Vụ nữ cán bộ bị sát hại dã man tại Thanh Hóa: Phát hiện xe máy của nạn nhân gửi tại nhà ga
GiadinhNet - Chiều tối ngày 6/11, tại căn nhà số 45/06 (đường Phú Thứ, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa) đã xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là chị Phạm Hồng Bích (SN 1970, Trưởng phòng Tổ chức, hành chính Trung tâm Xúc tiến, đầu tư thương mại và du lịch Thanh Hóa).
Sau khi dùng dây thắt cổ, nhét giẻ vào miệng, bịt băng dính, trói tay, hung thủ còn đập hỏng cả 2 mắt của nạn nhân.
Theo người nhà của nạn nhân, vài hôm trước đó, gia đình chị Bích có thuê một người đàn ông đến sửa tủ, hai bên không xảy ra mâu thuẫn. Hai ngày sau thì xảy ra án mạng. Theo mô tả của gia đình nạn nhân, nghi can sát hại chị Bích có nhiều đặc điểm giống với thợ sửa tủ cho gia đình cách đó ít hôm.
Trung tá Nguyễn Trung Hiếu, Phó Trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết, nhận được thông tin, cơ quan công an đã có mặt, phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đây là một vụ giết người, cướp tài sản. Nguyên nhân dẫn tới cái chết của chị Bích là do bị ngạt thở và bị vật cứng đập vào đầu.
Sau khi gây án, hung thủ đã gửi lại xe máy của nạn nhân tại nhà gửi ở ga đường sắt Thanh Hóa (cách hiện trường khoảng 3 km). Tuy nhiên, các nhân viên trông xe hôm đó đều không nhớ bất kỳ một manh mối nào về người gửi xe do lượng người ra vào quá đông. Chị Phạm Thị Nhung (nhân viên trong ca trực ngày 6/11) cho biết: “Do số lượng người đến giao dịch mua vé và đưa tiễn người thân ở nhà ga hàng ngày rất đông nên chúng tôi không thể nhớ mặt, cũng không rõ người gửi chiếc xe là nam hay nữ. Sáng ngày 7/11, cảnh sát làm thủ tục thu giữ chiếc xe nhằm phục vụ công tác điều tra”.
Một nguồn tin cho biết, hiện công an đã triệu tập người thợ sửa tủ đến trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, nội dung buổi làm việc không được công bố vì “cần củng cố chứng cứ và xâu chuỗi mọi tình tiết để vụ án được đảm bảo khách quan và đúng người, đúng tội…”, một điều tra viên cho biết.
Ngọc Hưng