Vụ 'đốt tình địch' tại quán bia: Nghi phạm hành động bất ngờ
GĐXH - Theo lời khai ban đầu, Hoan đã nghi vợ có quan hệ “ngoài luồng” nên thời gian qua có cãi vã nhau.
Ngày 24/2, tin cho hay Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hoan (SN: 1959; trú tại: Tổ 11 phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.
Trước đó, khoảng 14h ngày 22/02/2024, Hoan phát hiện vợ là chị N (SN: 1971) và ông H (SN 1969) đi từ hướng nhà nghỉ tại phố Linh Đường ra. Hoan gọi thì ông H bỏ chạy. Do bức xúc nên Hoan đi xe máy về nhà, lấy chai nhựa, loại 1,5 lít, đi mua xăng để đốt ông H.
Sau khi mua 20 nghìn xăng cho vào chai nhựa, Hoan đi tìm ông H thì phát hiện ông này đang ngồi uống bia với bạn tại quán bia trên đường Giải Phóng.
Hoan cầm chai xăng, đi vào vị trí ông H đang ngồi, rồi đổ thẳng xăng lên người ông H và châm lửa đốt. Ông H được người dân dập lửa và đưa đi cấp cứu. Còn Hoan bỏ đi.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàng Mai đã khẩn trương tiến hành điều tra và vận động đối tượng ra cơ quan công an đầu thú.

Hình ảnh ngọn lừa bùng lên sau khi Hoan phóng hoả (ảnh cắt từ clip vụ việc)
Theo lời khai ban đầu, thời gian qua Hoan đã nghi vơ mình có quan hệ “ngoài luồng”. Chính vì thế giữa hai người nhiều lần cãi vã. Khi phát hiện vợ đi cùng ông H, Hoan đã gọi lại để nói chuyện nhưng ông H bỏ đi.
Hoan biết ông H thường uống bia tại một quán trên đường Giải Phóng nên đi mua xăng rồi tìm tới đây. Hoan lặng lẽ vào quán, tiến gần tới ông H rồi bất ngờ đổ xăng nên người nạn nhân, phóng hoả. Thấy lửa bùng cháy dữ dội, Hoan nhanh chóng bỏ đi.
Hoan và vợ đã có con lớn. Hàng ngày nghi phạm chạy xe ôm để có thu nhập. Người đàn ông này chưa từng có tiền án, tiền sự trước đó.
Về phần nạn nhân, ông H được đưa đi cấp cứu, hiện tại bị bỏng toàn thân, tình trạng rất nặng.
Chủ cửa hàng bị kẻ lạ mặt ném bom xăng trong đêm