Vụ mẹ giết con để lấy tiền phúng điếu trả nợ: Muốn ôm con đâm vào container nhưng sợ thân xác không còn nguyên vẹn

| Pháp luật

Ý định ban đầu của Loan là ôm con đâm vào xe container nhưng vì sợ thân xác không còn nguyên vẹn nên dùng thuốc trừ sâu cho con gái uống rồi tự tử.

Quẫn bách vì không có tiền trả nợ và mâu thuẫn gia đình, Trần Lê Thị Xuân Loan (29 tuổi, cư trú tại quận 9, TP.HCM) đã đưa con gái vào nhà nghỉ cho uống thuốc trừ sâu và tự tử theo nhưng không thành.

Hôm qua (19/9), TAND TP.HCM đã xét xử vụ án cho con uống thuốc trừ sâu đối với bị cáo Trần Lê Thị Xuân Loan. Trong phiên tòa xét xử, bị cáo không ngừng khóc và thừa nhận hành vi của mình.

Loan khai nguyên nhân khiến bị cáo nảy sinh ý định giết con rồi tự tử là do áp lực từ món nợ hơn 200 triệu đồng và mâu thuẫn với chồng. Ý định ban đầu của bị cáo là ôm con lao vào xe container nhưng vì sợ thân xác không còn nguyên vẹn nên đã chọn cách uống thuốc trừ sâu tự tử. Trong suốt phiên tòa, mỗi khi nhắc về đứa trẻ Loan liên tục khóc, úp mặt xuống bàn.


Bị cáo Loan khóc nức nở tại phiên tòa xét xử - Ảnh: Internet

Bị cáo Loan khóc nức nở tại phiên tòa xét xử - Ảnh: Internet

Theo cáo trạng, ngày 13/6/2017, Loan chở con gái (6 tuổi) đến thuê phòng tại một khách sạn thuộc địa bàn quận 2. Tại đây Loan pha thuốc trừ sâu với nước cho con gái uống rồi nhắn tin cho một người bạn nhờ nói lại với chồng rằng mình đã tự tử cùng con. Sau đó, Loan uống hết phần thuốc trừ sâu còn lại để tự tử.

Vì không thấy Loan xuống trả phòng nên chủ khách sạn đã lên tìm, nhưng khi gõ cửa thì không ai lên tiếng. Nghi có chuyện chẳng lành, chủ khách sạn tìm cách nhìn vào trong thì thấy hai mẹ con Loan nằm bất động trên sàn. Người này gọi cảnh sát ngay lập tức. Loan được đưa đi cấp cứu kịp thời còn cháu bé đã tử vong.

Tại phiên tòa xét xử, đại diện hợp pháp của nạn nhân (cũng là chồng của Loan) không yêu cầu bị báo bồi thường bất cứ khoản chi phí nào đồng thời nộp đơn bãi nại nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Loan 10 năm tù giam về tội “Giết người”.

Theo PD/Phụ nữ sức khỏe

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.