Vụ thầy giáo nhảy cầu: "Đêm đó không ai mở cửa tàu cứu chúng tôi"
GiadinhNet - "Hôm đó có rất nhiều tàu chở vật liệu chạy qua và nhiều tàu đứng ở gần chỗ ba bố con tôi đang cầu cứu, nhưng không có tàu nào dừng lại để cứu chúng tôi", anh trai nạn nhân bức xúc.
Tiếng cầu cứu trong tuyệt vọng
Những ngày này ngồi bất kỳ ở góc phố, con đường nào của TP. Thái Bình (tỉnh Thái Bình) ai cũng bình luận, bàn tán xôn xao về câu chuyện gia đình ông Lại Văn Dũng (sinh 1950) bị đuối nước khi lao theo để cứu người con trai Lại Đức Thành (sinh 1985) nhảy cầu tự tử.
Sự việc đã xảy ra 3 ngày nay, nhưng câu chuyện mà chúng tôi thu lượm được của người dân nơi đây chỉ là những sự đồn thổi, không có thực khiến cho gia đình nạn nhân thêm đau lòng.
Sáng 13/3, chúng tôi gặp lại anh Lại Đức Tuấn (anh trai nạn nhân Thành) ngồi ngay dưới chân cầu Thái Bình, đôi mắn đỏ hoe, vô hồn đang nhìn về phía sông Trà Lý, nơi thi thể bố anh vẫn chưa tìm thấy. Anh Tuấn buồn rầu cho biết: "Chiều hôm qua, gia đình đã chôn cất em Thành xong rồi, bây giờ lại tập trung tìm bố. Đến chiều hôm qua, đội thợ tìm kiếm thi thể bố anh đã nghỉ rồi không tìm nữa và đang đợi thi thể tự nổi".

Bàn thờ vong của ông Dũng được lập ngay dưới chân cầu Thái Bình. Ảnh: Đ. Tuỳ
Anh Tuấn khóc nức nở: “Bố ơi! Nếu hôm đó mọi người mở cửa tàu và chỉ cần 1 chiếc tàu dừng lại thì bố và em đã không chết oan uổng như thế này. Bố ở đâu hãy chỉ cho chúng con tìm đi bố về” .
Chỉ tay về phía khu tàu đang đứng đỗ chuyển vật liệu xây dựng lên bờ, anh Tuấn cho biết: “Khi ba bố con tôi ra đến giữa cầu Thái Bình đã thấy thằng Thành nhảy xuống rồi cách chân cầu khoảng 100m. Lúc đó miệng nó vẫn kêu to “cứu tôi với”, thấy vậy tôi và bố nhẩy xuống theo để cứu. Khi rơi xuống nước, ba bố con tôi kêu cứu nhưng không có bất kỳ ai lên tiếng. Lúc đó có 4-5 chiếc tàu đang chở vật liệu đi qua xuôi về hướng Tiền Hải, các tàu chạy sát chúng tôi khoảng 10 -15m. Họ nhìn thấy chúng tôi giơ tay cầu cứu nhưng không một tàu nào dừng lại".
Anh Tuấn chia sẻ: “Tôi cảm thấy thất vọng vô cùng khi tiếng kêu cứu của ba bố con tôi không có ai đáp trả. Nhìn bố và em trai bị dòng nước cuốn chìm khiến tôi bị ám ảnh, đau xót. Nếu hôm đó, tôi cố tình vừa bơi vừa kêu thêm chút nữa, có lẽ tôi cũng chết rồi”.

Anh Tuấn cho rằng: Những chiếc tàu chở vật liệu xây dựng đã không dừng lại cứu em trai và bố anh vào đêm 11/3. Ảnh: Đ.Tuỳ
"Nếu họ mở cửa tàu thì bố và em trai tôi không chết"
Vẫn giọng buồn tủi, anh Tuấn cho biết: “Khi tôi thấy không thể bơi theo được nữa, tôi dạt vào mấy chiếc tàu đang đỗ gần đó cầu cứu, họ có bật điện và nói vọng ra nhưng không có ai mở cửa tàu ra cả”.
Theo quan sát của phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, cách chân cầu Thái Bình khoảng 50m là bãi trung chuyển vật liệu xây dựng của một sơ cở tư nhân. Có đến 4 chiếc tàu đang đỗ tại đó và buông neo dừng lại sinh hoạt.
Một chủ tàu cho phóng viên biết: “Mỗi lần chúng tôi về đây để chung chuyển hàng, chúng tôi ở đây hàng tháng. Rạng sáng ngày 11/3, chúng tôi có nghe thấy nhốn nháo trên cầu, sau đó là những tiếng kêu cứu, chúng tôi biết có người tự tử ở cầu, nghe vậy tôi có bật điện nhưng mở cửa ra làm gì khi biết ai mà cứu”.
Ông Nguyễn Văn Thái - chủ tàu chia sẻ: “Cách đây 2 năm cũng ở cây cầu này đã xảy ra vụ nhảy cầu của một thiếu nữ. Thiếu nữ cũng kêu cứu, nhưng khổ một điều, khi cứu xong thì gia đình lại nói, sao ông không để cho nó chết đi cứu làm gì… Tự nhiên đáng ra mình được tôn trọng, được cảm ơn nhưng thấy nói vậy tôi thất vọng quá”.

