanh thì tôi dành thời gian làm những việc mà mọi người chào đón một cách nghiêm túc. Tôi coi đây là một sứ mệnh của cuộc đời mình".

Bước khởi đầu chẳng mấy dễ dàng


Dạy khiêu vũ cho người bình thường đã khó nên dạy khiêu vũ cho người khiếm thị còn khó hơn. Chia sẻ về buổi dạy đầu tiên, thầy Hòa bồi hồi: "Khi ấy, biết rằng mình dạy một lớp không bình thường nên tôi cũng có sự chuẩn bị rất kỹ về tâm lý. Tôi đã nghĩ đến việc phải sử dụng tiếng vỗ tay để có thể kết nối với các thành viên trong lớp với nhau không ngờ điều đó đã khiến các thành viên trong lớp rất ủng hộ".     

Vũ điệu hoan ca trên đôi chân của người khiếm thị - Ảnh 4.

Chuyện đang đứng bỗng va phải nhau không phải là chuyện hiếm gặp ở lớp học nhảy cho người khiếm thị.

Đối với những học viên là người khiếm thị, thầy Hòa phải chia nhỏ các động tác, chỉ dẫn cho học từng bước chân, từng cái đưa tay, miêu tả chi tiết từng chuyển động.  

Giáo trình biên soạn được thầy miêu tả một cách đầy đặc biệt là "vừa thực hành vừa nói như kể chuyện". Có mặt tại một giờ giảng của thầy Hòa mới thấy hết sự tận tâm của  thầy giáo đặc biệt.  Khi học sinh không hiểu, thầy phải giảng chậm lại, chi tiết hơn một chút. Khi có động tác chân, thầy Hòa đưa chân lên để mọi người cảm nhận hướng di chuyển, trọng tâm như thế nào. Thầy nói với từng người, nói đi nói lại cho đến khi họ hiểu thì mới chuyển qua người tiếp theo.

Vũ điệu hoan ca trên đôi chân của người khiếm thị - Ảnh 5.

Những cặp đôi phối hợp với nhau trong từng nhịp khi điệu nhạc vang lên.

Gần như tất cả mọi người trong những buổi học đầu tiên đều rất phấn khởi vì được trải nghiệm những điều "chưa từng mơ" trong đời. Nhưng đôi lúc trong lớp cũng xảy ra xích mích, khó tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Thầy Hòa vẫn luôn trăn trở một điều rằng mình không bao quát hết được các học viên: "Có những thành viên mới đến, họ cũng muốn nhảy được như những vũ công khiếm thị tập mấy năm rồi. Nhưng họ không hiểu, thời gian có hạn, tôi không thể giám sát họ từ đầu giờ đến cuối giờ được. Họ chạnh lòng nghĩ rằng tôi hời hợt với người mới, chẳng ai nói ra những nhìn thái độ của họ tôi hiểu".

Gần 3 năm rồi, thầy Hòa cũng học viên của mình đã cùng nhau trải qua nhiều kỷ niệm. Nhiều lúc trời mưa, thầy cũng ngại đi dạy, nhưng nghĩ đến được làm công việc mình yêu thích, thầy lại không còn ngại vất vả nữa. Đến nơi, thấy học viên người thì đi xe ôm, người đi bus, thậm chí đi bộ đến học, thầy Hòa lại được tiếp thêm sức mạnh.

Vũ điệu hoan ca trên đôi chân của người khiếm thị - Ảnh 6.

Phút nghỉ giải lao của lớp học nhảy dành cho người khiếm thị.

Những hôm trời nắng nóng thì còn mệt hơn. Thời tiết oi bức, trong phòng tập ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, nhưng tinh thần mọi người đều phấn chấn, xua tan cái mệt mỏi của mùa hè. Đại dịch COVID vừa rồi, mọi người ở vùng dịch dù muốn đến tập nhưng sợ lây dịch cho người khác nên đành ở nhà. Thầy Hòa kể: "Có những lúc cao điểm bùng dịch, lớp chỉ có 5, 6 người, đeo khẩu trang nhưng vẫn luyện tập chăm chỉ".

