Vụ nữ sinh bị lột quần, đánh “hội đồng”: “Sao chúng nó nỡ lòng nào đánh con bé đau như thế?”

| Xã hội

GiadinhNet – “Tôi sinh ra còn không dám đánh cháu, sao chúng nó nỡ lòng nào đánh con bé đau như thế?”, chị Vũ Thị Oanh mẹ nữ sinh N.T.H.Y. - nữ sinh lớp 9 bị đánh "hội đồng" ở Hưng Yên nghẹn ngào.

Ngôi nhà nhỏ cấp 4 phía cuối làng La Mát của gia đình chị Vũ Thị Oanh (xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) nhiều ngày nay luôn tấp nập người ra vào. Người dân trong làng tìm đến động viên gia đình chị sớm vượt qua lỗi đau tinh thần trước mắt.

Ngồi trên chiếc giường nhỏ, chị Oanh như người mất hồn, vẻ mặt buồn rầu, hai hàng nước mắt càng lăn dài hơn mỗi khi có người hỏi thăm chuyện con gái bị bạn lột quần áo đánh hội đồng ở lớp học.

Chị Oanh nghẹn ngào mỗi khi có người hỏi thăm về con gái. Ảnh: NH.

Chị Oanh nghẹn ngào mỗi khi có người hỏi thăm về con gái. Ảnh: NH.

Chị Oanh cho biết, hoàn cảnh nhà nghèo khó, chồng lại bị ảnh hưởng bởi bệnh thần kinh nên toàn bộ sinh hoạt trong gia đình đều đè nặng lên đôi vai chị. Y. là con gái đầu lòng, từ nhỏ đã chậm phát triển nhưng tính nết rất hiền lành, sống tình cảm và biết quan tâm đến mọi người. Nhiều lúc thấy mẹ vất vả, Y. đã xin mẹ cho nghỉ học để giúp đỡ gia đình, nhưng chị không đồng ý.

Từ ngày xem video quay cảnh con gái bị đánh "hội đồng", chị như người mất hồn, suốt ngày thơ thẩn nghĩ về con. Thương con, chị chỉ biết cầu mong sao cho con sớm vượt qua được nỗi đau thể xác cũng như tinh thần.

Nén nước mắt, chị Oanh kể lại sự việc. Chị cho biết, ngày 22/3, vừa đi học về Y. kêu đau, bỏ cơm, dù gặng hỏi thế nào Y. cũng không nói, chỉ đến khi chị được mọi người cho xem clip con gái bị đánh, chị sốc và không tin đó là sự thật.

“Tôi sinh ra còn không dám đánh cháu, sao chúng nó nỡ lòng nào đánh con bé đau như thế”, chị Oanh nghẹn lời.

Cũng từ ngày biết tin con bị đánh, chồng chị - anh Nguyễn Văn Dư như phát điên, ban ngày thì luôn trốn ra vườn ngô để trốn tránh mọi người, còn tối đến thì thường gào thét nói lung tung.

Y. cho biết, em không muốn đi học vì sợ. Ảnh: HT

Y. cho biết, em không muốn đi học vì sợ. Ảnh: HT

“Sáng nay khi người thân gọi điện về, cháu Y. vẫn còn kêu đau đầu, con nói "Con sợ lắm, con sẽ không đi học nữa đâu" - chị Oanh nghẹn ngào.

Bản thân không biết chữ, lại không thể giữ được bình tĩnh, nên gia đình chị đã ủy quyền mọi việc cho ông Nguyễn Văn Doanh (chú ruột của cháu Y.) làm việc với cơ quan chức năng.

Ông Doanh cho biết, gia đình hết sức phẫn nộ trước cách xử lý của nhà trường trước việc cháu bị bạo hành.

Từ hôm xảy ra sự việc, mẹ cháu Y bị sốc, nằm khóc li bì vì thương con gái. “Chị Oanh muốn lên thăm con gái trên viện, nhưng không đủ sức khỏe để đi. Hiện bà nội đang chăm cháu. Gia đình tôi hết sức phẫn nộ với cách xử lý của các cấp về sự việc của cháu Y.”, ông Doanh nói.

Ông Đinh Công Thảo - Trưởng thôn La Mát cho biết, gia đình chị Oanh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhà có 7 nhân khẩu nhưng chị Oanh lại là lao động chính, đồng lương ít ỏi kiếm được từ làm công nhân cũng chỉ đủ một phần để trang trải cuộc sống. Anh Dư thường ngày tâm lý và sức khỏe không được ổn định nên nhiều khi người dân thương thì gọi đi phụ hồ xây dựng, nhưng một tháng cũng không làm được bao nhiêu.

Hoàng Lực

Đỗ Lực
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.