Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ một học sinh bị đánh mất trí nhớ: Muốn điều tra lại, phải…tự đi giám định thương tích

Thứ hai, 08:30 19/10/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Em Nguyễn Văn Minh (SN 1997, trú tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bị một nhóm thanh niên lao vào đấm đá túi bụi. Nhóm côn đồ chỉ chịu dừng tay khi thấy nạn nhân bất tỉnh, gục ngã trên đường. Sau một thời gian điều trị, Minh đã bị mất trí nhớ nhưng các đối tượng gây án thì vẫn ngoài vòng pháp luật.

 

Em Minh đang trong tình trạng lúc mê lúc tỉnh, không nhớ chuyện gì.
Em Minh đang trong tình trạng lúc mê lúc tỉnh, không nhớ chuyện gì.

 

Bị đánh mất trí nhớ

Trong lá đơn cầu cứu gửi Báo GĐ&XH, chị Nguyễn Thị Lý cho biết, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị ốm đau, con gái đi viện nên con trai đầu của chị là Nguyễn Văn Minh phải xin nghỉ lưu ban một năm để chăm sóc cho mẹ và chị. Ngày 30/7, Minh bị một nhóm thanh niên xóm Phúc Thái Thọ (xã Nghi Thái) xông vào đánh đập tàn nhẫn khiến em bất tỉnh. Dù đã được điều trị nhiều ngày nhưng đến nay Minh bị mất trí nhớ. Gia đình chị Lý đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa thấy hồi âm. Trong khi đó, những đối tượng đánh đập Minh vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Hôm chúng tôi tìm đến nhà, Minh nằm bất động trên giường với gương mặt ngây dại, không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Theo chị Lý, Minh vốn ít nói, ngoan ngoãn, cũng chẳng có thù oán với ai nhưng không hiểu sao lại bị đánh dã man đến như vậy. “Hôm đó, tôi đang ở ngoài chợ thì nghe tin con bị đánh nên vội chạy đến thì thấy cháu nằm gục trên đường. Tôi vội vàng cùng một số người dân và bạn bè của cháu đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu”, chị Lý đau xót.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán Minh bị chấn thương sọ não kín, chấn động não nặng, chấn thương hàm mặt, sưng nề gò má. Sau 2 tuần điều trị tại địa phương không đỡ, gia đình đã chuyển Minh ra Hà Nội điều trị. Đến nay, gia đình đã phải bán một số tài sản trong nhà, vay mượn anh em họ hàng và vay nặng lãi 20 triệu đồng để chữa trị cho Minh. Tiền hết, nhưng Minh vẫn trong tình trạng lúc tỉnh lúc mê, không nhớ được chuyện gì, nhưng do không còn tiền nên gia đình quyết định đưa Minh về nhà tự chữa trị.

“Bây giờ, tôi mong các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt, sớm đem lại công bằng cho con, bởi hiện tại cháu đã mất trí nhớ, nhiều lúc cứ vùng dậy chạy hốt hoảng”, anh Nguyễn Văn Huấn (bố của Minh) bức xúc.

Vô cảm?

 

Chị Lý lo lắng vì không biết xoay xở tiền ở đâu nữa để chữa trị cho con. Ảnh: HH
Chị Lý lo lắng vì không biết xoay xở tiền ở đâu nữa để chữa trị cho con. Ảnh: HH

 

Là người chứng kiến sự việc, chị P.T.V (trú tại địa phương) khẳng định: “Hôm đó tôi tận mắt nhìn thấy nhóm thanh niên xóm Phúc Thái Thọ lao vào đấm, đạp vào đầu của Minh rất tàn nhẫn. Chúng quây lại đánh tới tấp vào lưng, vào đầu cho đến khi nạn nhân bất tỉnh mới chịu dừng tay. Sau khi thấy Minh không cử động, chúng bỏ đi. Điều khiến những người dân ở đây bức xúc là vì sao các đối tượng đánh người mất trí nhớ như vậy mà vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Chúng tôi mong các cơ quan chức năng sớm xử lí nghiêm minh vụ việc này”.

Trao đổi với PV, ông Đậu Khắc Hà - Trưởng Công an xã Nghi Xuân cho biết, nhận được thông tin xảy ra vụ đánh nhau, Công an xã Nghi Xuân đã có mặt tại hiện trường nhưng khi đó nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, còn các đối tượng cũng đã bỏ trốn. Bước đầu, Ban Công an xã đã tiến hành lập biên bản và nhận diện được 3 đối tượng hành hung, gây trọng thương cho Minh gồm: Trương Văn Nhật, Nguyễn Đình Sửu, Trần Văn Dũng cùng sinh năm 1997, ở xóm Phúc Thái Thọ. Do sự việc phức tạp và nằm ngoài thẩm quyền nên Công an xã Nghi Xuân đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Nghi Lộc giải quyết.