Khi ánh sáng và bóng tối giao hòa

Gắn bó 15 năm cùng những bước nhảy, thầy Hòa đã có 10 năm kinh nghiệm tham gia các cuộc thi khiêu vũ trong nước và quốc tế. Người thầy đáng nể ấy đã có niềm đam mê với nghệ thuật ngay từ khi còn nhỏ nên thầy hiểu mỗi học viên đều giống như mình, mơ ước được một lần trình diễn trên sân khấu lớn.

Điều quan trọng nhất là sau mõi giờ học nhảy mọi khoảng cách đã được xóa nhòa.

Suốt 3 năm ấp ủ, cuối cùng, ước mơ đó đã thành hiện thực. Ngày 4/4 vừa qua, tất cả các học viên của thầy đã có cơ hội được thể hiện bản thân, cháy hết mình với đam mê trong cuộc thi "Bước nhảy xóa nhòa mọi khoảng cách" – cuộc thi khiêu vũ dành riêng cho người khiếm thị. Thầy Tô Văn Hòa đã vinh dự được mời làm huấn luyện viên cho các thí sinh. Tất cả học viên đều kiên trì tập luyện liên tục mấy tháng liền để chuẩn bị tốt cho cuộc thi. Thầy Hòa đã rất tự hào về những học viên của mình.

Thầy Hòa cẩn thận chỉnh sửa động tác cho từng học viên.

Khát vọng chung của thầy Hòa và những học viên khiếm thị là mong muốn nhảy dansport sẽ trở thành môn thi chính thức cho người khiếm thị trong các cuộc thi đấu thể thao trong nước và quốc tế. Thầy Hòa và các học viên cũng đã đề xuất ý kiến với ban lãnh đạo giải và được sự đồng thuận cao. Tuy nhiên, để giấc mơ trở thành sự thật thì không chỉ cần có sự đồng thuận mà còn cần nhiều sự nỗ lực để thành quả tập luyện được ghi nhận.

Vũ điệu hoan ca trên đôi chân của người khiếm thị - Ảnh 9.

Ít ai biết rằng anh Thế Ạnh từng là một doanh nhân thành công nhưng một biến cố đã khiến anh mất đi hoàn toàn thị lực của mình.

Thầy Hòa từng nghĩ, nếu có một ngày mong ước ấy thành hiện thực, tất cả mọi người chắc chắn sẽ vỡ òa vì hạnh phúc. Nghĩ tới cảnh tượng đó, thầy Hòa không cầm được xúc động: "Nếu khiêu vũ thể thao của người khiếm thị được chào đón nồng nhiệt, chắc chắn họ sẽ khóc. Chúng tôi ít ai nghĩ đến sẽ có ngày thực hiện được điều đó. Khi ấy, đại gia đình chúng tôi sẽ càng đoàn kết, sẵn sàng chào đón những thành viên mới, trở thành một cộng đồng sống vì nhau, sống thật ý nghĩa".

Vũ điệu hoan ca trên đôi chân của người khiếm thị - Ảnh 10.

Họ kết nối với nhau bằng sức mạnh của trái tim trong nghị lực vượt qua bóng tối.

Có lẽ chính niềm đam mê với âm nhạc và khiêu vũ đã kết nối thầy Hòa cùng tất cả học viên, đập vỡ bức tường vô hình ngăn cản người khiếm thị hòa nhập với cộng đồng. 

Thầy Hòa quan niệm: "Hơn ai hết, những người khiếm khuyết vẫn luôn cố gắng hết khả năng của bản thân, tự vận động để không trở thành gánh nặng của xã hội, như Bác Hồ nói là "tàn nhưng không phế". 

Hiện tại, lớp của thầy Hòa càng lúc càng đông học viên. Vẫn là người thầy ấy, vẫn là lớp học vào sáng thứ 4 và thứ 6, những âm thanh của bước nhảy trên nền gạch hòa cùng âm nhạc và tiếng cười đùa vui vẻ như bất tận trong cuộc sống này.

HUY HOÀNG

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Top