Chồng giết cả vợ lẫn con trong đêm khuya
Pháp luậtKhi mẹ con bà Vông đang ngủ thì ông Hải lấy 2 con dao bầu của gia đình chém nhiều nhát lên đầu vợ và con trai cho đến chết... Theo người dân, ông Hải có biểu hiện điên dại từ nhiều năm nay.
GĐXH - Nguyễn Tiến Phi bị Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) phát hiện, bắt giữ khi đang tàng trữ pháo nổ cùng lượng lớn thuốc pháo và nguyên liệu để sản xuất pháo bán kiếm lời.
Khi mẹ con bà Vông đang ngủ thì ông Hải lấy 2 con dao bầu của gia đình chém nhiều nhát lên đầu vợ và con trai cho đến chết... Theo người dân, ông Hải có biểu hiện điên dại từ nhiều năm nay.
GiadinhNet - Từ khi mới lọt lòng, Phương chưa một lần được biết mặt và gọi tiếng cha như bao đứa trẻ khác. Đi học, cô bị bạn bè trêu trọc là đứa con hoang. Tự ti và xấu hổ, Phương bỏ học giữa chừng. Bi kịch chồng lên bi kịch, sự ngây thơ khiến Phương bị chính người chị họ lừa bán qua biên giới lúc chưa đầy 18 tuổi.
GiadinhNet - Sinh được cậu con trai, kinh tế gia đình lại khá giả, ông Trần Văn K. (59 tuổi, trú TX Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) không tiếc chiều chuộng, đáp ứng con bất kỳ thứ gì.
Thấy người yêu nhắn tin hẹn đi chơi lễ với người đàn ông khác, Nhân nổi cơn ghen chờ Nhung ngủ say rồi bóp cổ cho đến chết. Sau đó, Nhân nằm ôm xác Nhung ngủ hơn 1 ngày.
Gần 4 tháng bỏ rơi núm ruột của mình trước nơi thờ tự, người mẹ đã lẻn vào chùa mang đi con trai khi bé đang ngủ.
GiadinhNet - 4 năm yêu nhau, bao lời thương mến bày tỏ qua những cánh thư, Loan và Định tưởng chừng chỉ còn chờ đợi đám cưới diễn ra như hồi kết đẹp cho một cuộc tình. Thế nhưng ngày giải ngũ, Định lại bất ngờ thay lòng khiến mối tình giữa hai người đi vào ngõ cụt.
Làm xong chuyện đồi bại, người bố vội lấy viên thuốc hạ sốt cho con uống, hy vọng sẽ giảm đau. Nhưng cả đêm ấy cô bé quằn quại rên rỉ. Sáng hôm sau, thấy con gái bất tỉnh trên chiếc chiếu đẫm máu, người bố vội bế xốc con lên, vùng chạy qua ngọn đồi ra đường chính bắt nhờ xe đến tạm xá.
Trên đường chở vàng về nhà sau buổi chợ chiều bằng xe gắn máy, vợ chồng ông Lê Hà Hùng Võ bị một chiếc máy Exciter “kẹp ba” từ phía sau lao lên ép và chích roi điện vào người. Một giây loạng choạng tay lái, xe ngã ập xuống đường, ông Võ bất tỉnh. 45,6 cây vàng đã bị bọn cướp khoắng sạch ngay sau đó.
Lau nước mắt chảy trên gò má nhăn nheo, người mẹ buồn bã nói: “Tiền bán hạt điều được bao nhiêu, con dâu tôi đều cất giữ, không cho thằng Lít tiền tiêu xài. Nhiều lần xin tiền vợ không cho đã khiến nó ấm ức trong lòng. Có khi đi nhậu với bạn bè, nó cũng ngại vì không có tiền”…
Một "ông trùm" chuyên cung cấp ma tuý cho nghiện vừa bị công an thị xã Thuận An bắt giữ, khám xét nơi ở của đối tượng này, trinh sát thu giữ nhiều chất ma tuý, roi điện và cả áo giáp sắt mà những tay giang hồ “có số” hay dùng để “phòng thân”.
GiadinhNet - Sự việc chị Trần Thị Đến (SN 1979, ngụ thôn Trà Lang, xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) bị chính cháu ruột của mình (Trần Văn Trí, SN 1999, gọi chị Đến là thím dâu) giết chết khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Bị 1 đối tượng môi giới mại dâm lừa bán nhưng do thiếu nữ 17 tuổi đang mang bầu nên chủ chứa không chấp nhận.
GiadinhNet - Phiên tòa xử Nguyễn Mạnh Tường phải tạm dừng, trả lại hồ sơ để CQĐT điều tra bổ sung với lý do “có vấn đề mâu thuẫn, không giải quyết được ngay tại phiên tòa” đã nhận được sự ủng hộ từ dư luận. Trong khi chờ đợi cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ tình tiết vụ việc, bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ nạn nhân – PV) đã lần đầu tiết lộ với PV báo GĐ&XH Cuối tuần về một buổi “gọi hồn” chị Huyền do chính người thân của gia đình bác sĩ Tường gợi ý.
