Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vượng râu “mát tay” hay “thánh nhân đãi kẻ khù khờ”?

Thứ sáu, 11:31 27/10/2017 | Giải trí

GiadinhNet- Đêm nhạc kỷ niệm 28 năm ca hát của Hồ Quang 8 hết vé trước đêm diễn 2 tuần lễ, trong khi công bằng mà nói, anh không phải là cái tên bán vé. Do đạo diễn Vượng râu "mát tay" hay chuyện "thánh nhân đãi kẻ khù khờ"?.

Lâu nay, khán giả đi nghe ca nhạc đã không còn mấy hứng thú với một “kịch bản” quen thuộc là ca sĩ nối tiếp nhau ra sân khấu hát cho đến cuối chương trình. Đêm nhạc “Khuya nay anh đi rồi” kỷ niệm 28 năm ca hát của ca sĩ Hồ Quang 8 dường như đo được cảm xúc của khán giả, không chỉ được bố cục thành một câu chuyện mà còn có màu sắc mới: ca nhạc xen kẽ tiểu phẩm hài hai miền Nam Bắc.

Khán giả khó tính sẽ cho đó là chương trình tạp kỹ, khi có đủ ca-múa-hài. Nghệ sĩ Chí Trung mới đây trong nỗ lực làm mới sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ cũng tổ chức đêm nhạc Bolero và đưa cả hài vào chương trình. Theo anh, như thế vừa tận dụng được thế mạnh của Nhà hát, lại mang đến màu sắc đa dạng cho khán giả, khi mà phần lớn các đêm nhạc đều làm giống nhau.


Vượng râu làm tổng đạo diễn đêm nhạc Hồ Quang 8

Vượng râu làm tổng đạo diễn đêm nhạc Hồ Quang 8

Đạo diễn Nguyễn Công Vượng (nghệ danh Vượng râu) được chọn đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn cho đêm nhạc của Hồ Quang 8 không phải chỉ vì lý do riêng tư là đồng nghiệp thân thiết ngoài đời, lợi thế thấy rõ là hiểu nhau hơn thì làm việc sẽ “ăn ý” hơn. Về lý, Hồ Quang 8 thấu rõ, Vượng râu có cái hay là sự nhanh nhạy trong việc nắm bắt tâm lý, nhu cầu của khán giả.

Chẳng thế mà tháng 10 có cả chục liveshow đều là những show “bự” nhưng “Khuya nay anh đi rồi” vé bán hết veo từ trước đêm diễn cả 2 tuần lễ. Nói công bằng thì Hồ Quang 8 chưa phải là cái tên để bán vé- mà số này thì khá nhiều. Dân làm show chuyên nghiệp tổng kết, bán vé ở thời điểm này chỉ có Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên thôi.

Thế nên khi Hồ Quang 8 bán hết vé khiến không ít người trầm trồ. Phần vì đây là lần đầu tiên anh tổ chức show nên không ngoại trừ được khán giả thương, kiểu như nhà có con lần đầu đi lấy vợ lấy chồng bao giờ cũng sẽ đông mâm hơn những lần cưới tiếp theo. Phần nữa, khả năng là vì Vượng râu “mát tay”. Còn nếu mổ xẻ ra nữa thì một chương trình thành công hay thất bại có nhiều lý do nhưng chung quy lại vẫn là câu muôn thủa: “Có bột mới gột nên hồ”.


Hồ Quang 8 có giọng hát đẹp nhưng dường như chưa tận dụng hết thế mạnh của mình trong đời sống âm nhạc

Hồ Quang 8 có giọng hát đẹp nhưng dường như chưa tận dụng hết thế mạnh của mình trong đời sống âm nhạc

Phải thừa nhận Hồ Quang 8 có chất giọng hát khá hay, chuẩn chỉnh của dân Học viện âm nhạc Quốc gia. Âm vực rõ ràng, cách luyến láy kỹ thuật mà không học thuật sách vở. Anh hát live mà sắc nét như trong phòng thu vậy.

Cái Hồ Quang 8 còn thiếu là một cá tính và sự sắc sảo cần thiết để “nâng tầm” bản thân và dấn thân hơn trong thị trường âm nhạc rất cần yếu tố cạnh tranh. Cũng may dòng nhạc mà anh theo đuổi là Bolero. Sự bình dị, gần gũi của dòng nhạc này khá tương đồng với “chất” của chủ nhân nên xem ra cũng khỏa lấp được bản tính hay “thôi kệ” ở anh. Hồ Quang 8 biết rõ điểm yếu của mình nhưng để làm khác đi thì có lẽ anh không làm được. Anh chấp nhận sự không nổi tiếng xứng tầm cốt để giữ lấy những gì thuộc về con người mình, bất luận hay dở ra sao.


