Hình ảnh tuyết rơi tuyệt đẹp trên núi ở Sa Pa
Xã hộiVào lúc 9g30 sáng nay 15/12, tuyết đã bắt đầu rơi từ thưa thớt đến ngày càng dày, trên khu vực Núi Xẻ (đường đến đỉnh Phan Xi Păng), ở độ cao 2.200 mét.
Không cần phải đến Nhật Bản hay Hàn Quốc để thực hiện giấc mơ anh đào, ngay tháng 12 này tại Sa Pa, rặng hoa anh đào được trồng ở ven hồ trung tâm thị trấn đang khoe sắc thắm rực rỡ, đẹp mãn nhãn.
Vào lúc 9g30 sáng nay 15/12, tuyết đã bắt đầu rơi từ thưa thớt đến ngày càng dày, trên khu vực Núi Xẻ (đường đến đỉnh Phan Xi Păng), ở độ cao 2.200 mét.
GiadinhNet - Tròn 2 tháng sau khi mất tích trên đỉnh Fansipan, thông tin về sinh viên Phạm Ngọc Ánh vẫn bặt vô âm tín. Bố mẹ và người thân của em vẫn nỗ lực tìm kiếm, chờ mong, thậm chí hy vọng Ánh bị tai nạn, mất trí nhớ cũng được, miễn là đừng bỏ mạng nơi rừng sâu núi thẳm.
GiadinhNet - Sau sự việc nam sinh bị mất tích khi leo Fansipan gây xôn xao dư luận, hoạt động du lịch mạo hiểm này dường như không “hề hấn” gì. Tuy nhiên, hoạt động chinh phục đỉnh núi “nóc nhà Đông Dương” còn rất nhiều điều đáng bàn.
GiadinhNet - Bộ LĐTB&XH tuyển điều dưỡng, y tá đi làm việc tại Nhật Bản, lương cao nhất 32 triệu đồng/tháng.
Lãnh đạo UBND huyện Sapa đã lên tiếng về tin đồn Ánh có khả năng bị bắt cóc đưa qua biên giới.
Sau 13 ngày mất tích, có nhiều thông tin cho rằng sinh viên mất tích Phạm Ngọc Ánh đã được một nhóm người bản địa tìm thấy và người nhà đang chờ xác minh.
Sinh viên mất tích có thông tin trùng khớp với nam sinh có tên Phạm Ngọc Ánh (SN 1993) hiện học năm 2 lớp DH11A3, chuyên ngành DH11HTA, trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.
Thông tin trên do ông Ninh Anh Vũ, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) cung cấp hồi 18 giờ hôm nay (19/7).