Vụ hỗn chiến khiến Trần Văn Nam (SN 1990, ngụ đội 4, xóm Tiên Long, xã Giao Châu, Giao Thủy, Nam Định) tử vong vì nhát dao thấu ngực.
GiaidnhNet - Mong ước thoát khỏi cảnh nghèo, hai vợ chồng Võ Văn Luận (SN 1985, quê thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) và Lê Thị Út (SN 1990) gạt nước mắt gửi con cho cha mẹ, rời quê lên Bình Dương lập nghiệp.
GiadinhNet - Thông tin từ Cảng tàu du lịch Bãi Cháy cho biết, vào lúc 15h ngày 30/4, Cảng tàu du lịch Bãi Cháy đã tạm dừng hoạt động 2 tàu chở khách tham quan Vịnh Hạ Long vi phạm nội quy quy định của cảng và môi trường kinh doanh du lịch.
GiadinhNet – Ngày 2/5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái cho biết, ngày 28/4, lực lượng BĐBP đã bắt giữ đối tượng Lu Shuang Jin (SN 1951, trú tại số 17, đường Phương Bắc, khu Trường An, TP Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) khi đang vận chuyển 3000g ma túy đá.
Ngày 2/5, đại tá Huỳnh Trí Thạnh - trưởng Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) - cho biết đang truy tìm đối tượng giết chết chị H.T.B.Tr. cướp tài sản được phát hiện vào ngày 1/5.
Nhiều người cứ nghĩ đến các cơ sở mat-xa là để thư giãn cho khuây khỏa sau một ngày lao động mệt nhọc. Tuy nhiên, không phải điểm matxa nào cũng đứng đắn, nhiều tiệm hành nghề nhạy cảm này chỉ để làm bình phong cho những chuyện mờ ám.
Thường xuyên bị đánh đập rồi bị chính người tình đổ oan tội, chị Hoa vẫn một lòng chung thủy, không căm giận, oán trách.
GiadinhNet - Sau 3 ngày điều tra, truy xét đến 16 giờ ngày 29/4, Công an Thanh Hóa đã bắt khẩn cấp 3 tên lấy cắp vũ khí quân dụng tại Trại giam Thanh Phong, Tổng cục VIII (Bộ công an) vào rạng sáng ngày 26/4/2014.
Sống bằng sự mặc cảm ghê gớm, từ ngày con cháu bị công an bắt, ông Ngà luôn cảm thấy sợ hãi mỗi khi đối diện với những người xung quanh. Cụ ông này bảo rằng: “Từ ngày xảy ra việc đó, trừ khi là việc của người trong gia đình, còn không thì tôi từ chối cả”.
Khi đứa con gái tội lỗi cúi gằm mặt lên xe về trại, người mẹ vẫn tần ngần đứng nhìn, lau nước mắt, thốt lên day dứt: “Không biết ngày nó ra tù, mẹ còn trên cõi đời nữa không?”.
Được giải thoát trở về Việt Nam nhưng quá khứ “đi làm gái” của P. khiến người chồng tương lai không chịu làm đám cưới. Nhưng rồi, người mẹ của chàng trai đã phân tích, thuyết phục và đám cưới cũng được diễn ra.
Sau khi đã cùng chiến hữu nhậu say, người cha về nhà tìm ngay con gái ruột của mình để thỏa mãn nhục vọng đê hèn. Câu chuyện xảy ra tại vùng quê nghèo khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Khi còn vung vinh quyền cao chức trọng, những đại gia như Dương Chí Dũng đều luôn nghĩ rằng, những đồng tiền bẩn mà họ kiếm được, sẽ giúp cho vợ con, người thân sống trong lụa là, nhung gấm. Nhưng họ không bao giờ nghĩ đến một ngày, chính những đồng tiền ấy đã khiến người thân của họ đau đớn khi phải chứng kiến chồng mình, cha mình bị đứng trước vành móng ngựa, khi trên đầu đã hai thứ tóc. Những người vợ, người con của đại gia khi ấy, có lẽ chỉ có một ước ao duy nhất, giá như chồng mình nghèo, giá như cha mình lương công nhân đủ sống.
GiadinhNet - Tích cóp, vay mượn lộ phí để đi xuất khẩu lao động, với mong ước giúp gia đình thoát khỏi đói nghèo, vậy mà khi cuộc sống chốn quê nhà dần bớt khó khăn hơn cũng là lúc anh Đỗ Văn Dũng (SN 1972, trú tại cụm 3, thôn Vĩnh Kỳ, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội) bị sát hại dã man trên đất khách quê người.
GiadinhNet - Khoảng 15 giờ ngày 27/4, tại khu vực khai thác đá Phi Liệt (xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã xảy ra vụ hỗn chiến.