MC Thảo Vân khoe giọng với chủ nhân đêm nhạc mang đến nhiều bất ngờ, thú vị

MC Thảo Vân khoe giọng với chủ nhân đêm nhạc mang đến nhiều bất ngờ, thú vị

Hiểu con người và cá tính chân phương của Hồ Quang 8 nên khi dàn dựng chương trình, đạo diễn Vượng râu đã cân đối bằng những Ngọc Sơn đầy nổi loạn, Hoài Linh trầm tĩnh nhưng sức hút và nội lực thượng thừa. Anh cũng mời bằng được vợ chồng Thanh Thanh Hiền-Chế Phong song ca vì rất hiếm khi đôi này chịu hát chung sân khấu, nếu không phải là chương trình của người thân thiết. Cùng với đó là yếu tố gây bất ngờ khi khiến MC Thảo Vân “lộ diện” trong vai trò là một ca sĩ (ở trường Đại học Quốc gia, Thảo Vân nổi tiếng là một “cây” văn nghệ từ thời sinh viên).

Một chương trình có nhiều ngôi sao cũng tốt, vừa dễ bán vé, vừa đảm bảo độ an toàn cho đêm diễn. Nhưng không ít show vì thế mà khách mời lấn lướt khách chính. Đêm nhạc “Khuya nay anh đi rồi” cho thấy, Hồ Quang 8 chân chất vậy mà đầy bản lĩnh (khi hát) trước các tên tuổi.

Ca khúc Chiếc vòng cầu hôn là một sự kết hợp ấn tượng của Hồ Quang 8 và Ngọc Sơn
Ca khúc Chiếc vòng cầu hôn là một sự kết hợp ấn tượng của Hồ Quang 8 và Ngọc Sơn

Song ca cùng Ngọc Sơn ca khúc “Chiếc vòng cầu hôn”, trước khi vào tiết mục, Hồ Quang 8 nói, anh ảnh hưởng ít nhiều từ đàn anh này. Nhưng khi hòa giọng thì dấu ấn ảnh hưởng gần như khó nhận biết. Cách sống lại càng một trời một vực. Mà khi hát với đàn anh hay đàn chị đẳng cấp, người song ca dễ bị khớp, đuối hay bị so sánh. Với phần thể hiện này “công lực” là một 9 một 10. Chỉ hơi lạ, lần đầu tiên ca húc này được song ca, mà không phải nam nữ như thông thường. Về khoản gây chú ý thì Vượng râu quả là “không phải dạng vừa”.

Đêm nhạc có cả Anh Thơ – Trọng Tấn là những giọng ca nhạc đỏ nổi tiếng. Nhưng không hiểu đạo diễn, nhân vật chính thuyết phục thế nào mà cả hai đều chấp nhận hát... sở đoản. Ca sĩ Anh Thơ góp mặt trong live show với Kiếp nghèo và song ca cùng Hồ Quang 8 ca khúc Đi trong hương tràm. Trọng Tấn hát Nước mắt quê hương- lần hiếm hoi anh nhận lời hát nhạc xưa trên sân khấu. Hay hay dở là tùy khán giả cảm nhận, nhưng ở góc độ đạo diễn, việc làm mới là điều tối cần thiết để thể hiện tay nghề và sự sáng tạo.

Vượng râu thể hiện vai trò đa năng khi vừa làm tổng đạo diễn, vừa viết tiểu phẩm hài và tham gia diễn xuất
Vượng râu thể hiện vai trò đa năng khi vừa làm tổng đạo diễn, vừa viết tiểu phẩm hài và tham gia diễn xuất

Vượng râu có lý riêng của mình khi thuyết phục Hồ Quang 8 đưa 2 tiểu phẩm hài vào chương trình. Cả đêm nhạc mà toàn Bolero thì dẫu hay đến mấy cũng vì thừa mà trở nên thiếu dấu ấn. “Đong” một lúc 5 ca khúc Nỗi buồn hoa phượng, Áo em chưa mặc một lần, Thành phố buồn, Lá thư đô thị, Hoa Trinh Nữ... nếu không có hài thì rất dễ khiến khán giả rút smartphone lướt web "giải lao".