Để làm rõ những thông tin phản ánh của bạn đọc, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Hồ Đình Phúc, Phó Trưởng Công an huyện Nghi Lộc. Theo giải thích của ông Phúc, do kết quả giám định chỉ có 1% thương tật, đối tượng đánh không dùng hung khí mà chỉ đấm đá bằng tay chân nên Công an huyện Nghi Lộc không khởi tố được. Ông Phúc nói: “Sự việc cháu bé đó bị mất trí nhớ tôi cũng đã nghe, cơ quan công an cũng đã nhận được đơn và sắp tới sẽ có văn bản trả lời gia đình. Nhà báo muốn có thông tin thì đến liên hệ gia đình mà lấy. Bây giờ muốn công an điều tra lại vụ án thì phía gia đình phải đi giám định lại thương tật và kết quả giám định đó phải có giá trị pháp luật. Căn cứ vào tỷ lệ thương tật của cháu bé là bao nhiêu phần trăm thì chúng tôi mới làm chứ”.

Thiết nghĩ, Công an tỉnh Nghệ An sớm vào cuộc, chỉ đạo Công an huyện Nghi Lộc đưa nạn nhân đi giám định lại để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Hồ Hà/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt 7 đối tượng lập sàn Nasdaq giả, lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Bắt 7 đối tượng lập sàn Nasdaq giả, lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Xã hội - 8 giờ trước

Lợi dụng hình thức đầu tư tiền ảo, 7 đối tượng đã lập sàn giao dịch giả mang tên Nasdaq để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bắt 4 thanh thiếu niên tấn công, cướp tài sản của người nước ngoài

Bắt 4 thanh thiếu niên tấn công, cướp tài sản của người nước ngoài

Xã hội - 8 giờ trước

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa bắt giữ 4 thanh thiếu niên tấn công, cướp tài sản của một du khách nước ngoài.

Quản lý spa núp bóng để chứa mại dâm ra đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn

Quản lý spa núp bóng để chứa mại dâm ra đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn

Xã hội - 11 giờ trước

Sau khi vụ án tổ chức chứa mại dâm núp bóng spa, massage bị triệt xóa tại Đà Nẵng, đối tượng giữ vai trò quản lý cơ sở đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Phá đường dây tài khoản 'ảo' tiếp tay lừa đảo tại Campuchia, giao dịch nghìn tỷ đồng

Phá đường dây tài khoản 'ảo' tiếp tay lừa đảo tại Campuchia, giao dịch nghìn tỷ đồng

Xã hội - 16 giờ trước

Hàng trăm tài khoản ngân hàng không chính chủ, dòng tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng, hoạt động liên tục ngày đêm.

Vừa rời trại cai nghiện, người đàn ông trộm 6 xe Honda SH chỉ trong vài giờ

Vừa rời trại cai nghiện, người đàn ông trộm 6 xe Honda SH chỉ trong vài giờ

Xã hội - 16 giờ trước

Sáng vừa bước chân ra khỏi trung tâm cai nghiện, chiều Nguyễn Văn Duy đã liên tiếp thực hiện 6 vụ trộm xe Honda SH "chớp nhoáng" trên khắp địa bàn Hà Nội trước khi bị sa lưới tại phố Thợ Nhuộm.

Khởi tố 13 bị can trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng tại TPHCM

Khởi tố 13 bị can trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng tại TPHCM

Xã hội - 16 giờ trước

Công an TPHCM đã khởi tố 13 bị can liên quan tới đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Đồng thời thu giữ 21 khẩu súng các loại, 4.227 viên đạn, 112 hộp tiếp đạn, 31 ống giảm thanh, cùng nhiều thân súng, nòng súng, báng súng, linh kiện chế tạo súng…

Xe khách lao xuống cống trong đêm mưa mù khiến 4 người thương vong ở Sơn La

Xe khách lao xuống cống trong đêm mưa mù khiến 4 người thương vong ở Sơn La

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Rạng sáng 17/1, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 6, đoạn qua tỉnh Sơn La. Chiếc xe khách giường nằm di chuyển trong điều kiện sương mù dày đặc đã mất lái, lao xuống cống thoát nước khiến 3 người tử vong tại chỗ 1 người bị thương nặng.

Phát hiện 10 tấn xúc xích, nầm lợn không rõ nguồn gốc tại kho đông lạnh ở Hà Nội

Phát hiện 10 tấn xúc xích, nầm lợn không rõ nguồn gốc tại kho đông lạnh ở Hà Nội

Xã hội - 19 giờ trước

Lực lượng chức năng Hà Nội vừa phát hiện, thu giữ khoảng 10 tấn nầm lợn, xúc xích... không rõ nguồn gốc tại một kho đông lạnh tại phường Yên Sở.

Bắt giữ tên cướp nguy hiểm ở Hà Tĩnh

Bắt giữ tên cướp nguy hiểm ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi gây án, Bảo bỏ trốn khỏi hiện trường trong tình trạng đầu gối và toàn bộ chân trái bị thương, chảy máu. Sau nhiều giờ nỗ lực truy bắt, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng.

Lào Cai: Chia sẻ thông tin mê tín dị đoan, 3 trường hợp bị công an xử lý

Lào Cai: Chia sẻ thông tin mê tín dị đoan, 3 trường hợp bị công an xử lý

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Lào Cai vừa xử phạt 3 trường hợp chia sẻ thông tin mê tín dị đoan liên quan “Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng” trên mạng xã hội.

Top