Vụ mẹ sát hại 2 con rồi tự tử: Cháu Huy đã được cho về nhà
GiadinhNet - Chiều nay (25/4), cháu Nguyễn Mạnh Huy (8 tuổi) nạn nhân bị mẹ ruột sát hại đã được bệnh viện cho về nhà.
Sau 1 tuần xảy ra vụ thảm án mẹ ruột sát hại hai con rồi tự tử ở thôn Lễ Độ, xã Kim Anh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, đến ngày hôm nay (25/4), người con trai lớn Nguyễn Mạnh Huy (8 tuổi) đã được Bệnh viện Nhi Trung ương cho về nhà tiếp tục điều trị.
Hiện cháu tỉnh táo, có thể nói chuyện được nhưng rất đau. Gia đình vẫn tiếp tục cho cháu điều trị bằng thuốc của một thầy lang.
Rất nhiều hàng xóm, người thân biết tin cháu Nguyễn Mạnh Huy về nhà đã đến hỏi thăm. Ảnh: Đ.Tuỳ
Ông Vũ Văn Khẩn (người nhà cháu Huy) thông tin: "Khoảng gần 4 giờ chiều nay, khi cháu Huy về tới nhà, tôi có sang hỏi thăm, tôi hỏi thứ gì cháu Huy đều biết. Tuy nhiên trong cổ họng và miệng cháu có màu thâm đen. Mặc dù hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhưng gia đình vẫn đang cố gắng điều trị và mong sao cháu sớm qua khỏi".
Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, khoảng 17 giờ ngày 19/4, tại nhà anh Nguyễn Mạnh Thế (SN 1983, trú tại thôn Lễ Độ, xã Kim Anh, Kim Thành, Hải Dương), do mâu thuẫn chuyện gia đình, chị Trần Thị Huế (SN 1982, vợ anh Thế) đã pha thuốc trừ cỏ vào ca rồi ép 2 con là Nguyễn Mạnh Huy (SN 2008) và Nguyễn Mạnh Hoàng (SN 2011) cùng uống.
Do bé Huy không chịu uống, chị Huế đã dùng dao bầu đâm vào bụng con khiến cháu Hoàng chết tại chỗ, còn chị Huế tử vong sau đó 1 ngày. Cháu Huy được cứu sống khi nhổ thuốc trừ cỏ ra ngoài và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Đức Tuỳ/Báo Gia đình & Xã hội