Nhưng đưa vào thế nào cũng là một sự tính đoán để có sự ăn nhập và kết nối với tổng thể. Tiểu phẩm Tình ngay lý gian do Vượng râu viết kịch bản, đạo diễn và kiêm diễn xuất cùng Trà My, Thành Chíp... đã rất khéo léo khi lấy bối cảnh và nội dung về các sinh viên Học viện âm nhạc Quốc gia, nơi Hồ Quang 8 từng học. Để rồi sau đó, Hồ Quang 8 bước ra sân khấu với hàm ý, nhờ sự nỗ lực phấn đấu mà anh đã có ngày hôm nay.

Vượng râu cho biết, khi nhận lời làm liveshow cho Hồ Quang 8, anh và ê kíp đã trăn trở khá nhiều để có một kịch bản khác biệt. Thay vì ca sĩ nối nhau ra trình diễn, anh mang đến cho khán giả một câu chuyện được kể bằng âm nhạc. Và nghệ sĩ Minh Hằng đóng vai trò là một nhân vật thay cho lời dẫn chuyện và liên kết các ca khúc.

Nghệ sĩ Minh Hằng đóng vai trò là người dẫn chuyện trong câu chuyện âm nhạc
Nghệ sĩ Minh Hằng đóng vai trò là người dẫn chuyện trong câu chuyện âm nhạc

Đề tựa của chương trình được chọn làm ca khúc mở đầu có câu “Khuya nay anh đi rồi/Đem chí trai xây đời/Đem mến thương cho người...” nhưng trong gần 30 năm ca hát, không phải lần “đem” nào của anh cũng có thành quả và được đón nhận. Những trắc trở, lận đận trong sự nghiệp, đời sống riêng và cái nghèo đều đã được đạo diễn Vượng râu tái hiện trên sân khấu bằng các ca khúc.


Khán phòng Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô đã không còn một chỗ trống

Khán phòng Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô đã không còn một chỗ trống

Khán giả Hà Nội vốn lười vỗ tay là vậy nhưng trong đêm nhạc, những tràng pháo tay ròn rã không ngừng vang lên sau mỗi tiết mục. Nếu giỏi ăn nói để giao lưu với khán giả hơn nữa, Vượng râu chắc cũng bớt được khâu “nghĩ mưu” tính toán cho khâu giải trí là phần đấu giá bộ sofa của nội thất châu Âu PT Casa để giúp khán giả phấn chấn và hào hứng hơn với đêm nhạc.

Màn đấu giá bộ ghế sofa của Nội thất châu Âu PT Casa trị giá 50 triệu đồng và các phần quà nhờ tham gia bốc thăm trúng thưởng mang lại sự phấn khích cho khán giả
Màn đấu giá bộ ghế sofa của Nội thất châu Âu PT Casa trị giá 50 triệu đồng và các phần quà nhờ tham gia bốc thăm trúng thưởng mang lại sự phấn khích cho khán giả

Hồ Quang 8 là vậy, anh thuộc tuýp người chỉ biết hát và hát. Không diễn sâu cho ca khúc thêm da diết, không nhảy nhót, không giao lưu cầu kỳ và không cả chú trọng truyền thông. Anh hát say sưa trên sân khấu nhưng ngoài đời, ở chốn đông người, nói đến câu thứ 3 là độ hào hứng bắt đầu giảm nhiệt. Không ngoại giao nhiều với giới doanh nhân nên khi làm show, phải nói là Hồ Quang 8 khá chật vật. Cũng may, “thánh nhân đãi kẻ khù khờ”, lại có “cánh tay phải” là người em thân thiết Vượng râu, không chỉ về chỉ đạo nghệ thuật mà còn cả kêu gọi tài trợ.

Sự thấu hiểu, tận tâm trong vai trò đạo diễn hòa quện với “bột hồ” từ chủ nhân đêm nhạc đã làm lên một đêm diễn chỉn chu, mang tính giải trí nhưng cũng đảm đương được sự sang trọng để nâng tầm gu thưởng thức của khán giả. Nếu thuận lợi, đây sẽ là “cảnh cửa” để Vượng râu tiếp tục “tấn công” trong vai trò đạo diễn cho các ca sĩ khác.

Minh Nhật

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
NSND Trần Hiếu ở tuổi 90 ra sao?

