Vụ TNGT ở Hải Phòng làm sản phụ tử vong: "Cho em đón anh nốt lần này thôi!"

| Xã hội

GiadinhNet- Gần 4 tuần nữa mới sinh nhưng tai họa bất ngờ ập đến khi thai phụ đang trên đường đón chồng về nhà bị tai nạn giao thông dẫn đến nguy kịch. Cuộc phẫu thuật giữa 2 kíp trực của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã được tiến hành khẩn trương nhằm cứu cả mẹ và con. Do chấn thương quá nặng, người mẹ đã tử vong, thai nhi may mắn được cứu sống.

Mổ "bắt" con khẩn cấp

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào 21h50 ngày 9/11/2019 tại ngã 4 Long Thành về hướng KCN Nomura (xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng) làm thai phụ Đặng Thị Hương, SN 1997 (Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng) tử vong khi đang mang bầu đứa con thứ 4 ở tuần thứ 34 khiến nhiều người thương xót.

Theo lời những người chứng kiến toàn bộ vụ việc, vào thời điểm trên, chị Đặng Thị Hương chở theo con trai là bé Nguyễn Hải Nam, 5 tuổi đi đón chồng đang làm việc tại công ty TNHH OJITEX ở KCN Nomura, Hải Phòng cách đó 5km. Khi tới ngã 4 Long Thành (hướng Hải Phòng - Hà Nội), 2 mẹ con chị Hương bất ngờ bị một chiếc xe ô tô 4 chỗ chạy cùng chiều húc văng ra xa. Chị Hương bất tỉnh tại chỗ, được người dân đưa đi cấp cứu tại BV Hữu nghị Việt Tiệp. Cháu Nam cũng được đưa tới Bệnh viện Trẻ em cấp cứu sau đó.

Vụ TNGT ở Hải Phòng làm sản phụ tử vong: Cho em đón anh nốt lần này thôi - Ảnh 1.

Bé Nguyễn Tiến Phát được kíp mổ Bệnh viện Phụ sản cứu sống thành công

Tại Bệnh viện Trẻ em, cháu Nam được chẩn đoán đa chấn thương vùng mặt, chân tay bị xây xát, cần tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Về phía chị Hương, do chấn tương quá nặng, lại đang mang bầu 34 tuần tuổi nên khi chuyển tới Bệnh viện Việt Tiệp, các y bác sĩ 2 bệnh viện Phụ sản và Việt Tiệp đã tiến hành hội chẩn. Tại đây, chị Hương được chẩn đoán bị xuất huyết não cần phẫu thuật ngay và mổ "bắt" con cùng lúc nhằm đảm bảo an toàn cho cháu bé.

Ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ đồng hồ. Đến 23h50 ngày 9/11, cháu Nguyễn Tiến Phát (tên gia đình dự kiến đặt) chào đời hoàn toàn lành lặn, cân nặng 2 kg và được cho thở máy. Sau khi làm các thủ tục thăm khám cần thiết, cháu Phát được chuyển ngay về Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng trong đêm.

Trao đổi với PV báo Gia đình và Xã hội, điều dưỡng Trần Thị Thu Thủy, Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết: "Bệnh viện tiếp nhận cháu Phát vào lúc 1h30 ngày 10/11 trong tình trạng thở ô-xy, phản xạ sơ sinh tốt. Chẩn đoán ban đầu, cháu Phát bị suy hô hấp sơ sinh do đẻ non 34 tuần tuổi. Đến nay, cháu Phát tiếp tục được theo dõi, cho thở ô-xy, nằm lồng ấp".

Về phía chị Hương, do vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi lúc 14 giờ chiều ngày 11/9 và được gia đình đưa về lo hậu sự.

Đàn con thơ nheo nhóc ngóng mẹ

Bất hạnh đột nhiên ập xuống ngôi nhà của anh Mạnh, chị Hương khiến ai nấy đều xót thương. Làng trên xóm dưới ai ai cũng chạy sang xắn tay lo việc giúp gia đình. Khhông khí tang thương bao trùm cả xóm nhỏ.

Vụ TNGT ở Hải Phòng làm sản phụ tử vong: Cho em đón anh nốt lần này thôi - Ảnh 2.

Đám tang chị Hương làm nhiều người thương xót vì gia cảnh khó khăn

Một người hàng xóm nghẹn ngào kể: "Từ ngày cái Hương về đây làm dâu, hầu như năm nào nó cũng chửa với đẻ, nhà nó thì như cái vườn trẻ. Mọi người hỏi sao đẻ lắm thế, chúng nó chỉ cười, bảo thích có nhiều con. Hương mất đi, thiệt thân nó đã đành, nhưng còn lũ trẻ nheo nhóc, tội lắm."