Chủ tàu Nguyễn Văn Thái không dám mở cửa cứu, sự làm ơn mắc oán. Ảnh: Đ.Tuỳ
Nói về sự việc của gia đình anh Tuấn, ông Thái cho biết: “Hôm đó vào lúc khoảng 2 giờ đêm, lúc đầu tôi thấy có hai ba người kêu cứu ở giữa sông, khoảng 10 phút sau tôi chỉ còn nghe tiếng cầu cứu ở ngay sát mạn tàu của tôi. Tôi biết lại có vụ nhảy cầu, nhưng nghĩ lại chuyện 2 năm trước đây nên tôi không mở cửa ra nữa. Thực ra hôm đó, chúng tôi mở cửa ra cứu, tôi tin là cứu được. Nhưng chúng tôi cứu làm gì, đôi khi làm ơn mắc oán”.
Bác H bán hàng ăn đêm ngay chân cầu Thái Bình bức xúc: “Nhà tôi bán hàng đêm bao nhiêu năm nay ở khu vực cây cầu này. Đêm hôm đó, khách vắng tôi đang chuẩn bị thu dọn hàng đi nghỉ thì thấy có mấy người chạy hốt hoảng lên cầu.
Sau đó tôi thấy hai người nhảy theo, thấy vậy tôi chạy đến thì thấy 3 người đang kêu cứu dưới dòng sông, sau đó chìm và chỉ có một người bơi vào bám vào mấy chiếc tầu đỗ gần đó kêu cứu, tôi thấy tàu có bật điện nhưng không ai mở cửa”.

Rất nhiều tàu neo đậu ngay vị trí ba bố con anh Tuấn cầu cứu. Ảnh: Đ. Tuỳ
Bà H khẳng định: “Tôi tin nếu mấy chiếc tầu kia mở cửa sẽ cứu được người, vì mấy tàu đó nằm sát ngay chỗ mấy người kêu cứu”.
Vẫn giọng bức xúc, anh Tuấn chia sẻ: “Không phải sự việc xảy ra nhà tôi mà tôi lại bức xúc, tôi cũng không hiểu tại sao mọi người lại dửng dưng và vô cảm đến thế khi thấy mọi người cầu cứu. Nếu mọi người có người thân rơi vào hoàn cảnh như vậy, đang cầu cứu giữa cái sống và cái chết thì sẽ nghĩ sao”.
“Tôi tin chắc rằng, nếu hôm đó chỉ cần một chiếc tàu dừng lại hay một chủ tàu mở cửa cứu chúng tôi thì bố và em trai tôi không chết oan uổng thế này”, anh Tuấn nói.
Đức Tuỳ/Báo Gia đình & Xã hội

Công an lên tiếng về thông tin “bé 6 tuổi bị bắt cóc” gây xôn xao ở Cà Mau
Pháp luật - 1 giờ trướcCông an khẳng định thông tin "bé 6 tuổi bị bắt cóc" ở Cà Mau là không đúng sự thật và sẽ xác minh để xử lý nghiêm

Người mẹ đau buồn chia sẻ sau khi tìm thấy thi thể con trai lạc trong rừng Cúc Phương
Thời sự - 3 giờ trướcAnh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú thành phố Hải Phòng) đi lạc vào trong rừng Cúc Phương, sau 6 ngày mất tích, gia đình đã nhận được tin báo.

Người dân giao nộp nhiều cá thể động vật quý hiếm
Xã hội - 3 giờ trướcGĐXH - Nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm vừa được người dân Hà Tĩnh tự nguyện bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để thả về môi trường tự nhiên.

Công an Hà Nội bắt giữ 2 kẻ dàn cảnh va chạm giao thông để lấy trộm điện thoại
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa phối hợp Công an phường Bạch Mai bắt giữ Trần Quốc Huy (45 tuổi) và Phạm Văn Thắng (56 tuổi) cùng trú phường Bạch Mai để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Ninh Bình: Mẹ ôm con 5 tháng tuổi nhảy sông tự tử
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Người phụ nữ ở xã Ninh Giang (Ninh Bình) ôm con 5 tháng tuổi rời khỏi nhà, gia đình đi tìm thì phát hiện cháu bé đã tử vong thương tâm.

Thông tin mới nhất về nạn nhân vụ lật xe khách ở Đắk Lắk
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Lãnh đạo Trung tâm Y tế Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị phối hợp với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tích cực cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân trong vụ lật xe khách.

Hà Nội ra mắt ứng dụng A80, chỉ bằng một cú chạm, người dân và du khách nhận chi tiết lộ trình diễu binh diễu hành, hạn chế giao thông
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Chiều 19/8, Thành phố Hà Nội chính thức cung cấp website và ứng dụng "A80 Tự hào Việt Nam" phục vụ người dân, du khách.

Huy động hàng trăm người truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An
Pháp luật - 6 giờ trướcLực lượng chức năng Nghệ An đang lập các chốt kiểm soát, mở rộng địa bàn tìm kiếm để truy bắt phạm nhân vừa trốn khỏi trại giam.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Thủ đô hứng mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đến khi nào?
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Hà Nội và khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Dự báo đến ngày 20/5, mưa lớn các khu vực trên giảm dần.

Hà Nội: Khai mạc chuỗi trưng bày đặc biệt tại Hoàng thành Thăng Long
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động trưng bày, triển lãm quy mô lớn, tái hiện những dấu mốc hào hùng và tôn vinh các giá trị văn hóa, tinh thần trường tồn của dân tộc.

Bảng lương mới nhất giáo viên các cấp sắp áp dụng từ 2026
Giáo dụcGĐXH - Quốc hội đã thông qua Luật Nhà giáo với nhiều quy định ưu đãi về lương, phụ cấp cho ngành giáo dục. Từ 2026, bảng lương của giáo viên sẽ ở các mức nào?