NSND Trần Hiếu ở tuổi 90 ra sao?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Theo MC Hạnh Phúc, thầy của anh - NSND Trần Hiếu ở tuổi 90, sau thời gian điều trị ung thư thì sức khoẻ ổn định hơn, da hồng hào và trí nhớ tốt hơn.

Hồng Đăng đối đầu gay cấn với con riêng của chồng nhân tình trong 'Đồng hồ đếm ngược'

Hồng Đăng đối đầu gay cấn với con riêng của chồng nhân tình trong 'Đồng hồ đếm ngược'

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Luật sư Khang - "phi công" của bà Tuyết đã khám phá ra âm mưu chống phá của Linh Chi và Thành.

Tin vui với 'Thỏ ơi!!' và Trấn Thành sau 9 ngày công chiếu

Tin vui với 'Thỏ ơi!!' và Trấn Thành sau 9 ngày công chiếu

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Phim "Thỏ ơi!!" của đạo diễn Trấn Thành cán mốc doanh thu 300 tỷ đồng ngày 25/2, sau 9 ngày công chiếu.

Thiếu gia Quân (Huỳnh Anh) tiếp tục ghi điểm trước cô giáo Thương (Quỳnh Kool)

Thiếu gia Quân (Huỳnh Anh) tiếp tục ghi điểm trước cô giáo Thương (Quỳnh Kool)

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Không chỉ giúp Thương mang xe đến cửa hàng sửa chữa, Quân còn chủ động đến trước để trả phần lớn số tiền sửa xe cho cô.

'Ông bầu' hoa hậu quyền lực nhất nhì Vbiz chuyển giao công việc cho Nam vương toàn cầu Danh Chiếu Linh

'Ông bầu' hoa hậu quyền lực nhất nhì Vbiz chuyển giao công việc cho Nam vương toàn cầu Danh Chiếu Linh

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - "Ông bầu" hoa hậu Phúc Nguyễn quyết định chuyển giao một cuộc thi nhan sắc dành cho người mẫu nam cho Nam vương toàn cầu Danh Chiếu Linh. Đây là một động thái bước ngoặt gây chú ý trong làng nhan sắc dành cho nam giới.

Hôn nhân đẹp hơn cả phim của trai đẹp 'Tử chiến trên không'

Hôn nhân đẹp hơn cả phim của trai đẹp 'Tử chiến trên không'

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng trên phim với hình ảnh đẹp qua "Tử chiến trên không" hay mới đây là "Huyền tình dạ trạch" mà Xuân Phúc còn tạo sự chú ý với cuộc hôn nhân đẹp hơn trên phim.

Phim Việt rùng rợn nhất nhì đầu năm 2026 chính thức tung teaser trailer

Phim Việt rùng rợn nhất nhì đầu năm 2026 chính thức tung teaser trailer

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - Phim "Bus: Chuyến xe một chiều" vừa tung teaser video, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ bầu không khí tâm linh rùng rợn cùng loạt hình ảnh gợi mở nhiều bí ẩn xoay quanh một câu chuyện đầy ám ảnh.

Thiếu gia Quân (Huỳnh Anh) nghĩ 'chiêu' theo đuổi cô giáo Thương (Quỳnh Kool)

Thiếu gia Quân (Huỳnh Anh) nghĩ 'chiêu' theo đuổi cô giáo Thương (Quỳnh Kool)

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - Quân với sự trợ giúp của nhân viên quán cà phê sách đã cùng lập kế hoạch gặp riêng cô giáo Thương.

Điện ảnh Việt tiếp tục 'nóng' với đường đua phim ra rạp sau Tết

Điện ảnh Việt tiếp tục 'nóng' với đường đua phim ra rạp sau Tết

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Trong khi mùa phim Tết vẫn còn đang sôi động thì khán giả đã lại thêm phần háo hức với thông tin từ loạt tác phẩm mới dự kiến ra rạp vào dịp nghỉ lễ sắp tới.

Nữ NSND quê Bắc Ninh vào vai mẹ Văn Mai Hương trong phim Tết 'Thỏ ơi!!' là ai?

Nữ NSND quê Bắc Ninh vào vai mẹ Văn Mai Hương trong phim Tết 'Thỏ ơi!!' là ai?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Văn Mai Hương mới đây đã khiến khán giả bất ngờ khi khoe ảnh chụp chung cùng NSND Hồng Vân và ca sĩ Lyly. Được biết, ở trong phim "Thỏ ơi!!", NSND Hồng Vân chỉ vào vai người mẹ quá cố của 2 ca sĩ.

Top