Chứng kiến cảnh hai con thơ của chị Hương, một bé 3 tuổi tên Nguyễn Thị Minh Thư và một bé 2 tuổi tên Nguyễn Văn Quân đầu chít khăn tang ngơ ngác ngước đôi mắt nhìn khách tới nhà, nhiều người không cầm được nước mắt. Riêng 2 bé Nguyễn Hải Nam, 5 tuổi và bé Nguyễn Tiến Phát, 4 ngày tuổi do phải điều trị tích cực tại bệnh viện nên chưa được về nhà. Chứng kiến cảnh anh Mạnh tất bật vừa lo hậu sự cho vợ, vừa phải dỗ dành 2 con khóc lóc tìm mẹ, nhiều người đến dự đám tang không khỏi lặng người, thương cảm.

Vụ TNGT ở Hải Phòng làm sản phụ tử vong: Cho em đón anh nốt lần này thôi - Ảnh 3.

Ông Thoảng bế bé Quân dỗ dành ngủ sau khi nằng nặc khóc tìm mẹ

"Nó còn quá trẻ, mới 23 tuổi thôi. Nó không đáng phải chết tức tưởi như thế. Còn chồng, còn con nó nữa. Rồi đây ai lo cho bọn trẻ?", ông Nguyễn Văn Thoảng, bố chồng của chị Hương buồn bã thốt lên.

Vừa dỗ dành bé Quân (con thứ 3 của chị Hương) trên tay, vừa chỉ vào gian nhà tuềnh toàng của 2 con, ông Thoảng tâm sự: "Vợ chồng nó đều là công nhân, lấy nhau 6 năm có 4 mặt con, quanh năm lo ăn chẳng đủ, tiền đâu mà xây nhà. Năm 2015, thương chúng, cả gia đình chung tay xây cho chúng căn nhà nhỏ để ổn định chỗ ở. Ngoài thằng lớn đi lớp mầm non, 2 đứa Quân, Thư được ông bà trông coi giúp. Giờ thêm thằng Phát, vừa chào đời đã mất mẹ, không biết thằng Mạnh chống đỡ ra sao", ông Thoảng trăn trở.

"Cho em đón anh nốt lần này thôi!"

Về vụ tai nạn của chị Hương khi đang trên đường đi đón chồng làm ở KCN Nomura, chị Đỗ Thị Th.- người thân bên nhà chị Hương cho biết: "Cả nhà anh Mạnh chỉ có một chiếc xe máy để đi chung. Hai vợ chồng cùng làm ở KCN Nomura, cách nhà hơn 5 km, nên những hôm cùng ca làm, họ đi cùng nhau. Hôm nào lệch ca thì họ đi đón nhau. Ngay tối hôm xảy ra vụ tai nạn, vì lo vợ sắp sinh nở, đi lại vất vả, anh Mạnh đã gàn không cho đi đón nhưng chị Hương nài nỉ: "Cho em đón anh nốt lần này thôi". Ai ngờ, cuộc đón đưa đó lại là cuối cùng".

Vụ TNGT ở Hải Phòng làm sản phụ tử vong: Cho em đón anh nốt lần này thôi - Ảnh 4.

Nhìn cảnh anh Mạnh cùng 2 con nhỏ chít khăn tang ai cũng rơi lệ

Theo lời chị Th., vợ chồng Mạnh - Hương rất hòa thuận, yêu thương nhau, quý vợ, thương con. Ngày nào đến giờ ăn trưa, anh Mạnh cũng nhắn tin về hỏi thăm vợ chuyện ăn uống, sức khỏe ở nhà. Đi làm thì thôi, cứ về đến nhà là anh Mạnh lại nhận phần chăm con, từ cho ăn đến tắm rửa".

Chị Th. nghẹ ngào kể tiếp: "Từ lúc đưa chị Hương về, thấy mẹ mãi không dậy, cháu Minh Thư cứ luôn mồm hỏi : "Sao mẹ ngủ lâu thế, sao mẹ không dậy chơi với con?" khiến ai nghe cũng quặn thắt lòng".

Ngay sau khi sự việc xảy ra, tài xế gây tai nạn cho mẹ con chị Hương đã bỏ trốn. Hiện, Công an huyện An Dương đã phát đi thông báo truy tìm tung tích tài xế này.

Đ.Huyền – M.Lý

Minh Lý
Ý kiến của bạn
Tags:
Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Đại công trường hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm, Hà Nội) đang được hàng chục máy móc, công nhân thi công liên tục nhằm hoàn thành dự án chống úng ngập trọng điểm của Thủ đô. Với diện tích hơn 36ha và dung tích điều tiết gần 930.000m³, công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài khu vực phía Tây Hà Nội.

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Thời sự -

GĐXH - Không chỉ phát triển hệ thống giao thông hay các đô thị vệ tinh, Hà Nội còn định hình mạng lưới quảng trường quy mô lớn trong tầm nhìn 100 năm. Trong tổng số 17 quảng trường trọng điểm được quy hoạch, có 7 quảng trường mới được kỳ vọng trở thành những không gian công cộng hiện đại, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Đời sống -

GĐXH - Mặc dù công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng (TTXD) và phòng cháy chữa cháy (PCCC) luôn được Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thế nhưng, trên địa bàn phường Phú Diễn hiện vẫn ngang nhiên tồn tại hàng loạt công trình vi phạm quy mô lớn, thách thức dư luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.